Elementwow
The Warrior of Light
- 19/6/15
- 2,023
- 1,315
Sau khi bị mấy anh Tây khoai to dắt đi lại bị Đại sứ quán hù cho 1 trận, em ấy hết cả bóng vía, lại nhìn vào cái thằng Bank trông lờ đà lờ đờ, em hoảng sợ về tương lai sẽ phải dính với thể loại này nên phải từ bỏ gấp, kẻo say tiền về sau lãnh chục cuốn lịch thì nhục.
Nói chung cái kết không có nhiều ý nghĩa vì nó không liên kết với cả bộ phim, nó chỉ nhằm để tương phản giữa lúc Bank nó 5 vuông Lynn vs lúc Lynn bóp khoái lạc song châu cả team.
Lynn chọn con đường làm giáo viên là đúng, tài năng thì cũng chỉ có thế, cứ sống đời bình yên với bố, rồi sau kiếm thằng chồng nuôi tạm là được rồi, con gái làm ba cái việc kia làm gì.
vấn đề là mạch phim cảm giác như lynn tố cáo do thằng kia doạ tố cáo nên làm trước hưởng hoa hồng, thứ nữa làm bài thi này éo bị bóc lịch đc.chả có luật pháp nước nào gian lận thi cử bóc lịch cả, vào ngành giáo khó thôi chứ ngành nghề khác chả liên quan, lúc về sân bay nó khóc vì sợ suýt ko đi du học đc thì có thể hiểu, nhưng cuối cùng chỉ vì sự việc kia chém cả team rồi từ bỏ giấc mơ đi làm nghề giáo thì hơi xàm, với trình độ nó thì làm ngành nào cũng ok thôi, chẳng qua xây dựng tuyến nhân vật gia đình có cha làm thầy, sự việc lại xung quanh trường học và việc học nên cố nhét chọn nghề giáo vào đó chứ, chứ an phận cái gì

