ConChymBay
Tears of the Kingdom
- 23/3/15
- 25,497
- 8,207
đổi tên truyện thành fairy pieceĐang ăn hành mệt nghỉ mà làm mặt ngầu nói vài câu triết lý vớ vẩn rồi đập boss sml.
Thế thì chỉ có hội pháp sư failry

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
đổi tên truyện thành fairy pieceĐang ăn hành mệt nghỉ mà làm mặt ngầu nói vài câu triết lý vớ vẩn rồi đập boss sml.
Thế thì chỉ có hội pháp sư failry

one tailđổi tên truyện thành fairy piece![]()




nó nghiêm túc và khô máu từ lúc bị big mom rượt chạy té khói rồi bới đâu ra chưa nghiêm túc thếNhìn cảnh thằng Luf nhét gương vào mồm để đồng đội không nhìn thấy cảnh đang ăn hành mà nghĩ nó thua được mới là -.- Một khi nó đã nghiêm túc khô máu thì trận này chỉ có thể hòa đến thắng thôi
Gear 4 chưa bật thì chưa nói lên điều gì cả 
Từ sau timeskip đến giờ, thằng Hody Jones thì trình còi, người gas cũng không hơn bao nhiêu, Dof thì chủ yếu để khoe Gear 4, Cracker thì theo kiểu cù nhây vừa ăn vừa đánh, Oda cũng chẳng thèm vẽ nhiều, tiện thể khoe thêm cái Gear 4s Tankman là chính 

Bựa ở chỗ mọi khi thằng A vào băng thì thuyền trưởng X sẽ mời về vị trí này đảm nhiệm cái này cái nọ, đám B C D đã ở trong băng từ trước sẽ quan sát thằng A làm việc rồi mở mồm khen thằng A giỏi như này như nọAkainu tư tưởng của nó là công lý tuyệt đối, phạm tội là giết, dù nhỏ hay lớn. Nếu cần giết sạch, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, tuy hơi cục đoan nhwugn xét bản chất vân bên thiện.
btw: Chắc kèo Jimbei vào băng làm lái tàu rồi

lão nhìn đám láo nháo kia thấy mặt tâm tư lắm, chắc kiểu kệ mẹ tụi nó đi, việc mình mình làm, tự khen luônBựa ở chỗ mọi khi thằng A vào băng thì đám B C D đã ở trong băng từ trước sẽ mở mồm khen thằng A giỏi như này như nọ
Lão Jinbel vào tự phân vai lái tàu, tự khen mình là lái tàu giỏi luôn![]()

trận vs crocodile méo hợp lý nhé, so skill với thằng kata bị nó copy cho đánh thua rõ ràng rồi vẫn còn cố kêu nó chưa đánh tử tế, đánh với cracker dùng 90 % sức rồi còn suýt thua thì đánh éo bung hết 100% sức thằng luffy bỏ mạng cmnr đéo cù nhây dc với thằng kata lâu thế đâuMain bị đập vài phát mà các bạn làm như thể chết đến nơi rồiGear 4 chưa bật thì chưa nói lên điều gì cả
Vượt qua giới hạn bản thân là điều bình thường của main thôi có gì đâu mà to tác ?
Trên cơ đối thủ thì các bạn bảo trên cơ đối thủ nhàm chán, giờ ăn hành 1 tý thì lại bảo main thua không ăn đượcTừ sau timeskip đến giờ, thằng Hody Jones thì trình còi, người gas cũng không hơn bao nhiêu, Dof thì chủ yếu để khoe Gear 4, Cracker thì theo kiểu cù nhây vừa ăn vừa đánh, Oda cũng chẳng thèm vẽ nhiều, tiện thể khoe thêm cái Gear 4s Tankman là chính
Bọn trên thuyền thì tin vào thuyền trưởng, giờ nó lôi xác thằng Luf đến thì cả lũ đầu hàng hết. Và nhấn mạnh luôn là nếu chỉ vì cái bánh cả Sanji mà hòa cả làng thì nhảm lol bỏ mẹ ra, băng Hải tặc BigMom lừng lẫy dễ dàng tha cho 1 lũ phá hủy lâu đài của mình dễ dàng thế sao
Chap trước sóng thần to thì kêu cả lũ SH sml không gì chống được, chap này chúng nó vẫn chuồn êm
Thằng Luf mấy chap liền vẫn phân vân vì bọn trên thuyền đang bị BigMom dí, và bọn trong gương đang âm mưu đánh úp
Sau chap này tình thế đã khác hẳn, đã hẹn hò rõ ràng, đã không còn phải bận tâm nữa thì nó sẽ là một chuyện khác hẳn. Đây là trận đánh chính của main trong phần Whole Cake này, nói thật là đếch thể thua luôn, 10 tiếng cơ mà, trận chiến này còn nhiều bất ngờ ,Luf lật kèo sớm thôi :) ăn hành rồi chuẩn bị bán hành, sau đó Kata nghiêm túc thì lại hành qua hành lại, cuối cùng thằng nào lỳ hơn thì thắng thôi :)
Oda luôn biết cách buff cho hợp lý thôi :)


éo có con nami thì thằng lufy bật gear 4 còn chưa chắc hạ nổi cracker, mi nghĩ bật gear 4 đánh thắng dc thằng mạnh hơn cracker là kata à?Đã bật Gear 4 đâu mà cứ sồn sồn lên
tính đến thời điểm hiện tại thì đã có thằng nào trụ được trước Gear4 của lù đâu
Vậy nên khả năng thức tỉnh DF là dành cho đấu với BB nhé
.