aegis gundam
Legend of Zelda
- 2/9/05
- 957
- 204
Nó giỏi vậy sao cha nó đòi chém chết kì vậy?
Cái truyện này nó muốn tạo ra 1 nv để đi vào đề tài thế giới ngầm thôi. Chứ lịch sử làm gì có thông tin chuyện thằng Trí nắm thế giới ngầm gì đâu ( nhưng nếu có cũng là bình thường). Cái nhà này cũng có vẻ đã xảy ra xung đột gia đình, nhưng sử nhắc đến cũng không rõ ràng.
Thời Dương Quảng chưa làm vua, thì Hóa Cập từng mấy lần ăn hối lộ. Khi bị phát hiện thì chính Dương Quảng bao che cho nên không bị xử lí. Đến khi Quảng đã làm vua thì 2 anh em Hóa Cập và Trí Cập lại tổ chức buôn lậu với Đột Quyết. Đến khi bị phát hiện thì nhờ cha Vũ Văn Thuật xin cho nên không bị Dương Quảng giết chết. Nói tóm lại, cả 2 thằng Hóa, Trí này đều là hạng con hư và tham lam, chuyên làm chuyện bất hảo.
Khi Vũ Văn Thuật chết có xin nên Dương Quảng dùng lại 2 đứa. Ngờ đâu chúng nó nổi loạn giết luôn Dương Quảng, rồi sau thằng Hóa tự lập làm hoàng đế không được bao lâu thì bị giết.
chuyện thằng Hóa thích cưỡi ngựa bắn đạn trên đường phố thì là thật, sử có ghi nhận.

