Jojo's bizzare adventure (Anime-2021) ► Part 7 : Steel Ball Run

cái con bệnh hoạn đấy còn có đứa viết novel kể về thằng fugo rồi sau còn cho PH tiến hoá nữa,

http://jojo.wikia.com/wiki/Purple_Haze_Distortion
Fugo có hẳn fanfic cơ à?
Stand cỡ này mà còn tiến hóa tới mức có thể tấn công dịch bệnh tầm xa diện rộng xuyên không gian thì chắc chỉ có GEr mới chơi lại đc =))
 
Fugo có hẳn fanfic cơ à?
Stand cỡ này mà còn tiến hóa tới mức có thể tấn công dịch bệnh tầm xa diện rộng xuyên không gian thì chắc chỉ có GEr mới chơi lại đc =))
novel chính thức, được in và xuất bản đấy nhé.

tạm hiểu như 1 loại ngoại truyện riêng ăn theo, tương tự như game, vẫn là hàng chính thức nhưng không phải do tác giả chính vẽ và cũng không được đề cập trong truyện chính.
 
Con đó thì ngoài thằng GE có vaccine để chữa ra thì chắc ai gặp cũng dẹo quá!
 
part 6 có thanh niên lôi đám character từ đủ các loại truyện ra cũng vui =], không ai cản thì có khi cái world này đã bị reset trước khi gay Pucci reset rồi =]
 
Có lẽ Fugo biến mất là do nó ko muốn tham gia phản bội boss. "Nhưng thực chất là quả stand asshole này phải tìm mọi cách vứt đi thôi" araki said
 
Stairway to heaven có thể khắc chế stop time mà
Nó làm giảm thời gian delay của stop time
Giảm delay time chả si nhê. Đập tay bo thì stop time vẫn hơn. 1 giây đủ đấm chết cmnr. Jotaro thua vì cứu Jolyne thôi
 
Có lẽ Fugo biến mất là do nó ko muốn tham gia phản bội boss. "Nhưng thực chất là quả stand asshole này phải tìm mọi cách vứt đi thôi" araki said

Combo Hugo + Gio chắc là đập sml KC luôn khỏi cần GER!

Quả combat cuối thay vì cho lên GER, tác giả tự dưng cho Hugo xuất hiện cứu team kiểu dù sao cũng là đồng đội không nỡ bỏ team thì có lẽ epic hơn nhiều
 
Đúng rồi, bỏ con stand asshole này lại phải asspull ra con stand khác, thành ra mới thành part đáng quên nhất của jojo
 
phần 3 là stand đa phần vẫn còn chủ yếu cạnh tranh đối kháng, phần 4 là bắt đầu biến ảo, đấu trí nhiều màn đa dạng hơn, phần 5 tự nhiên vác 1 đống imba vãi vào choảng nhau mất chất vãi.

kiểu dạng tiến triển lên theo đường lối nâng cấp shounen bình thường, mà thực ra thì dàn main cũng toàn thanh niên trẻ trâu thật.
 
Mấy cái clip Jojo trên Youtube xem lồng nhạc còn hấp dẫn hơn cả anime :D

 
Combo Hugo + Gio chắc là đập sml KC luôn khỏi cần GER!

Quả combat cuối thay vì cho lên GER, tác giả tự dưng cho Hugo xuất hiện cứu team kiểu dù sao cũng là đồng đội không nỡ bỏ team thì có lẽ epic hơn nhiều
Chuẩn nè
KC kill gần hết team thì Fugo lao ra phang sml KC
Sau đó Fugo lên làm boss còn Giorno làm cánh tay phải của boss
Chính ra ending thế này lại epic hơn nhiều
Giống như các part khác là ko nhất thiết phải buff main quá đà(giống part 3)
Ví dụ part 4 thì Josuke có thằng The Hand hỗ trợ
Part 6 và part 7 cũng tương tự part 4

Mà hồi mới đọc Jojo part 1 đã có cảm giác nó đặc biệt rồi
Nhưng đọc tới part 2 part 3 mới thấy là ko ngờ bộ này đỉnh vậy :x
 
Sang part 5 tạm thời xìu xuống, part6 bắt đầu lên lên lại, làm cơ sở cho part7 lên đỉnh tiếp, part6 nội dung hay nhưng arc lởm quá, part 7 thì tài sắc vẹn toàn :x
 
part 7 dù có stand có spin gì đến lúc giết nhau vẫn phải nhờ đến khẩu súng lục, đúng chất cao bồi viễn tây :5cool_big_smile:
 
Sang part 5 tạm thời xìu xuống, part6 bắt đầu lên lên lại, làm cơ sở cho part7 lên đỉnh tiếp, part6 nội dung hay nhưng arc lởm quá, part 7 thì tài sắc vẹn toàn :x

Qua part 8 lúc đầu đọc cứ wtf éo hiểu chuyện gì đang xảy ra, đa phần plot các arc thường diễn biến nhanh, dễ hiểu, có mục tiêu rõ ràng.

Đến P8 thì bản thân main là ai còn không biết, trí nhớ thì bị mất! kẻ thù thì lúc thì là bạn, lúc thì móc lốp. Từ lúc xuất viện thì ăn hành sml, cứ mở mắt ra là bị trap éo hiểu tại sao,

Đi đâu cũng thấy kẻ thủ, đến đi học gặp trấn lột cũng trấn kiểu mind fuck, tưởng là kẻ thủ vì nghe ghê gớm hóa ra chỉ là phường chôm đồ có stand.

Còn lúc gặp chuyện uất ơ thấy chẳng có gì quan trọng thì lại mở ra plot mới! Mấy đứa con nhà buôn trái cây đã không dẫn khách về thì thôi, mà dẫn về thì toàn boss với boss =)). Thậm chí đến chơi đá bọ hung cũng nguy hiểm chẳng kém gì chém giết nhau trong các arc khác :)).
 
phần bọ hung coi hài vcc, thằng anh hai tưởng nghiêm túc thế nào lại hóa ra cuồng bọ, phần này lần đầu xuất hiện nữ chính theo sp main nam, các part trước sp toàn đực rựa @@ (ko tính part 6 dàn main nữ)
30166430_p0.jpg
 
phần bọ hung coi hài vcc, thằng anh hai tưởng nghiêm túc thế nào lại hóa ra cuồng bọ, phần này lần đầu xuất hiện nữ chính theo sp main nam, các part trước sp toàn đực rựa @@ (ko tính part 6 dàn main nữ)
30166430_p0.jpg

Phần bọ hung chính là thằng anh hai thật.

Còn thằng về sau có khi không phải thằng anh hai đâu. Thằng này có nguy cơ bị nhập xác, đa nhân cách rồi!
 
Chuẩn nè
KC kill gần hết team thì Fugo lao ra phang sml KC
Sau đó Fugo lên làm boss còn Giorno làm cánh tay phải của boss
Chính ra ending thế này lại epic hơn nhiều
Con King Crimson thấy trước tương lại thì Fugo vào cũng chả làm được gì. Vấn đề chính là con King Crimson có trò nhìn trước tương lại nên không móc lốp được, chơi chiến thuật kiểu gì cũng không ăn thua nên mới phải asspull ra con GER để win
 
Con King Crimson thấy trước tương lại thì Fugo vào cũng chả làm được gì. Vấn đề chính là con King Crimson có trò nhìn trước tương lại nên không móc lốp được, chơi chiến thuật kiểu gì cũng không ăn thua nên mới phải asspull ra con GER để win
KC hình như chỉ nhìn thấy tương lai của 1 người chứ ko phải nhìn đc tương lai toàn bộ nên nếu Fugo đánh lén thì KC sẽ bị nhiễm bệnh trước khi kịp phản đòn
Cho dù KC kịp đấm sml Fugo thì vẫn sẽ bị dính virus
 
Con King Crimson thấy trước tương lại thì Fugo vào cũng chả làm được gì. Vấn đề chính là con King Crimson có trò nhìn trước tương lại nên không móc lốp được, chơi chiến thuật kiểu gì cũng không ăn thua nên mới phải asspull ra con GER để win
sao ko móc dc,nó chỉ có cơ hội nhìn trước tương lai nếu nó có thể xác định dc tương lai ý nguy hiểm hoặc hoặc nó có thể sống qua dc cái tương lai ý thôi,vì thế việc móc lốp nó là khó chứ ko phải ko thể
 
Back
Top