█ Spring 2018 █ Tokyo Ghoul

Chap mới
http://tg-enfermedad.tumblr.com/post/171057696475/chapter-161-come-you-sweet-hour-of-death

JpUL8d8.png


Loại được 1 em Yan lại xuất hiện thêm 1 Yan mới, nguy hiểm hơn, khát máu hơn
:-(||>
 
Chỉnh sửa cuối:
mình đọc rồi, kia là bài diễn giải cho người đọc hình ko hiểu chuyện gì xảy ra
 
Thế giới mà toàn Ghoul là 1 thế giới chết đói. :8onion38:
 
truyện end chưa? đợi đọc từng chap ngán quá nên drop mấy tháng nay rồi đợi ra hết 1 arc rồi đọc 1 lượt ... :3cool_shame:
 
con rize mới hồi sinh chắc boss cuối nhỉ
 
Ken phục hồi full sức rồi, chắc chuẩn bị cho final arc luôn
 
cái chất độc này giống căn bệnh của nhỏ em gái thằng shirazu quá nhể
đù, king tung skill xong bàn tay trở về hình dạng bình thường luôn @-)
 
King mang kháng thể trong người --> King will save humankind :D
Vậy hồi xưa Ken cắn yêu Hide 1 cái ngay miệng ha
 
King mang kháng thể trong người --> King will save humankind :D
Vậy hồi xưa Ken cắn yêu Hide 1 cái ngay miệng ha
hóng doujin fanart 2 anh cắn nhau
 
hóng doujin fanart 2 anh cắn nhau

Rất tiếc tui ko phải hủ nữ, nghĩ tới thấy muốn ói >.<
Giờ ghoul cứ như zombie ấy nhỉ, lây nhanh vãi.
Ken sau khi tỉnh lại nhìn cứ ẻo lả yếu đuối thế nào ấy, hồi tóc ngắn nhìn đỡ hơn nhiều
 
Nó trước giờ trông vẫn ẻo lả mà ! Chắc sẽ lấy máu của a chế huyết thanh kháng độc đây !
Truyện đã tới giai đoạn này mà kéo 1 chapt có vài trang ngắn quá xá, ức chế thật
 
Back
Top