Phim này ko biết trước chắc bảo là studio khác làm mình cũng tin cốt truyện cứ gọi là thẳng tưng, thông tin dí luôn vào mặt ko cần suy đoán. WB cắt phim thì cắt nhưng cải thiện rồi, cắt ko bị cụt lủn nữa, nhưng phim ngắn vậy thì còn cắt gì nữa.
k biết có phải do quá kì vọng k để mà thất vong tràn trề, nhưng tầm 1 tháng trước khi phim chiếu mình đã tuyệt đối k coi thêm bất kì 1 tv spot hay trailer nào mới để có được cảm giác bất ngờ khi vào rạp rồi, nhưng đáng tiếc chả có thư gì đạt được kì vọng cả :(
à mà so với trans 5 ý là trong năm nay những phim xem ở rạp JL chỉ hay hơn trans 5 chứ k phải ý nói JL dở giống trans 5 nhé, mọi người đừng hiểu lầm
justice league ( 2017)
rate: 6/10 ( sửa lại điểm, lúc coi xong thất vọng quá chứ h nghĩ lại phim k đáng bị thấp thế )
JL kì này có thể nói là 1 bộ phim có tất cả những điểm dở của các phim trước, tăng thêm level dở cho từng loại dở và loại bỏ đi tất cả những điểm cộng...điểm tốt duy nhất trong phim chắc là đoạn intro đầu phim, nhạc và cảnh kết hợp quá tuyệt vời, có thể bằng thậm chí nhỉnh hơn cả trường đoạn beautiful lie của BVS , và cũng giống như lúc coi BVS, đoạn intro đó tốt tới mức mình nghĩ phim k thể nào fail được.....
về action, JL là 1 điểm lùi tương đối nếu so với MOS, đoạn action tốt nhất mình thây có thể đạt đẳng cấp của các phim trước của zack chính là cảnh đội amazon chiến đấu với stepp để giành mother box, flashback cũng khá tốt nhưng hơi ngắn vẫn thòm thèm, nhưng cái chính là final battle thì quá vụn vặt và k tạo được cảm giác epic như zod vs sup , mình nghĩ đi nghĩ lại thì chắc là do final battle k có được cái độ phá hủy khủng khiếp như các trận trước khi mà MOS và BVS final battle đều long trời lở đất, đúng nghĩa thần vs thần và con người chỉ là rác rưởi, thành phố làng mạc chỉ như thứ đồ chơi với zod hay doomday nhưng ở phim này thì trận đánh cuối cùng lại diễn ra trong 1 không gian quá nhỏ, tính ra to hơn cái hầm trong SS 1 chút và độ phá hoại cũng rất thấp, đâm ra k có được cảm giác đã đời được chứng kiến thành phố đổ nát như mos.....
đúng như ông hope nói, dù có bị giảm phong độ nhưng action vẫn hơn nhà M , chỉ là lần này k hơn nhiều như các lần trước.....
nhạc phim thì đúng như mọi người nói, chả đọng được cái gì trong đầu, khúc nhạc duy nhất nghe nó bắt tai 1 chút thì lại là chính cái bài nhái avengers theme....thôi thì lần này đồng ý với anh em, đm elfman ! phá hủy đi 1 trong những cái tốt nhất của dòng phim DCEU
boss kì này fail , mình cũng k rõ do boss yếu thật hay sịp được buff, nhưng từ đầu tới cuối k thấy stepp bá đạo áp đảo được, thậm chí còn phải có plot armor mới k bị giết từ giữa phim
đoạn lấy mother box cuối cùng may mà tới trễ, chứ tới lúc thằng sịp mới ngủ dậy đang nổi điên thì coi như xong mẹ stepp luôn
đánh 1 vs 2 với ww và aquaman mà cũng k thể áp đảo, k có 1 cái tầm của 1 đại boss, chưa kể cách bị giải quyết thì dội chắc chỉ kém quả nhảy của thằng ronan trong gotg.....
về plot thì như đã biết, bị rush tới chóng mặt, mà phim này làm gì tới 2 tiếng, chiếu lúc 9h30 mà 11h20 đã xong rồi....các mối liên kết với nhau qua hời hợt, chưa kịp " cảm " được thì đã bay qua tình huống khác rồi, lời thoại thì nhăng nhít nhiều chỗ mình còn chả buồn xem luôn,được cái nó làm quan hệ giữa các thành viên trong đội tương đối tốt, có xung đột có hòa hợp chứ k bụp 1 cái rồi lập team, đoạn
aquaman confess có lẽ là 1 trong những cảnh hài tốt nhất của phim, rất duyên và k bị gượng ép
tạo hình nv thì có vẻ aquaman là xuất sắc nhất và cũng ngầu nhất ! flash trong phim này mình k thích lắm, ww thì vẫn đẹp rạng ngời, sup cuối phim mặt nhẵn nhụi vãi chắc là do CGI xóa râu nên mới trông như giả vậy
nói chung với mình đây chỉ là phim xem 1 lần, tuy nhiên lần này sẽ xem lại IMAX thêm để coi có cảm thêm được gì k , hồi BVS lúc coi xong cũng hơi thất vọng nhưng coi lại thì lại thấy hay thêm, hy vọng phim này cũng thế
Àh mà cái phim này còn có một ưu điểm là set up rất tốt phim riêng cho từng thành viên sau này, kể cả 1 đứa ko có mặt trong phim . Phần này không dính đến mạch truyện chính nên ta khỏi bỏ spoil nhé:
Flash: ta nghĩ Flashpoint sẽ là quá trình Barry tìm ra hung thủ giết mẹ mình, mà với tính cách của Barry trên phim vừa chưa có kinh nghiệm, vừa lạc lỏng không ai hướng dẫn nó sẽ hợp lý hơn như trong hoạt hình (thanh niên trưởng thành chín chắn, làm superheroes đã bao nhiêu năm bỗng nổi hứng đi ịch timeline ).
Aquaman: phim riêng của ảnh chắc sẽ là hành trình tìm về và chấp nhận gốc gác của mình cũng như lên làm vua Atlantis. Và có vẻ ảnh cũng chưa có kinh nghiệm gì lắm ngoài sức trâu vì còn phải dùng đinh ba điều khiển nước trong khi em Mera dùng tay không .
Nói chung dàn nhân vật phim này có 2 anh 1 chị đã có kinh nghiệm và 3 lính mời tò te đang trong giai đoạn phát triển , ta cũng khá mong đợi phim riêng cho mấy anh kia.
Àh mà cái phim này còn có một ưu điểm là set up rất tốt phim riêng cho từng thành viên sau này, kể cả 1 đứa ko có mặt trong phim . Phần này không dính đến mạch truyện chính nên ta khỏi bỏ spoil nhé:
Flash: ta nghĩ Flashpoint sẽ là quá trình Barry tìm ra hung thủ giết mẹ mình, mà với tính cách của Barry trên phim vừa chưa có kinh nghiệm, vừa lạc lỏng không ai hướng dẫn nó sẽ hợp lý hơn như trong hoạt hình (thanh niên trưởng thành chín chắn, làm superheroes đã bao nhiêu năm bỗng nổi hứng đi ịch timeline ).
Aquaman: phim riêng của ảnh chắc sẽ là hành trình tìm về và chấp nhận gốc gác của mình cũng như lên làm vua Atlantis. Và có vẻ ảnh cũng chưa có kinh nghiệm gì lắm ngoài sức trâu vì còn phải dùng đinh ba điều khiển nước trong khi em Mera dùng tay không .
Nói chung dàn nhân vật phim này có 2 anh 1 chị đã có kinh nghiệm và 3 lính mời tò te đang trong giai đoạn phát triển , ta cũng khá mong đợi phim riêng cho mấy anh kia.
Vừa coi xong, chỉ có thằng flash pha trò thì mắc cười chứ mấy nhân vật khác pha trò thấy nhạt vãi chả mắc cưới mà còn vô duyên , hành động ok ( nhưng thiếu cái nhạc đệm nổi tiếng của Dc nên mất hay ... cái bài ji mà è é e é lúc WW hoặc Superman đánh nhau trong mấy phần trước ấy). Còn Boss thì ngu vcl ra khỏi bàn tới , bàn mất công bực thêm
ngoài lề chút hôm nay đi coi lotte thì nó chiếu quảng cáo linh tinh tới tận 15 phút, toàn đồ uống nươc ngọt thậm chí băng vệ sinh diana nó quảng cáo tới 4 lần trailer nó chiếu đúng 3 phim mà hết 2 cái phim việt cmnr nản đừng hỏi, tưởng cái trò quảng cáo mất day này mỗi thằng cgv dùng thôi chứ
Thật ra nếu mi nhận xét phim này như một phim độc lập và không so sánh nó với MoS và BvS thì nó không hề tệ chút nào. Trừ phần kịch bản có cảm giác rush ra thì những mảng khác đều đạt được từ tròn trịa đến rất tốt mà .
Thật ra nếu mi nhận xét phim này như một phim độc lập và không so sánh nó với MoS và BvS thì nó không hề tệ chút nào. Trừ phần kịch bản có cảm giác rush ra thì những mảng khác đều đạt được từ tròn trịa đến rất tốt mà .
Thật chứ mình cũng thất vọng về phim lần này, cảm giác không có đoạn nào xây dựng cao trào tốt cả, kể cả đoạn Sịp trở lại. Tình tiết cũng thẳng đuột, không biết có phải do bị cắt quá đà. Villain thì cảm giác như từ phim Marvel sang vậy: tạo hình ngầu, khi mới xuất hiện thì tỏ vẻ nguy hiểm khủng khiếp, nhưng chả thể hiện thêm được gì đặc sắc và tới cuối phim ăn hành ngập mồm. So với Zod, Doomsday hay thậm chí là Ares thì đều thua kém nhiều. Hành động cũng không phê, đặc biệt là đoạn đánh boss end phim thật sự tụt lùi quá nhiều so với MoS và BvS. Phim không phải là quá dở tệ nhưng thật sự mà nói chỉ ở mức trung bình :(
đầu phim anh ngầu như tró , tự tin vl , thấy bà nữ hoàng cầm gạch chạy a cười khinh bỉ kiểu bố cho mày chạy rồi bố túm cái 1 cuối phim thì đánh với đám còn lại anh vẫn ngầu như tró , gặp sịp cái tắt điện bị sịp đánh như con thì hết cmn nó tự tin luôn , đến lúc bị chị đại đập bể rìu thì sụp cmn đổ dòm tếu vãi đạo diễn mà cho anh sịp đấm thêm vài cái last hit thì nhàm bỏ miẹ , thành ra cái end cho mob nó thấy anh sợ thụt khoái lạc song châu nó bóp khoái lạc song châu cho anh thành ra thấy khá hay
Mi thấy chán là bản thân nó chán hay mi thấy nó chán so với MoS và BvS. Ngoài ra cái đó là ý kiến chủ quan của mi chứ trong này nhiều người vẫn khen action đó nên đừng có chưa gì đã bảo người khác ngụy biện, con nít lắm .
ngoài lề chút hôm nay đi coi lotte thì nó chiếu quảng cáo linh tinh tới tận 15 phút, toàn đồ uống nươc ngọt thậm chí băng vệ sinh diana nó quảng cáo tới 4 lần trailer nó chiếu đúng 3 phim mà hết 2 cái phim việt cmnr nản đừng hỏi, tưởng cái trò quảng cáo mất day này mỗi thằng cgv dùng thôi chứ
Chán khi đem so với siêu phẩm MoS thôi chứ làm éo có phim team-up nào đánh boss được như JL ? Hela á? Nhảy nhảy múa múa mấy cái rồi rút lên tàu chạy hết… Ultron thì càng ko rồi…
^Pha đánh nhau ở trên đảo cũng khá.
Trận cuối nhắc tới chỉ muốn bash thôi, không phải boss yếu mà đơn giản là làm quá chán, éo có tý "Snyder" nào trong đó cả...
Ta có thể chấp nhận plot thẳng đuột, nhạc dở tệ, nhưng không thể chấp nhận một final battle kiểu như thế, không thể chấp nhận!
Chán khi đem so với siêu phẩm MoS thôi chứ làm éo có phim team-up nào đánh boss được như JL ? Hela á? Nhảy nhảy múa múa mấy cái rồi rút lên tàu chạy hết… Ultron thì càng ko rồi…