Lại xàm nữa. Có chỗ nào trọc nó không quan tâm đến mạng sống con người?
Nếu kiểm tra đơn giản kiểu anh có quan tâm đến tính mạng con người hay không thì chắc chắn trọc đ thể nào điểm kém.
Bởi vậy bài kiểm tra phải kiểu kiến thức và hiểu biết, khỏi nói cũng biết trọc thuộc dạng đần, đánh không có suy nghĩ chiến lược, mà tụi cấp S thì toàn đánh bằng sức đ ai dùng chiến lược, như con Loli thì chỉ cần không thiệt hại nhân mạng còn lại thì nó có thể đánh bị thương kể cả là cùng phe, về vật chất thì thiệt hại không kể xiết, tương tự thằng lợn cũng thế. Đám cơ bắp (mẹ lao ngục, máu trâu, chày sắt, da đen...) cũng toàn lăn xả vào quái mà đập chứ đ bao giờ xài chiến lược.
Cái chính là khi có quái thì tùy vào mực độ thảm họa mà hiệp hội nó đều thông báo cho sơ tán hoạc nhét hết dân vào khu tạm trú cả rồi, cho nên tụi cấp S có thể tự do quẩy mà không cần nghĩ gì. Những đứa như mẹ lao ngục, Loli mà kiểm tra chưa chắc gì đã điểm cao hơn trọc. Còn chỉ riêng về thể lực thì trọc đã thừa sức vào class S (King đ kiểm tra gì chỉ giết vài con quái là đã phong class S rồi).