Thế hiện tại Lý Mục có gặp kháng cự à ? Dễ dàng thấy là Lý Mục chạy thẳng vào như chỗ ko ng luôn, hiển nhiên là tác giả thích thế. Trong khi Tín thì phải đánh nhau dữ dội thì Lý Mục nhảy vào nhảy ra như chỗ ko ng. Cùng 1 tình huông, nhưng 2 kết quả khác nhau thôi.
Có ng nói ở trên rồi đó, Ma Khoáng có gì gọi là đang tổng tấn công ko ? Thậm chí đao còn ko cầm theo ng mà đưa cho lính cầm giùm thì chứng tỏ lúc đó đang quan sát và chờ đợi thời cơ hơn là tổng tấn công. Chả ai nói là bắt buộc phải dàn quân phòng thủ cả nhưng ít nhất phải có cái gì đó để bảo vệ phía sau, giống như cất đặt lính canh phòng, xây tháp canh, ... ko nhiều thì ít chứ ko phải để hở cho ai muốn vào thì vào. Thế giống như Kỷ Tuệ cũng đang tập trung tấn công phía trước đó mà sao vẫn có thời gian nhận ra Tín đang áp sát vào ? Hay do Kỷ Tuệ quá tài năng còn Ma Khoáng thì quá gà nên ko để ý ?
Đánh ở sân khách thì phải nắm dc hết vị trí quân địch,okay. Thế mà ko nắm dc vị trí quân của Lý Mục ? Khi ko nắm dc vị trí quân của Lý Mục mà vẫn dám để hở sườn mà ko cần phòng bị ? Giống như là biết rõ trong rừng có hổ, và thậm chí khi ko xác định dc con hổ đó đang ở đâu nhưng vẫn sẵn sàng để hở cả sườn cả lưng của mình cho nó vồ ? Nếu như Ma Khoáng tài năng chỉ đến thế thì 1 thằng tướng quân quèn của Triệu cũng ăn dc Ma Khoáng rồi thì sự xuất hiện của Lý Mục là quá thừa thãi, chủ yếu để làm màu là chính
Còn Ma Khoáng có cầm đao lúc đánh với Lý Mục hay ko thì ko quan trọng, vì 1 tướng quân để cho cả 1 đạo quân địch áp sát doanh trại rồi thọt dao vào cổ họng mà mới nhận ra dc thì vị tướng quân đó chẳng còn gì để bàn nữa vì tài năng như thế thì còn thua cả thằng lính lác, mà nếu Lý Mục ko dủng đao mà dùng tên bắn ngay vào đầu Ma Khoáng thì sao , cầm đao hay ko cầm đao cũng ko thay đổi dc hiện trạng