Inter đúng kiểu đọi hình của Mou mà. Hàng thủ hơi bị ok. Canh phải Maicon = hậu vệ + tiền đạo mẹ nó rồi.
Tiền vệ đúng kiểu 2 anh dọn dẹp càn quét, Cambiasso Motta còn trên Snejder kiến tạo. Sút phạt,sút xa với chuyền dài phản công quên cmn đi. Bên trên Eto máy điện dạt cánh còn Mitto sát thủ bản năng.
Ví dụ như thanh niên Manc bây giờ,trước khi đến Manc cu Sane với Sterling có được gọi là sao ko. Dạng tiềm năng thôi.
Nếu tính Pep tiếp quản thì hắn có Silva , Debin với Kun là được gọi hàng chiếu trên. Thanh niên Jonh Stone mùa đầu chả phẽo chết mẹ, còn Demicelis ông nào kêu hắn là ngôi sao hàng phòng ngự

.Fernadinho trước đây thì được tính là công nhân,nếu gọi là ngôi sao thì chắc chắn ko lop top 10 tiền vệ trung tâm hay nhất EU. Kompany thì nằm viện liên tọi. Tính ra hắn mua nhiều thằng tiềm năng train lên thành bá như giờ. Tất nhiên như hồi trước tôi đã nói,thày giỏi thì trò cũng phải khôn chứ dạy mấy thằng ngu thì giỏi mấy cũng đéo lên được.
Tính ra dàn sao thành danh thì có Real đã khẳng định thương hiệu, Barca với bộ 3 sát thủ,Bayer với cặp cánh Riro, Anh lê đỗ với Neur,cánh có Abala với Lahn quá ổn.3 thằng này là tiền đạo,tiền vệ,hậu vệ đều toàn ngôi sao kinh nghiệm + đắt giá.Đấy mới gọi là ăn hôi vô địch nếu theo lí luận của các thanh niên bảo thủ.
Điển hình là 1 thằng đập tiền vào như PSG,nếu tính đội hình nó chả ngon vl ra,thọt mỗi thằng thủ môn chứ mấy. Cặp trung vệ ngon,tiền vệ của nó toàn thằng sáng giá,tiền đạo thì miễn bàn. Vẫn tạch như thường.
Nên giờ nếu để công nhận là siêu sao số 1 vô đoi trong giới HLV thì cứ phải dẫn dắt Lầy citi vô địch ngoại hạng mới được gọi là giỏi nhé. Tính ra anh thợ hàn là giỏi nhất