Ủa 20 trang đó hả? Liếm cái hết mẹ rồi.

Nhưng được cái là mi đang đẩy nhanh diễn biến, đã gọn gàng hơn. Điểm cộng.
Mà mi đừng để chữ tràn lan quá, mấy lúc nói chuyện cứ để vào bubble, sẽ thấy trang truyện đẹp hơn.
Cảnh Vivian tới khóc lóc nhìn y chang như bà ngoại Cala tới nhà Han khóc lóc.

Cái đoạn Han nói "Cổ là người của mày, tao hỏi cổ làm gì", trang đó với trang sau thấy không khớp sao ấy.

Vivian thủ đoạn 1 thì mẹ Han thủ đoạn 10, đụng phải ổ rắn hổ mang rồi. Vivian đừng mong tiếp cận được Han nữa.