Thứ 1, cái đó để đáp lại chuyện bạn bảo bọn kia trả thù. Ko, bọn nó sẽ ko trả thù, bởi vì tụi nó đều biết gian lận là xấu và rủi ro bại lộ là có. Hơn nữa, tụi nó GIÀU, chẳng qua bố mẹ chúng nó cần mặt mũi cho đẹp chứ chúng nó chả cần. Ko học đại học 'mong muốn' thì chúng nó vẫn giàu, vẫn là cậu ấm cô chiêu, thừa hưởng này nọ, cần gì phải theo trả thù 1 thằng ất ơ, dc gì?
1tr là tiền thù lao tổng, chứ mỗi đứa chỉ chi có 200.000, còn ko bằng tiền tụi nó đóng 1 học kỳ 13 môn cho con Lynn hay tiền "ngu" đóng cho trường. Như đã nói, chuyện tiền với bọn nhà giàu là đéo quan trọng, chuyện học cũng thế, tụi nó chỉ là vì áp lực gia đình.
Thứ 2, đòi show cái gì, bạn ko coi lúc tụi nó ở Úc và nghe tin báo về việc hủy thi, hủy kết quả thi ở 1 số nước vì có NGHI VẤN lộ đề, gian lận à. Đòi ai show bằng chứng. Vụ này vỡ ra thì nó cũng có thể giữ bí mật ng` tố cáo bằng cách thông báo có NGHI VẤN và HỦY KẾT QUẢ THI cả nước, ko chỉ bọn nhà giàu, thì tụi nó ý kiến dc gì. Nhiều khi còn đang nghĩ ko phải vấn đề từ bên bọn nó, biết đâu bên bọn khác có vụ gian lận nào đó khiến ảnh hưởng hết thì sao. Tụi nó là con nít, cũng chẳng dc thông minh, ko phải phim trinh thám phá án đâu ba.
Vụ con Lynn nói mãi rồi, là lương tâm. Nó muốn làm cô giáo, và nếu nó cảm thấy nó KO thể thanh thản để làm giáo viên thì nó nói ra. Vấn đề đầu tiên là sự thành thật mà cũng ko có thì nghĩ bản thân có dạy dỗ dc đứa đéo nào ko, hay lúc nào cũng chỉ biết thỏa hiệp. Sống can đảm lên, mới ngưỡng cửa đầu đời mà đã hèn, đã thỏa hiệp thì bài học ở đây là gì nữa?