Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

max cấp nhưng chắc chưa chạm tới bọn atula vương hay cổ long đâu

Có thể thua Cổ long nhưng Atula vương thì có lẽ ngang bằng nếu đấu trên sân nhà. 1 kiếm đã khiến con khỉ đo đất rồi, không có thánh Tank thì chắc nằm mục xương ở đó luôn.
 
nói chung nếu k có anh võ sĩ phản thì trận này thua chắc cú rồi, khỉ đánh 2 lần vẫn thua bét nhè, lần 2 còn bị nó túm cổ dí chết luôn may mà anh võ sĩ thọt cho 1 kiếm....
 
Cái này gần giống điển tích thần thoại Hy Lạp khi Hercules đấu với thằng titan gì mà là con của Gaia.
Nó chân chạm đất, đất truyền năng lượng + sinh khí cho nó nên đánh kiểu gì nó cũng không gục. Chỉ có nhấc bổng nó lên khỏi mặt đất thì win.

@Mãi ko xong cái arc này lại bôi thêm cự điểu nữa zzzz.
 
có khi bôi ra cự điểu để end nhanh cái màn trả kinh đấy, bảo nó hóa chim cõng phát bay tới đích là xong =))
 
nói chung nếu k có anh võ sĩ phản thì trận này thua chắc cú rồi, khỉ đánh 2 lần vẫn thua bét nhè, lần 2 còn bị nó túm cổ dí chết luôn may mà anh võ sĩ thọt cho 1 kiếm....
lần 2 con khỉ win rồi nếu đây tính là đấu giao lưu,vì yêu tinh thông thường bị nát đầu là hết phim thằng vua nó đặc thù hơn chút vì cây kiếm mới là điểm yếu thật của nó chứ ko giống yêu tinh thông thường,con khỉ ko biết điều này
 
so kèo tay bo thì con khỉ bị bất lợi ở cái điểm giao thủ lần đầu tiên, ko biết điểm yếu của lão deadking là ở đâu, đầu tiên thì nó hoá form to, sau lòi ra có form nnỏ, sau mới lòi ra nữa là ở thanh kiếm, biết được điều này thì thay vì đập nát đầu con khỉ nhắm vào kiếm là thắng...

mà nắm được cổ con khỉ cũng chưa chắc giết được nó, Nguyên Thuỷ cũng túm cổ khỉ mà nó phân thân đi cái một...
 
có khi bôi ra cự điểu để end nhanh cái màn trả kinh đấy, bảo nó hóa chim cõng phát bay tới đích là xong =))
:))) có hiện tượng chán chờ đợi r hả
 
Không biết lão tác giả có quên không chứ đại yêu max cấp, kiếm cũng hàng xịn mà không làm gì được kim cang bất họa thân. Hồi đánh với Đế đen, Tăng Trưởng thiên vương và La Hầu Ngộ Không cũng chả dám đỡ trực diện thế này :@)

20171026_233102.jpg
 
Không biết lão tác giả có quên không chứ đại yêu max cấp, kiếm cũng hàng xịn mà không làm gì được kim cang bất họa thân. Hồi đánh với Đế đen, Tăng Trưởng thiên vương và La Hầu Ngộ Không cũng chả dám đỡ trực diện thế này :@)
thế bác nghĩ thằng này ngang tầm với mấy thằng kia à?
 
thế bác nghĩ thằng này ngang tầm với mấy thằng kia à?

Thì mấy chap trước lão tác giả miêu tả thằng này khủng lắm mà, Đại yêu rồi siêu tập khí các kiểu :))
 
Không biết lão tác giả có quên không chứ đại yêu max cấp, kiếm cũng hàng xịn mà không làm gì được kim cang bất họa thân. Hồi đánh với Đế đen, Tăng Trưởng thiên vương và La Hầu Ngộ Không cũng chả dám đỡ trực diện thế này :@)

20171026_233102.jpg

Trạng thái siêu khỉ nó mới sáng tạo ra khi đánh với Bì Sa Môn mà, hồi đánh Tăng Trưởng ko có dùng nên cũng tự tin nói là tao chưa có đánh hết sức...
 
Thì mấy chap trước lão tác giả miêu tả thằng này khủng lắm mà, Đại yêu rồi siêu tập khí các kiểu :))
thì khủng thật còn gì, gần như bất tử, các chỉ số khác cũng ko thấp
 
con xương này tuổi gì đòi chung mâm la hầu :))
 
anh võ sĩ khổ thiệt, chết rồi còn lôi lên chết lần nữa :-s
 
phải mà trước khi võ sĩ tan biến công chúa nói i love you cho đỡ đau khổ =((
 
con xương này tuổi gì đòi chung mâm la hầu :))

La Hầu đến đây có khi lão undead đánh cho sml luôn, vì đánh thế nào lão vẫn hồi sinh được, trừ khi La Hầu ăn cái gì để hồi mana hp vô hạn thì còn cân được.
 
La Hầu đến đây có khi lão undead đánh cho sml luôn, vì đánh thế nào lão vẫn hồi sinh được, trừ khi La Hầu ăn cái gì để hồi mana hp vô hạn thì còn cân được.
la hầu skill diện rộng, khéo đập nát cả người lẫn kiếm luôn ý chứ
 
Back
Top