█ Spring 2018 █ Hinamatsuri ► với Manga hài, nét vẽ và tên gọi không phải chuyện quan trọng!

https://s1.mangadex.org/data/aa8ca603ba44c44be13575e4e28d0caf/x26.png

Chỉ là...chú Nitta à, chú thật đáng tin cậy...
Chú luôn lo lắng cho cháu
Và chú mắng mỏ cháu mỗi khi cháu làm điều sai

https://s1.mangadex.org/data/aa8ca603ba44c44be13575e4e28d0caf/x27.png

Chú cứ như là cha cháu vậy ấy

https://s1.mangadex.org/data/aa8ca603ba44c44be13575e4e28d0caf/x28.png

- Ước gì con bé ấy cũng nói thế với mình
- Hở...Ahaha...Cháu xin lỗi. Chú đã có Hina rồi mà nhỉ (tức là chú chưa coi cháu như con và không cần cháu làm con chú) - Và cũng có nghĩa là Nitta từ chối confession của Hitomi coi Nitta như cha, nên Hitomi mới xin lỗi vì cái confession đó.
- Ai quan tâm tới con dòi đó chứ?
- Vậy..."con bé ấy"...ý chú là Anzu hở?
- Nếu Anzu nói lời đó với chú, thì chú sống trên đời này không còn hối tiếc gì nữa.
- (Thằng này...bệnh vãi)
- Giờ biết được rằng không có ai là "người cha hoàn hảo", Hitomi tự nhủ là mình phải đối tốt hơn với bố mình.

=> Hitomi nhận thấy những điều sau:
1. Nitta không hoàn hảo vì Nitta không coi trọng Hina (tức là Nitta không phải là "ông bố tuyệt vời" với mọi đứa con. Phải đạt tiêu chuẩn nào đó mới được Nitta làm "ông bố tuyệt vời")
2. Nitta coi trọng Anzu hơn Hitomi
3. Nitta chưa coi Hitomi là con

3 điều trên chưa chắc đã là đúng. Chúng chỉ là điều mà Hitomi nhận thấy được, tuy nhiên điều 1 là điều làm cho Hitomi rút ra nhận xét: Không có ai là ông bố hoàn hảo cả.

Tuy nhiên, những điều trên không có nghĩa là Hitomi không yêu quý Nitta, và Hitomi khi lớn lên chắc chắn vẫn sẽ chọn Nitta là đối tượng ưu tiên cao nhất để romance (tức là yêu và cưới ý)
Nói đến lý tưởng lại nhớ vụ Hitomi đi học tiếng Anh =))
 
Chuyến đi chơi của dị nhân.
Mà Nitta bị cấm đến xe mì của Anzu rồi à, khổ thân vãi =))
 
Bọn này thần kinh có vấn đề hết cmnr =))
 
Chúng nó lấy đá để chơi trò đập dưa hấu với chơi bóng chuyền =))
 
nhắc mới nhớ, con hitomi không những giỏi
Nói đến lý tưởng lại nhớ vụ Hitomi đi học tiếng Anh =))
kinh doanh mà nó còn đc train kĩ năng bắn súng như jonh wick rồi, lớn thêm tý nữa thì chắc thành trùm nhật bản mất
 
Tuy bọn nó còn là trẻ con nhưng ... nhìn như 3 con dở vậy =))
Trong chap này thấy con Hina lại là con bình thường nhất trong đám, 2 đứa còn lại đúng dở người =))
 
Anzu nghèo không nói làm gì chứ con Mao kia tâm thần có bệnh án từ lâu rồi
 
nhắc mới nhớ, con hitomi không những giỏi kinh doanh mà nó còn đc train kĩ năng bắn súng như jonh wick rồi, lớn thêm tý nữa thì chắc thành trùm nhật bản mất
Chưa kể quen biết cực rộng, từ doanh nhân, chính khách đến Yakuza chỉ cần em ho một tiếng là nhịp nhàng giúp đỡ :2cool_confident:
http://m.blogtruyen.com/c163661/hinamatsuri-chap-44
 
Tác giả đúng nâng tầm hitomi dìm con dòi quá, ngày đầu trong lớp hai đứa sàn sàn nhau mà giờ hitomi gây dựng cả sự nghiệp rồi còn con dòi vẫn ăn bám :))
 
Lúc đầu thì cũng 1 đứa học sinh bình thường 1 đứa não tàn chứ ngang gì. Giờ thì ngược lại hitomi nó còn bất bình thường hơn hina, hina giờ bớt khùng rồi.
 
Lúc đầu thì cũng 1 đứa học sinh bình thường 1 đứa não tàn chứ ngang gì. Giờ thì ngược lại hitomi nó còn bất bình thường hơn hina, hina giờ bớt khùng rồi.
Con Hitomi nó bình thường mà, do hoàn cảnh đưa đẩy cả thôi =))
 
nhắc mới nhớ, con hitomi không những giỏi

kinh doanh mà nó còn đc train kĩ năng bắn súng như jonh wick rồi, lớn thêm tý nữa thì chắc thành trùm nhật bản mất
Hitomi lớn lên đc tham gia lãnh đạo hội kín điều khiển cả thế giới từ trong bóng tối :2cool_confident:
 
Con Hitomi nó bình thường mà, do hoàn cảnh đưa đẩy cả thôi =))

Hitomi nó làm ăn chỉn chu và có ý chí chứ cũng đâu phải đứa bình thường

Một đứa bình thường gặp áp lực như nó thì gục ra hoặc nhây không chịu làm thì cũng đâu khá được.
 
^ Điển hình là con Hina
 
Chỉnh sửa cuối:
Ủa sao trang tiếng Việt nó dịch con Hitomi xưng hô là chị nhỉ? Hình như tụi nó cùng tuổi mà?
 
Ủa sao trang tiếng Việt nó dịch con Hitomi xưng hô là chị nhỉ? Hình như tụi nó cùng tuổi mà?

Nó thần tượng con Hitomi mà. Bản gốc chắc gọi Hitomi bằng kính ngữ Senpai, qua bọn VN dịch luôn là chị
 
Tại con mao với anzu chỉ gặp hitomi lúc đang đi làm thôi thì còn chả kêu chị.
 
Back
Top