Có cảm giác kịch bản đã được viết một cách "thông minh" và uyển chuyển để né hầu hết các cuộc đụng độ và hạn chế tối đa đại cảnh.
Cả phim rốt cuộc chỉ là cuộc rượt đuổi Leia từ trên trời xuống dưới đất mà nếu không được giải thích hoặc nghe đồn thì chắc cũng chẳng ai thấy được các lực lượng truy đuổi kia đang đường đường thống trị thiên hà. Dù mang theo toàn các VIP đi đuổi nhưng tàu chỉ lèo tèo vài chiếc mà còn đuổi hoài không kịp. Nguyên cái chiến hạm chà bá mà hoả lực nghèo nàn tới nỗi tập trung bắn tàu vận tải (mà mỗi lần bắn được có 1 phát) thì không còn gì để aim cái tàu suicide kia

. Mỗi lần 2 phe chuẩn bị động binh hoành tráng thì cho bọn nó nổ tập thể tan xác phát cho khoẻ, khỏi tốn tiền dàn trận. Trận trên mặt đất thì làm màu là chính, đúng nghĩa đen là 2 bên chưa đọng được cọng lông nào của nhau từ đầu đến cuối từ quân tới tướng, má có cần phải Disney như vậy không hả Disney?
Cái thời mà các trận đại chiến được làm hoành tráng thừa mứa tới nỗi cắt lên cắt xuống đã hết chăng? Chả cần so sánh đâu xa nữa, mấy trận ở Rogue One là cũng bọn kháng chiến đập nhau với Empire thôi mà chất kinh khủng, lực lượng cũng chỉ một nhúm chả hơn gì bên EpVIII mà cách dựng thì khác hẳn, cứ hừng hực máu lửa nhấp nhổm trên ghế từ đầu tới cuối không yên
Mình thì mình hơi xôi thịt, lậm scifi chiến tranh cháy nổ dàn trận xáp lá cà các kiểu nên hơi buồn vậy thôi. Chứ mình đánh giá lão đạo diễn này khá dũng cảm, đường mòn là không thèm đi, toàn làm mấy cái quái quái nên cứ chờ xem nguyên cái sequel này end up ra sao rồi phán cũng chưa muộn.

Mà phàm cái gì phá cách thì mấy lão Critic khoái lắm, vì ngồi nhai phim cả ngày mà mấy cái plot cliche thuộc hết rồi chán bỏ mẹ nên thấy cái gì kiểu đạp cũ xây mới là cực khoái sướng run lên chấm 90-100 điểm tất.
