[Thảo luận + Hỏi đáp] Dynasty Warriors 9

phải sml mới tỉnh ra mà làm một game ra hồn được, chứ mấy bản gần đây toàn mì ăn liền hút máu không chả có gì mới mẻ :7cool_feel_good:
 
- Chưa cần Chaos, ở Hard thôi chúng nó cũng lộn vòng hàng cây số để trốn mình :)) chỉ thấy phiền chứ ko hứng thú lắm, hơn nữa cũng ko có kiểu phản đòn bằng musou như các bản trước.
- Việc hành quân, nếu có cái đó cũng hay, nhưng vấn đề là nếu thế thì rất khó cho người chơi đi khám phá thế giới mở, bởi, quân tình cấp bách, ta ko thể dạo chơi trong khi 2 bên đang chọc nhau toé lửa ^^
- Việc điều khiển quân thì nhớ mang máng là chỉ có bản Empires mới cho mình cầm quân, chứ còn lại đều là hộ vệ chạy theo và tự đánh thôi mà
- Những cái còn lại thì đồng ý, tính năng tuy mới nhưng thiếu sót nhiều ^^

trông đợi mấy năm từ bản 8 tới giờ mà thế này chán quá bác ạ. Lỗi vụn vặt như tướng địch lún vào đất vào thành, văng xuống biển rồi dịch chuyển tức thời trở lại thuyền nhìn chuối không chịu được.

Ép gem lửa vào vũ khí thì lửa đầy màn hỉnh chả thấy gì luôn. Cốt truyện đi theo nhân vật theo mình thấy dở hơn cốt truyện theo faction như bản 8, lần này lại không có vụ what..if, story khô cứng nhàm chán kinh khủng.
Những cái war machine lần này so với bản 8 cũng quá tệ, số lượng và chất lượng thua xa.
 
^ Máy công thành ở ngoài đục sml ko xong, mình đu móc vào mở cổng cái rẹt =))
 
Về cách thể hiện story mode thì mình thấy thế này: ko quan trọng là họ làm cốt truyện tuyến tính hay ko (tính ra có mỗi bản 8 là nhấn mạnh vào yếu tố "ngã rẽ cốt truyện" đấy chứ), cái cốt yếu là cách kể truyện. Cùng là kể lại việc quân sỹ báo tin Quan Vũ tử trận Phàn Thành, Trương Phị bị ám sát, nhưng tại sao lại chỉ có bản 7 mới thể hiện cái sự shock và đau đớn của Lưu Bị? Chính là ở cảm xúc ở các đoạn phim cắt cảnh. Cá nhân mình thấy phim cắt cảnh của DW9 ko nổi bật, vậy nên mới thấy cái Story nhàm chán, chứ thử 90 chars, mỗi char chỉ cần 2-3 đoạn phim riêng biệt xem, dảm bảo hứng thú ngay ^^ đằng này cái riêng duy nhất chỉ là đoạn ending, đúng ko?
 
Về cách thể hiện story mode thì mình thấy thế này: ko quan trọng là họ làm cốt truyện tuyến tính hay ko (tính ra có mỗi bản 8 là nhấn mạnh vào yếu tố "ngã rẽ cốt truyện" đấy chứ), cái cốt yếu là cách kể truyện. Cùng là kể lại việc quân sỹ báo tin Quan Vũ tử trận Phàn Thành, Trương Phị bị ám sát, nhưng tại sao lại chỉ có bản 7 mới thể hiện cái sự shock và đau đớn của Lưu Bị? Chính là ở cảm xúc ở các đoạn phim cắt cảnh. Cá nhân mình thấy phim cắt cảnh của DW9 ko nổi bật, vậy nên mới thấy cái Story nhàm chán, chứ thử 90 chars, mỗi char chỉ cần 2-3 đoạn phim riêng biệt xem, dảm bảo hứng thú ngay ^^ đằng này cái riêng duy nhất chỉ là đoạn ending, đúng ko?
công nhận ở bản 7 xem đoạn đó là hay nhất, nhất là khúc Lưu Bị gào lên chém nát cái ghế, nguyên 1 đoạn phim cắt cảnh mà rất hùng hồn, xem mà cũng phải chảy nước mắt luôn. Đoạn Tào Tháo chết mà Hầu Đôn quỳ gối bên giường cũng rất xúc động nữa.
 
Story clone nhau quá nhiều , nhiều lúc chán vkl đéo tã nổi ko có bản sắc gì hết ^:)^
 
phải sml mới tỉnh ra mà làm một game ra hồn được, chứ mấy bản gần đây toàn mì ăn liền hút máu không chả có gì mới mẻ :7cool_feel_good:

Thì bản này mới mẻ như bản 6 rồi sml như nó luôn nè, lol, cơ bản là làm cẩu thả thôi, biết truyền thống koei là vậy rồi cơ mà tới mức vầy thì quá đáng vkl.

Series này cứ 1 bài thay đổi linh tinh nâng cấp đồ họa là đủ rồi, tưởng tượng dw8xl với đồ họa + openworld vầy thì bao phê. Hóng bản XL thôi.
 
Thế giới mở nhưng cốt truyện ko mở.
- Chơi Mã Siêu, cả hội ở Thành Đô nghe tin Quan Vũ quẩy bái xái ở Phàn Thành, quây lại bàn bạc chém gió máu lửa như bàn lô đề, suy đoán quân Ngô có bao nhiêu % lật kèo phản phé, bàn xong hết chuyển sang bắt người chơi chạy việc vặt vòng vòng trong thành vì cổ nhân có câu 'việc nhân nghĩa cốt ở yên dân'. :))

Nhưng mà nhiệm vụ thì lại mở he hé:
Trận ở núi Định Quân, đang đi với Hoàng Trung đi đường núi phục kích Hạ Hầu Uyên, giữa chừng teleport ra chỗ nhiệm vụ khác để lấy tiền xu.
Xong nhấn [] teleport trở lại nhiệm vụ chính, game nó thả mềnh ngay trước trại của Hạ Hầu Uyên, còn vị trí làm nhiệm vụ là sườn núi đằng sau trại. Bản đồ cứ xanh xanh đen đen nên mềnh cứ nhắm thẳng cuộn giấy đánh dấu mục tiêu mà phi ngựa, phi thẳng qua trại địch, phi ngược lên sườn núi gặp Hoàng Trung đang đứng chờ, nhiệm vụ vẫn hoàn thành, lại nhảy xuống úp sọt Hạ Hầu Uyên như hai ta chưa hề gặp gỡ :))
 
Game sml rồi các bạn ạ ~^o^~
Doanh thu tại Nhật (Famitsu)
Tuần 1
DW9 : 125 527 (1)
Monster Hunter World: 114 740 (2)​

Tuần 2
DW9: 19 980 (3)
Monster Hunter World: 85 762 (1)​

Tuần 3
DW9: 8 392 (9)
Monster Hunter World: 54 915 (1)​

Doanh số thọt nhanh vãi từ 100k xuống hẳn 20k sau còn 8k, vậy đi cho thằng Koei nó bớt bố láo. Nhưng thật ra với khả năng của Koei cố lắm cũng chỉ được 1 bản vừa đủ chạy không lỗi các kiểu, chứ làm đột phá, có đầu tư chiều sâu các kiểu thì chắc mãn kiếp :D !!

Kiểu này chắc thêm được vài cái patch fix linh tinh nữa rồi cũng chán bỏ kô update nữa cho xem ^^ !! Không có tiền chả dại mà Koei nó fix.
 
mướn team ninja về tư vấn, về chung một nhà rồi mà :3cool_shame:
 
Trong này cầm vũ khí gốc của tướng có thêm lợi thế gì không? Đánh lão Lưu Bị cầm kiếm thấy ngắn quá, định đổi sang cầm kích cho nó dài.
DW8 hồi trước toàn để tướng nhặt được cái gì dùng cái đó, còn thì đúc 1 cây kích thật khủng để vào game switch lấy buff tốc độ rồi quạt :)) rốt cuộc tướng nào cũng chơi kích với giáo hết cả.
 
Thiệt chớ làm cái gì trong game cũng có mỗi mình mình, đi Liu Bei có Guan Yu, Zhang Fei chạy theo mà méo ra lệnh cho tụi nó được, đến khi đánh Hổ Lao Quan thì dọt vào có mỗi mình mình buồn thúi ruột. Ko có tính chỉ đạo, dàn quân, điều khiển cái gì hết rọi:4onion67:
Có 3 cái để game thành công, đó là nội dung cốt truyện, cái này ổn. Hai là thế giới Open World phong phú, hình ảnh đẹp, cái này thì thật thảm hại. Ba là gameplay, cái này quá tệ.
Ko biết sao đến giờ vẫn có người khen là game hay và moveset hay nữa... :1onion52:
 
Về cách thể hiện story mode thì mình thấy thế này: ko quan trọng là họ làm cốt truyện tuyến tính hay ko (tính ra có mỗi bản 8 là nhấn mạnh vào yếu tố "ngã rẽ cốt truyện" đấy chứ), cái cốt yếu là cách kể truyện. Cùng là kể lại việc quân sỹ báo tin Quan Vũ tử trận Phàn Thành, Trương Phị bị ám sát, nhưng tại sao lại chỉ có bản 7 mới thể hiện cái sự shock và đau đớn của Lưu Bị? Chính là ở cảm xúc ở các đoạn phim cắt cảnh. Cá nhân mình thấy phim cắt cảnh của DW9 ko nổi bật, vậy nên mới thấy cái Story nhàm chán, chứ thử 90 chars, mỗi char chỉ cần 2-3 đoạn phim riêng biệt xem, dảm bảo hứng thú ngay ^^ đằng này cái riêng duy nhất chỉ là đoạn ending, đúng ko?

Dm, Pháp Chính chết gục trên bàn.. Lưu Bị há hốc mồm kiểu " ơ dm chết luôn rồi kìa " rồi lắc đầu chán nản.

Xong rồi đùng cái tới lúc Quan Vũ ra đi, Lưu Bị ngồi trên ghế nhổm người ra há hốc mồm, mặt kiểu WTF..

Thôi đủ rồi. Hài lắm.

Và mấy ông kêu bản này dễ nghiện là vì nó còn mới, chơi xong cốt truyện của 3,4 ông là bắt đầu thấy ứ muốn chơi tiếp nữa rồi đây
 
Chỉnh sửa cuối:
Có trận Xích Bích đánh cả chục lần =))
 
Dm, Pháp Chính chết gục trên bàn.. Lưu Bị há hốc mồm kiểu " ơ dm chết luôn rồi kìa " rồi lắc đầu chán nản.

Xong rồi đùng cái tới lúc Quan Vũ ra đi, Lưu Bị ngồi trên ghế nhổm người ra há hốc mồm, mặt kiểu WTF..

Thôi đủ rồi. Hài lắm.

Và mấy ông kêu bản này dễ nghiện là vì nó còn mới, chơi xong cốt truyện của 3,4 ông là bắt đầu thấy ứ muốn chơi tiếp nữa rồi đây

Ở bản 6 thích cía là, mình mà đi giết dần quân địch thì quân ta cũng di chuyển dần lên tấn công, nên cảm giác không phải đơn độc, rồi quỡn mình đi giết sạch bảo vệ tướng như kiểu thú vui thêm :D !!! Chơi kiểu đó đúng hứng thú

Open world lại là 1 thế mạnh để phát huy cái này hơn nữa, tiếc là Koei quá sida để làm cho tới chốn
 
Dm, Pháp Chính chết gục trên bàn.. Lưu Bị há hốc mồm kiểu " ơ dm chết luôn rồi kìa " rồi lắc đầu chán nản.

Xong rồi đùng cái tới lúc Quan Vũ ra đi, Lưu Bị ngồi trên ghế nhổm người ra há hốc mồm, mặt kiểu WTF..

Thôi đủ rồi. Hài lắm.

Và mấy ông kêu bản này dễ nghiện là vì nó còn mới, chơi xong cốt truyện của 3,4 ông là bắt đầu thấy ứ muốn chơi tiếp nữa rồi đây
Gây nghiện cũng đúng mà, đợt tết chơi liên tục, chỉ là không có giá trị chơi lâu dài thôi, cái DW8 mấy năm còn giữ lâu lâu vào xả stress, còn bản này chơi 1 lèo xong chán luôn.
 
cutscene của bản 9 tập trung vào ending cho nv nên phần chính làm qua loa, xào lại nhiều nên thiếu chất. Ví dụ cảnh Zhang Fei bị thọt khá kiên cưỡng, đáng ra nên để Zhang Fei say rượu nằm vật ra sàn, 2 thằng sát thủ nhảy vào thọt thì sẽ hợp lý hơn. Muốn lâm li, bi đát thì cho XiahouJi chết cùng luôn. Nếu có thêm cutscene cảnh Xun Yu tự sát vì biết bản thân bị bỏ rơi, hoặc cảnh Zhang Bao chết vì đỡ đòn cho Guan Xing, Xingcai và Yinping thì sẽ hay hơn.
 
Tính ra bản này có nhiều Bad Endings nhỉ. Do làm sát lịch sử với tiêu chí "tướng nào chết sớm sẽ chết sớm", mà số đông hình như các tướng đều chết rất thảm trên chiến trường =]]] Làm Ending như vậy nhiều quá chắc ai cũng sợ nên Koei cũng tiết chế lại thì phải. Chẳng hạn như Trương Cáp là chết trong trận Ngũ Trượng Nguyên, nhưng Koei cho ổng nhận ending trước sự kiện đó luôn để "khỏi chết" =))

cutscene của bản 9 tập trung vào ending cho nv nên phần chính làm qua loa, xào lại nhiều nên thiếu chất. Ví dụ cảnh Zhang Fei bị thọt khá kiên cưỡng, đáng ra nên để Zhang Fei say rượu nằm vật ra sàn, 2 thằng sát thủ nhảy vào thọt thì sẽ hợp lý hơn. Muốn lâm li, bi đát thì cho XiahouJi chết cùng luôn. Nếu có thêm cutscene cảnh Xun Yu tự sát vì biết bản thân bị bỏ rơi, hoặc cảnh Zhang Bao chết vì đỡ đòn cho Guan Xing, Xingcai và Yinping thì sẽ hay hơn.
Chời đất, đọc tới đoạn "Xun Yu tự sát" gì đó chợt thấy nhói đau 1 giây trong tim :)) Bà phũ quá Tnaxx :))
Mà chơi cũng xót cái Story của Tuân Úc ghê, dành cả thanh xuân hy sinh chất xám cho Tào vương, vậy mà mới nghịch ý có chút xíu thôi đã bị đày vào lãnh cung luôn, bạn thân Quách Gia cũng ra đi, các tướng lĩnh khác không 1 ai nhớ tới, phải sống tiếp trong cô độc, hix :'<
 
Gây nghiện cũng đúng mà, đợt tết chơi liên tục, chỉ là không có giá trị chơi lâu dài thôi, cái DW8 mấy năm còn giữ lâu lâu vào xả stress, còn bản này chơi 1 lèo xong chán luôn.
Ờ công nhận, đợt tết chơi lên chơi xuống, giờ thì chả thèm đụng vào đây =))
 
Tính ra bản này có nhiều Bad Endings nhỉ
Thì cứ làm theo lịch sử thôi. Mà đã là lịch sử, thì trong cái thời loạn ấy, ko chết trận thì cũng chết nhục. Happy ending chắc mỗi mấy bố con nhà Tư Mã :))
 
Back
Top