re_code_v_x
Khoan hồng
- 19/2/06
- 36,635
- 61,018
- Thread starter
- #23,781
giả mà sắp tới Reiju hay Pudding có mệnh hệ gì anh lại chả được buff over 9000 luôn 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.



Brulee, tắt đèn thì dáng cũng okKiểu gì cũng sẽ là open ending, cỡ như Lù chắc cũng phải lập gia đình làm cho 1 đứa nhóc nối dòng họ chứ
Cơ mà cũng hên xui thật, Roger vs Dragon còn có tí men, Lù chai mặt từ đầu truyện đến giờ![]()


Băng Râu đen thì lineup cũ như thằng Burgess chắc yếu lắm, Ace một mình lùa cả lũ như lùa vịt, lại còn đánh kiểu khinh thường cợt nhả nữa.Ngoài Jack hạn hán thì Kaidou còn 2 tên đội trưởng
Chắc Zoro và Jinbel sẽ đấu với 2 tên đó
Sanji chỉ sợ hiện tại ko đấu đc với đội trưởng tứ hoàng
Băng râu đen thì ngoài lão bác sĩ ra còn lại toàn tanker
Shilew Burgee Laffite Van Augur toàn chiến lực khủng mà băng mũ rơm có mỗi 3 ông tanker thì thắng sao đc
Cho nên đến lúc đánh băng râu đen thì mỗi thành viên băng mũ rơm đều phải chơi khô máu là cái chắc
Nhìn Boa xong nhìn lại Pudding, cái màu của Oda là ko để nv thành đôi thành cặp đâu :(
Chẳng phải Oda đã thể hiện rõ quan điểm xuyên suốt truyện là vua hải tặc không phải người mạnh nhất mà là người may mắn nhất, được nhiều người giúp đỡ nhất và cũng...điếm thúi nhất rồi sao.như sôn gô cu cũng chia team bem thui , có chán đâuvua hải tặc tương lai mà toàn chơi hội đồng thì fan nó chửi

Chí ít bây giờ không phải Jinbei cũng phải ai đó mạnh mạnh, cho băng đủ ít nhất phải 4-5 đứa combat chủ lực.
Franky pre-timeskip thấy toàn đánh vờn vờn (toàn đánh chay với xài đồ chơi dỏm) chứ t nghĩ nếu mà khô máu, chắc sẽ lộ đồ chơi khủng. Cái lúc dùng con mech thì lại đánh với fodders :/
Tiếc là Brook vào chót với role chính lại là Musician, chứ được khai thác build lên thành Lich King (Soul King) cũng cool chán![]()
Giờ có liên minh rồi, nhiều thanh niên bám đít Lù dù không gia nhập băng vẫn có vai trò chả khác gì thuyền viên như Law. Ngay arc này thì Pedro không phải thành viên băng cũng quẩy nhiệt tình đến mất cả mạngLuf carry chuyên đánh boss cuối, Zoro với San semi-carry phang những thằng tay chân hay bám đít boss vì 2 thằng này đã được xây dựng ngầu từ đầu và đều có phương hướng chiến đấu rõ ràng là kiếm-cước, usof nami brook franky choper support vì năng lực chiến đấu không cao, các kĩ năng đều phù hợp với việc support hơn là sống mái, dĩ nhiên sẽ có lúc đưa 1 hoặc 2 người phối hợp tác chiến để toả sáng hơn nhưng sẽ không nhiều, zinbei stand in vì lão này cũng có tuổi, ko nhiều tham vọng, vì nể luf nên muốn đi theo giúp chứ nói về tham vọng thì ko bằng tụi trẻ, với lại phải nhường đất cho tụi trẻ cọ xát phát triển.
ít nhất cũng phải mạnh cỡ đô đốc, nếu ko có nhiều cũng vô dụngChẳng phải Oda đã thể hiện rõ quan điểm xuyên suốt truyện là vua hải tặc không phải người mạnh nhất mà là người may mắn nhất, được nhiều người giúp đỡ nhất và cũng...điếm thúi nhất rồi sao.
Trước giờ chưa ai khen Lù kiểu "thằng này mạnh quá, rất có tương lai" mà toàn khen giống đợt Mihawk khen Lù ở trận MF ấy, khen là đi đến đâu đc người khác giúp đến đấy.
Cho nên vua hải tặc tương lai sẽ đánh kiểu hội đồng![]()

cái đó là băng cũ, chứ băng mới cả lô lốc trùm từ thời trước màLuffy có thể ko cần là mạnh nhất nhưng chí ít cũng phải vượt qua râu đen với kaidou thì mới có thể sống ung dung tự tại trên biển
Băng râu đen chính ra có mỗi Shiliew, Laffite và Van Augur là mạnh thôi
Shiliew mạnh ngang Magellan
Laffite thì đột nhập phòng họp hải quân mà ko hề bị phát hiện
Van Augur trình bắn tỉa chắc cũng ngang Yasop
Thằng Burgess vẫn được làm phó đóĐám trùm thời trước ấy có cảm giác sẽ ko phải là tanker chính sau này của băng râu đen
Giống như băng mũ rơm thì những thành viên đầu tiên vẫn đc buff nhiều hơn người mới
Đáng lẽ Shiliew mạnh thế phải làm thuyền phó chứ nhỉThằng Burgess vẫn được làm phó đó
Và nó tới dressrossa vẫn k ai coi ra gì, vào đấu trường đíu ai thèm xếp ứng cử viên vô địch, bị Sabo đập trong 1 nốt nhạc. Giả sử không phải là Burgess mà Marco hay Kataruki đến thì cả dressrosa nó nháo nhào hết lên ấy chứ k riêng đấu trường
Mình không nghĩ là có ngày đám Nami, Chopper, Usopp mặt ngầu lòi đứng hiên ngang solo với hàng khủng đâu, đám đó ngay cả chiến ý cũng không có, chỉ le ve support được thôi chứ khó lòng đánh chính.
Thay vì buff thô bỉ cho các nhân vật mạnh vô lý lên để đi chinh chiến khắp nơi thì mình nghĩ Oda sẽ thay đổi theo hướng teamfight. (chắc lão ngộ ra sau khi chơi game MOBA k chừng)
Như trận đánh với Dof, MVP không phải Lù mà là siêu support Law với hàng loạt pha swap thần sầu. Hay arc này Nami cũng hữu dụng hơn hẳn hồi xưa chứ không có vô dụng chạy chối chết rồi thỉnh thoảng đc xếp cho solo con mắm kém kém nào đấy tốn hết thời lượng.
Sanji thì mình nghĩ k phát triển theo hướng đi đánh nhau nữa mà sử dụng đầu óc, đi roam, móc lốp, Brook cũng thế
Nami với Usopp, Robin sẽ support, năng lực bọn này support khá Ok. support đánh nhau kém nhưng tạo ảnh hưởng không nhỏ đâu, như con mắm Brulee yếu vc ra mà khả năng có nó có thể thay đổi cả cục diện arc cơ mà.
Lù, Zoro và sắp tới sẽ đảm nhiệm vai trò carry, sẽ có người support cho chúng nó đánh, hai thằng đầu đất này ngoài đánh nhau ra không biết làm gì. Jinbel mạnh nhưng cũng support đc khi cần.
Oda cũng thể hiện rõ là vai trò đánh nhau đang dần đc nhường đất cho các nhân vật ngoài băng, liên minh với Lù. Như arc Dressrosa thì cũng có Sabo ra tiếp hàng khủng Hổ Tím.
Arc Kaido tới này hàng khủng không thiếu, lão chó, lão mèo, các supernova, rồi bọn Marco nữa. Làm gì tới lượt Nami với chả Chopper ra đánh
Hồi đi nghĩa vụ quân sự 2 năm cũng đc gặp thầy giỏi chứ ko như những người kia bị gửi ra mấy chỗ đâu đâu.
Chả lẽ chap cuối không show tương lai về già của Lù, Sanji với Zorro.
Mà chính ra mấy cái chuyện tình của Lù với Boa, Sanji với Pudding nó nhảm nhảm. Có cái cặp Zorro với em kiếm sĩ mắt cận là phát triển tự nhiên và lãng mạng nhất, khúc Zorro bế em nó chạy đậm chất hàn xẻng luôn chứ không có nhảm ruồi như 2 thằng đồng đội
Thằng Burgess vẫn được làm phó đó
Và nó tới dressrossa vẫn k ai coi ra gì, vào đấu trường đíu ai thèm xếp ứng cử viên vô địch, bị Sabo đập trong 1 nốt nhạc. Giả sử không phải là Burgess mà Marco hay Kataruki đến thì cả dressrosa nó nháo nhào hết lên ấy chứ k riêng đấu trường
