Bluelion
Fire in the hole!
- 28/6/03
- 2,961
- 1
Tui nghe nói học Kendo khoan nói vụ cầm kiếm đánh, nội việc học mấy cái nghi thức chào hỏi ra sao thôi cũng đủ phê rồi phải không? Aikido bà chị tui hồi trước có học được 1 tháng, sau bả lười quá nên không học nữa. Còn tui thì không khoái môn đó, mà khoái judo hơn. Judo vật có tính tấn công và có vẻ đơn giản hơn aikido. Vả lại học Judo vật mạnh mà nhìn khí thế hơn, nhất là đòn Harai Goshi (không nhớ rõ cho lắm, cái đòn mà vừa vật đối phương tới trước vửa đá chân lên ấy). Tuy nhiên, sau đó thì vì phải lo thi tốt nghiệp nên không học được. Đến giờ tui lại phải thực hiện kế hoạch tăng chiều cao và cải thiện thể hình + thể lực nên đành tạm gác Judo lại mà đi học bóng rổ thôi (tức chết đi, tui chỉ mới cao có 1m75 thôi hà).
Còn nói về kiếm thuật trong Manga, có bạn nào biết môn "Oa đao thuật" của Enishi có thật ngoài đời không vậy?
Còn nói về kiếm thuật trong Manga, có bạn nào biết môn "Oa đao thuật" của Enishi có thật ngoài đời không vậy?

