Sơn Hải Nghịch Chiến ► Manhua

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
thấy hình như hút con bạch trạch vô kiếm rồi, kiếm cũng đúc lại được lỗ thủng, kì này upgrade toàn diện thì anh gay có khi nát ass thật =))
 
mà nghĩ lại anh gay có muốn thông ass viêm cũng k được, cháy mẹ cu k chừng =))
em mu thì vẫn có cách cứu được, chắc xài thịt của thị nhục nhưng cái nhà em anti dị thú k biết có chịu k ....mà thật sự hạn thằng gay chưa hết, khéo chap sau bá ích tìm tới nhà =))
 
ko chừng sau này viêm lại thành toy của thằng gay thì vãi nhục luôn =))
 
giờ Ích đi tìm chỗ luyện công cmnr, nhanh nhất cũng 1 tháng sau anh mới quay lại mạch truyện :v
 
thấy hình như hút con bạch trạch vô kiếm rồi, kiếm cũng đúc lại được lỗ thủng, kì này upgrade toàn diện thì anh gay có khi nát ass thật =))
Chưa chắc đã hay đâu, đến lúc sinh tử đấu kiếm nó phản đâm ngược lại thì vui =))
 
mà viêm cũng chưa giải ấn xong, còn cái ấn của hoàng trong đầu mà quỷ xà chỉ mới phá 1 phần thôi, h cao lắm cũng chỉ đề thăng lên được bạch luyện = 5 thành công lực, chưa kể giờ mất kiếm vào tay thằng gay thì trừ đi 1 thành
còn cái kiếm của anh viêm trước thì chủ gọi là tự khắc nhảy tới, h có bạch trạch ở trong sợ k còn chức năng này =))
 
Diêu thông Viêm xong hòa lẫn 2 dòng máu xanh đỏ có được dị năng buff lửa vào tay.

Viêm bị thông xong ngộ ra bài ca nhân ái theo làm pet của Diêu (hoặc bị dị lực Diêu Nguyệt Bình thu phục)

Mu phục Thị Nhục vô, biến thành con Thị Nhục =))
 
viêm hồi còn bị chết dí trong bạch trạch cũng mạnh hơn gay rồi, h thông khéo cháy cu đấy =))
thịt thị nhục hồi viêm còn tại vị là hàng khuyến mãi cho dân chúng ăn mà nên k sợ bị phản phệ đâu, khổ cái nhà em nó ghét dị thú, chắc phải dùng vũ lực vạch mồm ra nhét thịt vô mới chịu
 
vẽ sẵn cả tranh thờ rồi =))
29540963_1716775111720353_8229360319583726611_n.jpg
 
Tuyệt chiêu éo cần tô màu chôm của Phong Thần Ký.

Mỗi khi thi triển tuyệt chiêu này, nhân vật chính giúp tác giả đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chương mới mà không sợ bị tổng biên tập chửi cho hói đầu chó.
 
đệt lại đá qua tuyến truyện khác rồi
29572365_1719685314762666_7597886970049697371_n.jpg

29595469_2171319299608267_7512764354204374139_n.jpg
 
vẽ thần thái giống vcl :8cool_amazed:
 
cái bang đệ nhất bang chủ đây à ?
 
Bang Chủ này chắc đời vài trăm rồi.

Nhưng sau lưng chắc lận cây Đả Cẩu Bổng, trong tay khí lực cuồn cuộn bất tuyệt, nắm giữ Hàng Long 18 Palm...
 
gay khó coi vl =)) đẳng cấp chênh lệch vl vì viêm còn chưa dùng kiếm chiêu gì đâu, chỉ đơn giản cầm kiếm bổ xuống thôi 8-}
29.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng gay còn chưa đủ time bật Lương Cừ hay cao hơn là bật ulti Hạo Diễm Chiến Thể của nó. Bật lên thì chắc cũng tèo vì Viêm áp chế Quỷ Xa dùng có 2,3 chiêu, mà Quỷ Xa còn nhỉnh hơn gay.
P/S: Triệt gà vl, dùng máu chữa vết thương ngoài, còn nội thương thì phóng cho em nó 1 ít tinh túy vào trong là xong =))
 
gay khó coi vl =)) đẳng cấp chênh lệch vl vì viêm còn chưa dùng kiếm chiêu gì đâu, chỉ đơn giản cầm kiếm bổ xuống thôi 8-}
29.jpg


thứ mạnh nhất trong truyện đến giờ là cái quần đùi chấm bi của diêu gay =))=))=))=))
 
Back
Top