█ FALL 2018 █ Goblin Slayer ► Dark Fantasy is AIRING~

  • Thread starter Thread starter XzeddyX
  • Ngày gửi Ngày gửi
kinh nghiệm xương máu ngay từ buổi đầu tiên đi dun .. ko được xài kiếm dài =))

nhưng hơi nhọ cho thằng ở nhóm ảo tưởng chap 1 bên mạch truyện chính thằng đó trả giá = cái mạng anh goblin vẫn còn hên chán =))
sao gọi là nhọ với hên được, cái đó phải xử lý tình huống kịp thời mới sống sót, phải nói là do GS chuẩn bị tinh thần từ đầu mới không sao. thử ảnh không mang khiên hoặc mang giáp toàn thân xem cái kết có giống thằng kia ko...
chắc do phát cuối nên về sau anh mới mặc thêm chainmail ở trong nữa

p.s: mình khá thích ở chap này là vụ mấy lọ potion bị bễ, thấy nhiều truyện không nói tới vụ này
 
Chỉnh sửa cuối:
cũng may mấy lọ potion lẫn lọ antidote bị vỡ nhưng nước nó vẫn nầm ở trong cái túi

anh ấy còn kịp lấy vãi thấm lên mà xài ko thì....
 
Biết ngay đội mũ có sừng hoặc là cộc đầu hoặc là bị nó túm, ngay first quest dính luôn :cuteonion9:
 
theo cảm nhận của tôi thì:

- khi công thành, binh sĩ công thành không nên cầm giáo dài. Thay vào đó nên là đoản kiếm hoặc rìu kết hợp khiên nhỏ.
- Bù lại, binh sĩ thủ thành thì nên cầm giáo dài để xiên bọn trèo thang. Nhưng phải sắp sẵn rìu, kiếm kế bên khi cần xáp lá cà.

Giáo gần như chỉ có tác dụng khi đánh đội hình trên đồng trống, đặc biệt là chống kỵ binh. Đánh trong rừng rất vướng, đánh trong thành phố cũng tương tự. Đánh 1 mình còn mau chết hơn ( trừ khi gặp tay cực giỏi ứng biến).

tìm hiểu trên weibo mới thấm thía câu " Hoành sóc giang sơn..." của cụ Phạm Ngũ Lão.
- " Sóc" cao cấp hơn giáo thường nhiều. Nó xuất hiện từ thời Tam Quốc, khi thiết kỵ giáp càng lúc càng dày và trở thành lực lượng quan trọng trên chiến trường. Vì vậy, người ta có nhu cầu làm ra 1 loại giáo có khả năng xuyên giáp thiết kỵ.

Sóc thường rất dài, riêng mũi giáo đã dài tương đương đoản kiếm, cán giáo làm bằng gỗ tốt để bảo đảm khi đâm ngựa vẫn không bị gãy.

Ba cái SGK dịch " sóc" thành " giáo" thật chẳng ra làm sao.
 
Chỉnh sửa cuối:
đánh trong thành phố thì pike wall giữ choke point ghê lắm chứ đâu phải là phế?
 
ngoại truyện ra chương 3 rồi... chương này đánh nhau phê quá :v

http://truyentranhlh.com/doc-goblin-slayer-gaiden-year-one-chuong-3.html

newbie, cầm kiếm dài vào hang. bị tập kích đằng sau... y chang tình huống của party newbie ở chương 1 bản chính, nhưng anh có protagonist's shield =]]

Lão thợ rèn bán vũ khí có tâm quá, thọt con goblin có 1 nhát mà đã mẻ kiếm rồi.
 
^ Có chuẩn bị trước, giáp, thuốc với vũ khí đầy đủ mà. Mỗi tội toàn hàng lởm
 
ngoại truyện ra chương 3 rồi... chương này đánh nhau phê quá :v

http://truyentranhlh.com/doc-goblin-slayer-gaiden-year-one-chuong-3.html

newbie, cầm kiếm dài vào hang. bị tập kích đằng sau... y chang tình huống của party newbie ở chương 1 bản chính, nhưng anh có protagonist's shield =]]

Lão thợ rèn bán vũ khí có tâm quá, thọt con goblin có 1 nhát mà đã mẻ kiếm rồi.
cái này do sự phụ nó chỉ nó phải tận dụng vũ khí, mặc đủ trang bị. Nếu mà không có shield thì cái kết cũng giống bọn ở chap 1 thôi :))
 
Bộ này bên truyện chính trên kiss chap nào cũng cả trăm comment chứng tỏ khá hot mà gaiden lại ko thấy nhóm eng nào nhận nhỉ, hay chúng nó đợi bản chính chủ của Yen Press :-?
 
Bộ này bên truyện chính trên kiss chap nào cũng cả trăm comment chứng tỏ khá hot mà gaiden lại ko thấy nhóm eng nào nhận nhỉ, hay chúng nó đợi bản chính chủ của Yen Press :-?
eng chỉ có 1 nhsom của lhtranslation làm thôi , cũng là nhóm việt dịch chap 3 ý
 
vẫn chưa qua gặp Sword maiden , manga bỏ cảnh anh slayer cõng bé elf như trong novel nhỉ
 
con elf bị gì mà phải cõng
 
nhậu xỉn :2onion2:
13339605_1119648158057963_1839301030381739874_n.jpg
 
con elf này cao ngang với GS, thế mà chả hiểu sao nhìn tướng nó loli nên cứ nhìn thành nó chỉ cao ngang bụng GS =)) thành ra nhìn illus cứ thấy sai sai =))
 
Con gì, mụ già nghìn tuổi rồi, do ăn sung mặc sướng nó quen nên nhìn ngây thơ như loli thôi :))
 
mà chả biết nó chui rúc gì cả ngàn năm mà đến lúc chui ra khỏi rừng vẫn ngơ ngơ thế nhỉ? h cái pt GS có lão lùn với bà cô elf này chí choé cũng vui phết.
 
mà chả biết nó chui rúc gì cả ngàn năm mà đến lúc chui ra khỏi rừng vẫn ngơ ngơ thế nhỉ? h cái pt GS có lão lùn với bà cô elf này chí choé cũng vui phết.

sống tươi trẻ cho đời vui vẻ ấy mà =))

mà với cái body ngàn năm mà vẫn mơn mỡn gái 18 thế kia thì tội gì ko nhí nhảnh =))
 
3 đứa tuy là rank bạc nhưng có vẻ chưa làm quest goblin , lần đầu chui vô ổ gob cứ ngơ ngơ cả đám
con elf nó có nói là nó thích chui cổ mộ phế tích , hên mấy chỗ đó ko có goblin :2onion2:
 
Back
Top