Hàng về, có lun cả vỏ hộp, tưởng chỉ gửi cái đĩa
Thấy có cho chọn voice khựa nên hơi ngạc nhiên, cứ ngỡ Koei chỉ để voice khựa độc quyền cho bản bán bên khựa. Đổi gió chơi voice khựa thử lun, miêng thấy chẳng khớp mà cũng chẳng sao, chỉ nghe được vài từ: chủ công, tại hạ,... xí xô xí xào
fps movie mode rất ấn tượng, cứ như xem phim chiếu chậm

. Từ 1 dòng game nhắm đến 60fps dù đa số game cũng chỉ hơn 30fps được tí đến bản mới nhất thì luôn dưới 30fps, bảo sao không bị dân tình tẩy chay, ai bảo tối ngày lo đi đêm làm các game khác (Fire Emblem, Zelda,) mà không đầu tư cho sản phẩm chủ chốt của mình...
không có tuỳ chọn để dừng các đoạn nói chuyện, tiếng anh tiếng u đã dở mà chữ nó cứ chạy liên tục thế này

, và rất tiếc là cũng chẳng có text tiếng Việt, dù có đầy đủ cho cả khựa và cả hàn. Chẳng biết thằng hàn xẻng này mua được bao nhiêu bản mà làm lun cả text cho nó trong khi VN mình mua cả đống mà chịu cảnh đọc text tiếng tây
có tower như các game ubisoft, đúng chuẩn game open world, quăng dây trèo lên cứ như ninja
thôi để đi kiếm tiếp Licorice Root gì đó để craft vitality powder cho thằng lính ở thành...