Star Wars: The Last Jedi (2017)

Anh chọt chú em là anh chọt câu này này.. tại quote dính cái hình tweet mà chú em cứ sồn sồn lên hoài, chưa xem thì nói chưa xem đi. Chưa xem thì đi xem cho biết rồi vào đây chém gió tiếp.
"Ko giống ESB nhưng giống Mad Max Fury Road bị phê đá, hmmmmm"

Nói nhiều quá ku, tụi nó block thì kệ cha tụi nó chứ anh quan tâm diễn đàn ảo à;;)

Công bằng mà nói thì người ta chưa xem là đúng, hầu hết trong topic này ở VN chưa xem, đến 15/12 mới chiếu bạn à. Chỉ đơn giản là 1 cái tweet và 1 câu translate ở dưới, chả hiểu bạn muốn bắt bẻ người ta cái gì nữa? Cái "hmm" cũng chỉ là người ta nghĩ cái tweet thôi.
 
Giờ này ngày mai là ngồi trong rạp coi rồi nè, can't wait :D
 
Công bằng mà nói thì người ta chưa xem là đúng, hầu hết trong topic này ở VN chưa xem, đến 15/12 mới chiếu bạn à. Chỉ đơn giản là 1 cái tweet và 1 câu translate ở dưới, chả hiểu bạn muốn bắt bẻ người ta cái gì nữa? Cái "hmm" cũng chỉ là người ta nghĩ cái tweet thôi.

Đang chọt cái ESB bạn ơi, chả ai chọt cái TLJ.. bạn đang có vấn đề về đọc hiểu. Tôi đang troll thằng ku kia bởi vì tôi biết tỏng là nó chưa coi cái ESB mà vào cảm thán như đúng. Đã biết ESB là cái gì mà "hmmmm".. troll thôi ok ?
 
Ngừng feed troll. Không giải quyết vấn đề gì đâu. Có thấy anh em nào thèm reply ko hay toàn tụi nó tự tấu hài với nhau.
 
Chưa đọc thấy đoạn nào nói đến vì sao Kylo đi theo phe Snoke. Giấu kĩ gớm.
 
Review Reylo only + 1 tí spoil của bọn Tây cho tên Gin có động lực đi coi phim nè @gin-1994

Cái này ko phải toàn bộ phim đâu nhưng mà sợ spoil thì thôi khỏi click, chỉ cần biết review tích cực là được rồi :8onion10:


9ekqT2j.jpg

YJbsaws.jpg


Cái cảnh trước cái gạch đầu dòng cuối cảm động lắm nè, nhất là đứa bạn fan Anidala ta quen. Như kiểu alternate ending của Anidala ý, trông 2 đứa tội cực thằng Kylo lại còn vừa

rơm rớm nước mắt xin con nhỏ đừng bỏ rơi nó như gia đình nó đã làm với nó.

Mà nó diễn cảm động lắm chứ ko phải cái kiểu sừng sỏ truy vấn quát tháo xong bóp cổ ( vợ lại còn đang mang bầu sắp sanh) của Anakin đâu. Haiz, chỉ thay đổi thái độ 1 tí thôi là bi kịch ko xảy ra Padme ko chết rồi.
 
lucas khen thì có thể đảm bảo được là space battle sẽ rất hoành tráng :))
 
Có khi ý lão khen con quỷ Porgs là "beautifully made" cái chết mẹ luôn, nỗi đau JarJar vẫn còn đó. :-s
 
TẦM NHÌN, NIỀM TIN VÀ 27 TỶ ĐÔ LA TOÀN CẦU

Ở Việt Nam, phim khoa học giả tưởng (Sci-fi) và Star Wars vẫn là một khái niệm xa lạ và chiếm một thị phần nhỏ so với phim superheroes, nhưng ở quốc tế, đặc biệt là các nước phương Tây, Star Wars là một siêu hiện tượng văn hoá giải trí, một franchise kéo dài 40 năm và vẫn chưa hạ nhiệt. Mỗi lần ra một tập phim Star Wars mới là các kỷ lục mới được thiết lập, các cơn sốt vé dâng lên đỉnh điểm và các sản phẩm ăn theo bán chạy như tôm tươi. Kỷ lục doanh thu phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ mọi thời đại thuộc về Star Wars: The Force Awakens , thu về gần 1 tỷ đô và vượt mặt Avatar gần 200 triệu đô.

Star Wars: The Last Jedi ra mắt tuần này hứa hẹn tiếp tục phá kỷ lục trong 3 ngày ra mắt đầu tiên. Chưa có một series phim nào trong lịch sử điện ảnh thế giới tạo được một cơn sốt dài lâu như thế. 40 năm and more.

Vậy mà ít ai ngờ rằng, ý tưởng khởi nguồn của Star Wars bị đối xử ghẻ lạnh như thế nào. Kịch bản liên tục bị các hãng phim từ chối, vì họ cho rằng phim Sci-fi chỉ dành cho trẻ con. Anh chàng biên kịch đạo diễn trẻ George Lucas lúc đó phải mang kịch bản đi chào hàng khắp nơi, bị từ chối phũ phàng nhưng chưa bao giờ anh ta mất niềm tin vào ý tưởng và khát vọng của chính mình. Cuối cùng, một nhà sản xuất đồng ý bỏ tiền cho bộ phim, không phải vì ông ta thích nó mà ông ta muốn chiều lòng anh chàng đạo diễn có vision tốt để làm những bộ phim thuộc thể loại khác của ông ta trong tương lai.

George Lucas phải chấp nhận cắt giảm 300% lương để được làm bộ phim mình mơ ước nhưng ang ta không ngờ rằng mình đang húc đầu vào đá tảng. Thời điểm năm 1977 Hollywood còn chưa có những nghệ sĩ visual affects (hiệu ứng kỹ xảo); buộc Lucas phải xây dựng một công ty nhỏ chuyên về VFX để xử lý những hình ảnh về không gian, các con tàu vũ trụ và các cuộc chiến giữa những thiên hà xa xôi. Phục trang và đạo cụ thiếu thốn buộc Lucas phải đi mượn từ các đoàn phim khác. Đến khi set trường quay xong xuôi thì một cơn bão lớn kéo đến phá hủy tất cả khiến kinh phí của bộ phim bị đội lên 40%. Rồi thì nhân viên đoàn làm phim bị thương, diễn viên gặp tai nạn, và sự ghẻ lạnh của hãng sản xuất khiến Lucas nhiều lúc lâm vào đường cùng. Nhưng không có khó khăn thử thách nào giết chết được tầm nhìn và tham vọng của gã đàn ông này. Ngay cả khi bản phim đầu tiên được dựng xong thấy không đúng với ý tưởng khởi nguồn của mình, phản bội lại vision của mình, Lucas tiếp tục quay lại để có kết quả hoàn hảo nhất.

Bộ phim ra mắt vào thời điểm ít người xem nhất trong năm (tháng 5), hãng sản xuất gần như không biết marketing thế nào cho một sản phẩm quá mới mẻ như thế này, thất bại gần như cầm chắc trong tay. Vậy mà không ngờ, những tín hiệu từ buổi chiếu đầu tiên lập tức lan tỏa và hiệu ứng word of mouth truyền đi như vũ bão; Star Wars năm 1977 thu về 460 triệu đô thời điểm ấy (tính trượt giá bây giờ là 1,6 tỷ đô) và đến nay vẫn là bộ phim có lượng người xem cao thứ 2 mọi thời đại, chỉ sau Gone ưith the Wind 1939. Lần đầu tiên một bộ phim khoa học giả tưởng giành tới 6 giải Oscar và được đề cử phim hay nhất.

Và sau 40 năm, có thêm 7 tập Star Wars và vô số bộ phim ăn theo ra đời, thu về tổng cộng 27 tỷ đô la toàn cầu và nắm giữ vị trí số 1 khó thay thế trong nhiều năm nữa về một thương hiệu franchise trong điện ảnh. Tất nhiên con số này vẫn tiếp tục được tăng lên. Star Wars không chỉ thay đổi ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood, tác động đến thị hiếu xem phim mà còn thay đổi cả thể loại phim Sci-fi.

Vậy đó. Từ một ý tưởng khởi nguồn, một giấc mơ bị cho là điên rồ và thiếu khả thi, George Lucas đã biến tầm nhìn, niềm tin của mình thành một kết quả vĩ đại và thành công không tưởng. Một câu chuyện truyền cảm hứng nhất trong điện ảnh.

Có điều là ở Việt Nam, tôi đồ rằng Star wars không khéo lại bị hạ gục trước... Mẹ chồng. ;)

Khởi đầu cũng thú vị nhỉ..trước giờ chỉ xem cho biết thôi chứ không cuồng lắm nên không tìm hiểu
 
Không có gì lạ khi Lucas thích TLJ (với 2/3 thời lượng là toàn Kylo, Rey, Reylo), ổng từng làm bao nhiêu phim romance lẻ như thế rồi. :8onion10:
 
2 ngày nữa chiếu rồi mà ko có sneak niếc gì à ??
 
Khoan coi cái bài báo chả có câu nào Lucas khen cả, ko trích dẫn. Mà toàn đi dẫn lời người khác. Chế cái tít như đúng.
 
Ông critic hôm trước gọi tên Kylo là Mr Rochester đây mà ;)) già khú rồi mà còn đú làm shipper như mấy cháu trẻ à ;))
 
h ngày dài như năm :(
25348331_1683193211743587_3328536086142473844_n.jpg
 
"I'm surprised they are doing a "new" one since the TFA one is so heavily discounted. This character has been so wasted".

Đang bàn về đồ chơi Luke, phần 7 bán ế phần 8 Hot Toys ra tiếp phiên bản núp lùm thằng này coi phim về chán nản về Luke đi cảm thán. Sự hiện diện của Luke tiếp tục vô dụng như cái TFA đúng nha ta đã tiên đoán.
 
Vớ vẩn, ai đi xem về cũng bảo Luke badass và truyền nhiệt huyết lại cho thế hệ sau. Chả qua người ta vẫn còn đang tranh cãi ko biết Luke có phải chuyển qua trạng thái ascending ko thôi. Ổng có mắc tội với thằng Kylo nhưng ổng ăn năn đủ rồi. Đừng tuyên truyền vớ vẩn chê bai ổng nữa.
 
Back
Top