Nói như này cho dễ hiểu nhé. Giờ HCM là thế giới, quận 1, 3, 10, 4 là 4 quận trung tâm do 4 đại ca giang hồ sừng sỏ nhất nắm. Giờ lực lượng công an không đủ để phân tán theo dõi quản lý các quận khác. Thì phải tìm 7 thằng xã hội đen khác nằm vùng ở các quận khác. 7 ông này sướng, làm ăn nhỏ lẻ ko buôn ma túy giết người là đc, thì công an để im, nhiệm vụ của mày là báo cáo nếu có gì bất thường, và thực hiện 1 số nhiệm vụ nếu cần (kiểu mày làm thay hải quân tránh mang tiếng). 4 thằng trùm lớn thì luôn bị công an theo dõi rồi, tiếc là lực lượng ko đủ, cũng như ko đủ bằng chứng để bắt, nên cứ để đó đấu tranh qua lại. Giờ mày mà mang người đến chiếm quận khác không phải của mày, là mày bắt đầu có dấu hiệu mở rộng địa bàn, thì lúc này công an phải vào cuộc, tăng thêm người theo dõi, cử thêm người đến quận đó khảo sát xem mưu đồ mày là gì, thế là dây vào công an rồi. Công an đâu có nghĩa vụ bảo kê 7 ông kia đâu, chỉ là giờ có cớ để khép tội mày vì có bằng chứng rõ ràng bọn mày chém nhau giành địa bàn.
Như những vụ Luf đập 7VH đấy, đều cử đô đốc xuống xem tình hình chứ có phải ôi thôi kệ mẹ bọn hải tặc đánh nhau. Dù moi ra là 7vh bê bối nhưng vẫn có cớ để tăng truy nã Luf vì tội "gây rối trật tự" chứ có thưởng cho xu đéo nào đâu.