█ Spring 2018 █ Nanatsu no Taizai ► Ngạo Sư 12h trưa.

  • Thread starter Thread starter kidmax9
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mel discusses with Zeldris and seems to absorb the decrees. On the other hand, the allied forces do their things before they get to the battle that also involves the Albions.

hnJR56j.jpg
2HGnDL5.jpg
 
merlin có nói sức mạnh thái dương quá sức chịu đựng với người thường như es, phải és uống đc nước bất tử như ban thì đúng là hoàn cmn hảo, ban phế quá uống cũng ko có tác dụng mấy
 
sau khi bật the one thấy regen hết tưởng khỏe hẳn rồi chứ, chắc chỉ bên ngoài thôi chứ vẫn còn nội thương, kể ra king cùi quá, phải có skill heal khủng như gloxiana thì tốt,
mà king ko đc thì eli vẫn heal đc đấy chứ :-? chắc tại es nó kêu ngạo ko muốn nhờ vả chứ heal nội thương khó khăn gì
 
giờ nghĩ lại thì con người mà tổn thương 98% là chết ngắc rồi còn gì
 
sau khi bật the one thấy regen hết tưởng khỏe hẳn rồi chứ, chắc chỉ bên ngoài thôi chứ vẫn còn nội thương, kể ra king cùi quá, phải có skill heal khủng như gloxiana thì tốt,
mà king ko đc thì eli vẫn heal đc đấy chứ :-? chắc tại es nó kêu ngạo ko muốn nhờ vả chứ heal nội thương khó khăn gì
chính vì bật The One nên mới thế này đây
 
Thằng Mel nó cắn 5 giới rồi, bây giờ đấu với The One liệu có ăn không nhỉ
 
nếu xét số lượng grace/commandment thì theo tính toán thì 1 grace ~ 2.5 commandment =)) mel giờ 5 ấn, trong khi es có 2.5 thôi với đang trọng thương chắc ko ăn nổi
nhưng nếu có ludociel vào nữa thì cân kèo
còn nếu xét theo hệ thống chỉ số sức mạnh thì es 12h là the one mang sức mạnh unlimit nên sẽ cân đc tất
 
nếu xét số lượng grace/commandment thì theo tính toán thì 1 grace ~ 2.5 commandment =)) mel giờ 5 ấn, trong khi es có 2.5 thôi với đang trọng thương chắc ko ăn nổi
nhưng nếu có ludociel vào nữa thì cân kèo
còn nếu xét theo hệ thống chỉ số sức mạnh thì es 12h là the one mang sức mạnh unlimit nên sẽ cân đc tất
Làm gì đc,cũng bị giới hạn thôi.Mel còn chưa full mà đã đập gần chết.
 
es 12 h thì vô địch ( hoặc ít nhất là chỉ dưới 2 đại boss ), nhưng anh chỉ có đúng 1 phút vô địch, còn sau đó thì mel đập ra bã dễ dàng =))
 
thế thì mel chỉ cần có đủ sức mạnh để cầm cự 1 phút ý là đủ ko cần mạnh hơn để đánh bại es
 
Làm gì đc,cũng bị giới hạn thôi.Mel còn chưa full mà đã đập gần chết.
és 12h phẩy tay nhẹ là mel đã gục rồi, sức mạnh es lúc đó là bất bại
  • The One: During noon, when his power is at its peak for one minute, he becomes the manifestation of power itself and his body dwarfs normal people. In this form he is said to be invincible.

mà so sánh vui thôi chứ power scale truyện này cũng như shit, tác giả thích buff ai thì buff chứ cũng chả có logic gì
 
Es 12h chắc mạnh cỡ ma thần vương nên mới đc gọi là vô địch chứ
Mỗi tội bị giới hạn thời gian :(
 
Es 12h chắc mạnh cỡ ma thần vương nên mới đc gọi là vô địch chứ
Mỗi tội bị giới hạn thời gian :(
vậy trong thiên điạ có 1 nguồn sức mạnh khác ngang hàng thần ma và thằng es bằng cách nào đó mà có dc nó?
 
vậy trong thiên điạ có 1 nguồn sức mạnh khác ngang hàng thần ma và thằng es bằng cách nào đó mà có dc nó?
sức mạnh của thằng es từ ân huệ thái dương của mael đc nữ thần tối cao ban cho chứ đâu
có lẽ trong 1 phút đó sm của es ngang với nữ thần tối cao ~ ma thần vương nên tán mel sml cũng ko có gì lạ
để ý cái mặt trời ngay trên đầu nữ thần
91137a6b61ba5f75b710ac9237e45ce6c93b899c_hq.jpg
 
Es 12h chắc mạnh cỡ ma thần vương nên mới đc gọi là vô địch chứ
Mỗi tội bị giới hạn thời gian :(
1 phút đã gần chết, hơn để đi luôn trong 1 lần dùng à
 
sức mạnh của thằng es từ ân huệ thái dương của mael đc nữ thần tối cao ban cho chứ đâu
có lẽ trong 1 phút đó sm của es ngang với nữ thần tối cao ~ ma thần vương nên tán mel sml cũng ko có gì lạ
để ý cái mặt trời ngay trên đầu nữ thần
91137a6b61ba5f75b710ac9237e45ce6c93b899c_hq.jpg
vậy nữ thần có khả năng ban cho đứa khác 1 nguồn sức mạnh ngang bằng mình :-?
 
Back
Top