Manchester United FC 2017/2018 - The Theatre Of Dreams

Mou mùa sau liệu có out hay ko ???

  • Votes: 47 46.5%
  • Không

    Votes: 54 53.5%

  • Total voters
    101
Đúng là chiến thuật như mấy trận trước, nhưng thay vào đó là M11 di chuyển rộng tạo khoản trống, con P6 được 2 hộ pháp bảo kê nên đá bay vl, và Hơi rề rà và Matic ko bị dẫm chân nhau đó là khác biệt, và quan trọng là éo có Ku nên ko còn tạt nhảm vào trong, chịu khó đánh trung lộ nhiều hơn, mà phải nói về khoản phối hợp và first touch con Ku tệ vcl, e M11 phối hợp tốt hơn
Thì thế. Bộ 3 Mikhi, Ku, Phợt có cầm đuợc bóng đéo đâu mà không tạt.

QUOTE="Guinglain, post: 27959584, member: 865502"]Tôi thấy cái thời trước khi Ancelotti tới là AC Milan cũng đã mạnh sẵn rồi, cái dàn Shevchenko, Inzaghi, Maldini, Gattuso, Rui Costa, Costacurta, Albertini các kiểu là có từ trước khi Ancelotti về rồi, thời đó toàn là có máu mặt ở Seria A đấy chứ.
Ở Serie A thì từ sau cái năm mà AS Roma vô địch là Roma, Lazio bắt đầu xuống rồi, Inter thời đó đội hình cũng lôm côm vãi ra chứ có phải mạnh gì đâu, chỉ có Juve thì lúc nào cũng mạnh thôi. Từ lúc Juve nó bị xuống hạng thì Inter nó mới trồi lên được đấy chứ.[/QUOTE]

Lan cũng dính Calciopoli mà. Milan thời hậu Sheva trên giấy tờ thì đúng là rất mạnh nhưng thực tế thì ngoài Pirlo và Kaka ra thì toàn ông già chậm chạp và hay chấn thuơng vặt đh chả mấy khi lành lặn. Mà kể cả Kaka cũng chấn thuơng rất nhiều. Ra c1 thì mấy anh già cửng đỏ hết nên nhiều nguời mới ảo là Lan mạnh. Thực ra so với năm 2005 thì Lan yếu đi cực nhiều.
 
Mà sao fan DC nhiều thế này :8onion10:
 
Mà sao fan DC nhiều thế này :8onion10:
Hail Hydra! :2cool_confident:

hail_hydra_by_wolfblade111-dag2z55.png
 
Thì thế. Bộ 3 Mikhi, Ku, Phợt có cầm đuợc bóng đéo đâu mà không tạt.

QUOTE="Guinglain, post: 27959584, member: 865502"]Tôi thấy cái thời trước khi Ancelotti tới là AC Milan cũng đã mạnh sẵn rồi, cái dàn Shevchenko, Inzaghi, Maldini, Gattuso, Rui Costa, Costacurta, Albertini các kiểu là có từ trước khi Ancelotti về rồi, thời đó toàn là có máu mặt ở Seria A đấy chứ.
Ở Serie A thì từ sau cái năm mà AS Roma vô địch là Roma, Lazio bắt đầu xuống rồi, Inter thời đó đội hình cũng lôm côm vãi ra chứ có phải mạnh gì đâu, chỉ có Juve thì lúc nào cũng mạnh thôi. Từ lúc Juve nó bị xuống hạng thì Inter nó mới trồi lên được đấy chứ.

Lan cũng dính Calciopoli mà. Milan thời hậu Sheva trên giấy tờ thì đúng là rất mạnh nhưng thực tế thì ngoài Pirlo và Kaka ra thì toàn ông già chậm chạp và hay chấn thuơng vặt đh chả mấy khi lành lặn. Mà kể cả Kaka cũng chấn thuơng rất nhiều. Ra c1 thì mấy anh già cửng đỏ hết nên nhiều nguời mới ảo là Lan mạnh. Thực ra so với năm 2005 thì Lan yếu đi cực nhiều.[/QUOTE]

chuẩn bác
năm đó vô địch c1 chắc bằng niềm tin luôn đấy =))
ông kaka năm đó đỉnh quá dcm :))
 
Lan cũng dính Calciopoli mà. Milan thời hậu Sheva trên giấy tờ thì đúng là rất mạnh nhưng thực tế thì ngoài Pirlo và Kaka ra thì toàn ông già chậm chạp và hay chấn thuơng vặt đh chả mấy khi lành lặn. Mà kể cả Kaka cũng chấn thuơng rất nhiều. Ra c1 thì mấy anh già cửng đỏ hết nên nhiều nguời mới ảo là Lan mạnh. Thực ra so với năm 2005 thì Lan yếu đi cực nhiều.

chuẩn bác
năm đó vô địch c1 chắc bằng niềm tin luôn đấy =))
ông kaka năm đó đỉnh quá dcm :))[/QUOTE]
Năm đấy vào đuợc bk đã là cái gì đó kì diệu lắm rồi.
 
Hôm qua sút quá trời sút, có trái đập cột của Mata, nếu mà hòa thì sao nhỉ :4cool_doubt:
 
Hôm qua sút quá trời sút, có trái đập cột của Mata, nếu mà hòa thì sao nhỉ :4cool_doubt:
Hoà thì lại là co cụm phòng ngự đéo có bài vở tấn công chứ sao.
 
Milan ngày trc ta chỉ khoái Sheva =)) đi đá pes chuyên cầm Milan cho Sheva dốc banh chạy :))
 
Đá Winning Eleven cứ 2 ông Sheva với Ronaldo béo mà táng :)), mới vô mua cha gì của Croatia chạy 9 mà rẻ xình ấy, quên tên mất
 
Winning Eleven chắc có Ro béo bá nhất, chỉ số 19 cỡ 4,5 dòng gì đó :))
 
Qua Pogba dc đá AM nó mới bay thế, chứ bt đá CM toàn phải lùi sâu bỏ mẹ có dc dâng lên quái đâu, chưa kể 36 củ di chuyển phối hợp cũng ngon hơn Ku, ko còn cái kiểu cứ bí là tạt bừa cmn vào trong nữa
 
Thiệt chứ hôm qua mà hòa thì tinh thần cầu thủ nó chạm đáy luôn quá . Cuối tuần này gặp Stoke đang khủng hoảng sợ nó lại xe buýet
 
Hoà thì lại là co cụm phòng ngự đéo có bài vở tấn công chứ sao.
Hôm qua mà hòa cũng éo có gì bất mãn, chứ đá ko có phối hợp ban bật, chạy chỗ lại chả chửi, mà nói thật ko có con Ku đá thoáng vl =))
 
Ko có R4 vs Micky đá mới thoáng ý =)) Chứ hiệp 1 trận qua lúc Martial di chuyển rộng bên trong không có vệ tinh nào để làm đích đến của đường chuyền
 
Thoáng vì có 36 củ thôi, chứ trận trước ko Ku chú 4` đá cũng tù vl.
 
thằng ku cứ cải thiện bước 1 với đá láo lên tí là ngon ngay chứ gì, méo gì người như con tịnh mà đá kiểu tiểu thư thuỳ mị vl, nhìn ngay sang Fele mà học =))
 
Thì thế. Bộ 3 Mikhi, Ku, Phợt có cầm đuợc bóng đéo đâu mà không tạt.

QUOTE="Guinglain, post: 27959584, member: 865502"]Tôi thấy cái thời trước khi Ancelotti tới là AC Milan cũng đã mạnh sẵn rồi, cái dàn Shevchenko, Inzaghi, Maldini, Gattuso, Rui Costa, Costacurta, Albertini các kiểu là có từ trước khi Ancelotti về rồi, thời đó toàn là có máu mặt ở Seria A đấy chứ.
Ở Serie A thì từ sau cái năm mà AS Roma vô địch là Roma, Lazio bắt đầu xuống rồi, Inter thời đó đội hình cũng lôm côm vãi ra chứ có phải mạnh gì đâu, chỉ có Juve thì lúc nào cũng mạnh thôi. Từ lúc Juve nó bị xuống hạng thì Inter nó mới trồi lên được đấy chứ.

Lan cũng dính Calciopoli mà. Milan thời hậu Sheva trên giấy tờ thì đúng là rất mạnh nhưng thực tế thì ngoài Pirlo và Kaka ra thì toàn ông già chậm chạp và hay chấn thuơng vặt đh chả mấy khi lành lặn. Mà kể cả Kaka cũng chấn thuơng rất nhiều. Ra c1 thì mấy anh già cửng đỏ hết nên nhiều nguời mới ảo là Lan mạnh. Thực ra so với năm 2005 thì Lan yếu đi cực nhiều.[/QUOTE]

Ancelotti về Milan mấy năm Shevchenko mới đi mà :| Kaka cũng là mua về sau này.
Tính ra Milan dính Calciopoli nhưng mà vẫn đỡ hơn Juve nhiều, cái năm vô địch C1 cũng giống thời Italia vô địch World Cup thôi, kiểu như cái chất Italia là vậy. Đội hình Milan năm đó kiểu như cháy 1 lần cuối + Kaka gánh team. Bởi vậy mới bảo là Ancelotti rất giỏi khi cầm những đội nhiều ngôi sao vì ổng quan hệ rất tốt với cầu thủ, giúp họ thúc đẩy được động lực của bản thân và thi đấu với khả năng cao nhất.
Mặc dù vậy, ông lại thất bại ơ Bayern vì sở trường "đắc nhân tâm" của mình thành sở đoản.
 
Back
Top