A Quiet Place (2018) - Emily Blunt

- Mấy con quái này da cực cứng, súng đạn bắn ko thủng, đoạn cuối đầu nó bị bể hết lớp giáp nên ăn shotgun mới chết.
- Em gái trong phim bị điếc, cái máy đeo lên tai là 1 dạng máy trợ thính do ông bố chế, đã có rất nhiều version và hầu hết là ko hiệu quả, bản màu trắng là ông bố đưa lúc ko cho nó xuống hầm. Tối ngủ nó để trên giường nên sáng lúc soạn đồ lấy lên đeo. Do bị điếc nên những lần quái ở gần, cái máy rung làm em nó đau đầu nhưng ko biết quái sợ do có thấy quái đâu (1 lần ở ruộng ngô quái sau lưng, 1 lần trong silo quái phía sau cánh cửa, 1 lần trong xe thì quái cũng sau lưng) => nghĩ cái máy lỗi nên đoạn trong xe em nó tắt đi. Đoạn cuối thấy quái đứng trước mặt đau đớn em gái mới ngộ ra "chân lý" nên kê cái máy vô micro để khuếch đại lên.

Vài thông tin về phim :
- Cặp vợ chồng trong phim cũng là vợ chồng thật ngoài đời.
- John Krasinski vừa đóng chính vừa đạo diễn phim.
- Bé gái trong phim bị điếc thật và bé là người dạy cho các diễn viên còn lại ngôn ngữ ký hiệu.
- Nsx định cho phim nằm chung vũ trụ với Cloverfield nhưng sau đó bỏ ý tưởng này.
- Phần 2 nếu có sẽ giải thích thêm về nguồn gốc mấy con quái.

Clip giải thích về phim cũng khá hay, ae nào chưa xem phim thì ko nên xem :


Btw, âm thanh phim làm rất tốt, tiếng trống trong phim hiệu quả y như Sicario.

Chi tiết máy trợ thính nó chả làm kỹ nên người mới xem như mình chả rõ. Thêm cái chi tiết con quái ăn 1 viên lăn ra chết nữa, đáng lẽ trước đó phải show 1 cảnh nào đó bá đạo bất khả xâm phạm của nó để mọi thứ nó rõ ràng. Lúc con quái ăn đạn chết, nguyên rạp nó ồ lên "ủa vậy thôi á hả", mình cũng cứ WTF liên tục trong đầu, éo hiểu cái thể loại gì mà có thể hủy diệt cả nhân loại được.
 
Chi tiết máy trợ thính nó chả làm kỹ nên người mới xem như mình chả rõ. Thêm cái chi tiết con quái ăn 1 viên lăn ra chết nữa, đáng lẽ trước đó phải show 1 cảnh nào đó bá đạo bất khả xâm phạm của nó để mọi thứ nó rõ ràng. Lúc con quái ăn đạn chết, nguyên rạp nó ồ lên "ủa vậy thôi á hả", mình cũng cứ WTF liên tục trong đầu, éo hiểu cái thể loại gì mà có thể hủy diệt cả nhân loại được.

- Đoạn đầu lúc cả gia đình đi trên cầu, góc nhìn của các nhân vật khác đều có tiếng suối, cây cỏ. Riêng góc nhìn em gái là chỉ có nhạc phim, ko có tiếng động khác, lúc cái đồ chơi phát nhạc em nó cũng ko biết. Suy ra bị điếc, người bị điếc đeo thiết bị dạng headphone lên tai thì là máy trợ thính rồi.
- Bảng ghi chú của ông bố dưới hầm ngay đầu phim có ghi đặc tính của quái : Blind, Attack Sound, Armor. Riêng chữ Armor dc gạch dưới 2 lần chứng tỏ rất quan trọng.
 
vậy là phim này sợ do cái không khí căng thẳng chứ k có hù dọa jump scare đúng k ? hỏi trước đỡ mất công đái ra quần giữa rạp :-(||>
 
nguyên khu đó có ai sống nữa k
 
vậy là phim này sợ do cái không khí căng thẳng chứ k có hù dọa jump scare đúng k ? hỏi trước đỡ mất công đái ra quần giữa rạp :-(||>
Vẫn có
Phim đúng quiet place, 20' đầu ko có âm thanh nào :))
 
- Đoạn đầu lúc cả gia đình đi trên cầu, góc nhìn của các nhân vật khác đều có tiếng suối, cây cỏ. Riêng góc nhìn em gái là chỉ có nhạc phim, ko có tiếng động khác, lúc cái đồ chơi phát nhạc em nó cũng ko biết. Suy ra bị điếc, người bị điếc đeo thiết bị dạng headphone lên tai thì là máy trợ thính rồi.
- Bảng ghi chú của ông bố dưới hầm ngay đầu phim có ghi đặc tính của quái : Blind, Attack Sound, Armor. Riêng chữ Armor dc gạch dưới 2 lần chứng tỏ rất quan trọng.

Cái bảng ghi chú đó mình cũng chú ý, tuy nhiên nó nên làm kỹ hơn, chứ kiểu như phim khiến cho đoạn cuối khá hụt hẫng. Không chỉ mình mà cả rạp đều thế.
 
Vừa xem về. Review ngắn:

- Phim rất khá, không khí hồi hộp căng thẳng từ đầu đến cuối.
- Diễn xuất các nhân vật tốt, nhất là ông bố. Đứa con gái diễn cảm xúc nhìn gượng với giả.
- Không có kinh dị, nhưng căng thẳng. Jump scare rất ít, hầu như không có vì mỗi cảnh quái vật đều đã được báo trước bởi tiếng động.
- Coi phim này được cái rạp sẽ bớt ồn bởi các thành phần mất dạy, do phim rất yên lặng và căng thẳng nên đứa nào mở miệng nói là cả rạp để ý ngay.
- Đoạn kết khá hụt hẫng và có đôi chút thiếu logic.

Một vài điểm thiếu logic theo mình:

- Thiết kế con quái chả có nét gì gọi là đã hủy diệt cả nhân loại cả. Cứ cho là nó có giáp bảo vệ, nhưng ăn một phát shotgun chết thì chứng tỏ cái giáp cũng chả bá gì, thiết kế thì nhìn là thấy ăn một phát đạn M99 là chết cmnr. Đáng lẽ phải có một phân đoạn đem một nhân vật nào đó cầm súng ra thí mạng (ông già trong rừng chẳng hạn), để chứng tỏ sự bá đạo của con quái trước.
- Đứa con gái tự nhiên nhìn thấy cái thiết bị gì đó trong nhà rồi đeo lên tai thế là Eureka tìm ra phát minh? Cái đó từ đâu ra? Tại sao lúc trong xe nó đang xài lại tắt đi? Vì hết pin hay vì nó chịu không nổi? Chả lẽ ba nó đang sắp chết mà nó không bật tiếp để cứu ổng?
- Con quái định hướng bằng âm thanh mà lặn xuống nước chi?
- Ông bố lúc gặp 2 đứa con, tại sao không đứng yên cho con quái nó không biết mà lại kêu con chạy núp vào xe còn mình cầm rìu ra solo?
âm thanh lan truyền trong nước nhanh hơn trong không khí. cho thằng nào ngu vật lý phổ thông.
 
Chòi đủ móa, trong vòng chưa tới 15ngày dính 2 cái phin ncc! Phin này là 1 với cái PR2 là 2! Ít ra cái PR nó còn dc mấy con robot đập nhau!
Má, phin gì phi lý đến mức tào lao từ đầu tới cuối zậy tụi bay cũng khen với chấm 8/10 dc kể cũng tài! Cái phi lý nhứt phin trải dài xuyên suốt là gia đình nó làm dc cả 1 hệ thống cảnh báo dò tìm mà éo làm dc 1 cái nhà có chức năng CÁCH ÂM hay sao!!!
- Ngay từ đầu và hết cả phin các nhân vật nó đều CHẠY chứ éo đi rón rén 1 chút nào cho có cả, nhất là thằng nhỏ CHẠY CHÂN TRẦN trên NỀN GẠCH trong siêu thị! Còn cả bộ phin nó chạy thì khỏi bàn rồi. Đừng bảo rải ít cát xong chạy lên đó thì mấy con quái - những con dùng thính giác để nhìn - nó k nghe ra.
- Thằng cha tsao k đơn giản là lấy 2 cục pin đi rồi đưa cái máy bay lại cho thằng nhỏ là xong, cỡ tuổi đó mà ngồi giải thích với nó trong khi có 3 đầu con rồi chứ đâu phải mỗi 1 đứa mà bảo là k có kinh nghiệm chăm trẻ.
- Gia đình cơ bản, bố mẹ đóng vai trò coi sóc và bảo vệ 3 đứa nhỏ, mà khi di chuyển cha mẹ cắm đầu đi trước, đứa nhỏ nhất và có khả năng gây nguy hiểm nhất do chưa có ý thức thì thả cho nó chặn hậu.
- Mang tính chất sinh tồn, bối cảnh này còn nguy hiểm hơn cả zombie mà 2 đứa nhỏ sống trong suốt gần 2 năm éo trang bị dc cho bản thân 1 kỹ năng tự vệ nào cả, thêm nữa là cái tính bánh bèo của thằng con, và đỏng đảnh giận hờn của con gái chắc là hợp trong tình trạng có thể nhát thây vì 1cái hắt xì.
- Chỗ thác nước có thể hát karaoke như vậy tsao thằng cha nó k dọn nhà tới đó ở???
- Nó canh tác - xây dựng kiểu gì trong điều kiện thở mạnh cũng k dám. Và cái nữa là ủ móa từ nào h mới biết là đứng trên đống hạt bắp thì sẽ bị lún như cát chạy như vậy, nếu thế thì bọn nông dân ngoài thực tế chết ráo hết rồi!
- Chi tiết đạp đinh phải nói gượng ép vc, sống gần 2năm với yêu cầu tuyệt đối k gây ra 1 tiếng động đòi hỏi mọi việc, mọi chi tiết xung quanh phải cực kì chính xác và k dc có 1so7 suất nhỏ, thế mà cái bao tải nó mắc vào cái bậc thang -bước đi tới mức thuộc lòng- lại đứng gồng lên mà giựt nó ra và k mảy may ktra lại sau đó!
- Đoạn 2 đứa nhỏ trốn dc lên thùng bắp thì cứ xem là tụi nó có kỹ năng đi, zậy tsao k đi về nhà mà trèo tuốt lên đó ngồi chờ người tới đón?
- Cả loài người gần như tuyệt chủng mới đầu nghĩ là do bọn này miễn nhiễm súng đạn và k có điểm yếu, nhưng đến cuối phin thì ...ơ cái đệch (đéo muốn nói thêm nữa). Với cả cầm súng đi dò làm gì trong khi ban đầu cứ đinh ninh là súng đạn k có tác dụng với tụi nó! Mà đã cầm súng thì chắc chắn là thằng nv nó phải biết là có chút tác dụng chớ, k lẽ vin vô cái lí do "cầm cho yên tâm" và chỉ cần bòm 1 cái là cả đám nó kéo tới!!!
- Cái to nhất và tào lao nhất phải nhắc lại lần nữa là TẠI SAO ÉO LÀM CÁI NHÀ CÁCH ÂM!!! Trong khi chỉ cần kéo tấm nệm 20phân đậy nắp sàn lại là che tai bọn nó dc cỡ 8-90% rồi!
Tóm lại là cái phin ncc! Loài người trong phin này chết là do thích chết, éo thèm chống cự (đừng bảo là lúc bọn nó tấn công chưa thằng nào cầm súng bắn lại hết nhé! Súng dân dụng thôi chứ khoan nói tới quân đội), chỉ việc nằm ngửa la lên cho nó tới giết thôi!
 
Chỉnh sửa cuối:
vậy là phim này sợ do cái không khí căng thẳng chứ k có hù dọa jump scare đúng k ? hỏi trước đỡ mất công đái ra quần giữa rạp :-(||>
Phin ncc, đừng đi coi tốn tiền! Toàn dùng mấy cái trò âm thanh để hù thôi, éo có cm gì hết! Chưa kể nhân vật trong phin toàn dùng thủ pháp hù dọa lẫn nhau trong bối cảnh cần giữ im lặng tuyệt đối!
 
Chòi đủ móa, trong vòng chưa tới 15ngày dính 2 cái phin ncc! Phin này là 1 với cái PR2 là 2! Ít ra cái PR nó còn dc mấy con robot đập nhau!
Má, phin gì phi lý đến mức tào lao từ đầu tới cuối zậy tụi bay cũng khen với chấm 8/10 dc kể cũng tài! Cái phi lý nhứt phin trải dài xuyên suốt là gia đình nó làm dc cả 1 hệ thống cảnh báo dò tìm mà éo làm dc 1 cái nhà có chức năng CÁCH ÂM hay sao!!!
- Ngay từ đầu và hết cả phin các nhân vật nó đều CHẠY chứ éo đi rón rén 1 chút nào cho có cả, nhất là thằng nhỏ CHẠY CHÂN TRẦN trên NỀN GẠCH trong siêu thị! Còn cả bộ phin nó chạy thì khỏi bàn rồi. Đừng bảo rải ít cát xong chạy lên đó thì mấy con quái - những con dùng thính giác để nhìn - nó k nghe ra.
- Thằng cha tsao k đơn giản là lấy 2 cục pin đi rồi đưa cái máy bay lại cho thằng nhỏ là xong, cỡ tuổi đó mà ngồi giải thích với nó trong khi có 3 đầu con rồi chứ đâu phải mỗi 1 đứa mà bảo là k có kinh nghiệm chăm trẻ.
- Gia đình cơ bản, bố mẹ đóng vai trò coi sóc và bảo vệ 3 đứa nhỏ, mà khi di chuyển cha mẹ cắm đầu đi trước, đứa nhỏ nhất và có khả năng gây nguy hiểm nhất do chưa có ý thức thì thả cho nó chặn hậu.
- Mang tính chất sinh tồn, bối cảnh này còn nguy hiểm hơn cả zombie mà 2 đứa nhỏ sống trong suốt gần 2 năm éo trang bị dc cho bản thân 1 kỹ năng tự vệ nào cả, thêm nữa là cái tính bánh bèo của thằng con, và đỏng đảnh giận hờn của con gái chắc là hợp trong tình trạng có thể nhát thây vì 1cái hắt xì.
- Chỗ thác nước có thể hát karaoke như vậy tsao thằng cha nó k dọn nhà tới đó ở???
- Nó canh tác - xây dựng kiểu gì trong điều kiện thở mạnh cũng k dám. Và cái nữa là ủ móa từ nào h mới biết là đứng trên đống hạt bắp thì sẽ bị lún như cát chạy như vậy, nếu thế thì bọn nông dân ngoài thực tế chết ráo hết rồi!
- Chi tiết đạp đinh phải nói gượng ép vc, sống gần 2năm với yêu cầu tuyệt đối k gây ra 1 tiếng động đòi hỏi mọi việc, mọi chi tiết xung quanh phải cực kì chính xác và k dc có 1so7 suất nhỏ, thế mà cái bao tải nó mắc vào cái bậc thang -bước đi tới mức thuộc lòng- lại đứng gồng lên mà giựt nó ra và k mảy may ktra lại sau đó!
- Đoạn 2 đứa nhỏ trốn dc lên thùng bắp thì cứ xem là tụi nó có kỹ năng đi, zậy tsao k đi về nhà mà trèo tuốt lên đó ngồi chờ người tới đón?
- Cả loài người gần như tuyệt chủng mới đầu nghĩ là do bọn này miễn nhiễm súng đạn và k có điểm yếu, nhưng đến cuối phin thì ...ơ cái đệch (đéo muốn nói thêm nữa). Với cả cầm súng đi dò làm gì trong khi ban đầu cứ đinh ninh là súng đạn k có tác dụng với tụi nó! Mà đã cầm súng thì chắc chắn là thằng nv nó phải biết là có chút tác dụng chớ, k lẽ vin vô cái lí do "cầm cho yên tâm" và chỉ cần bòm 1 cái là cả đám nó kéo tới!!!
- Cái to nhất và tào lao nhất phải nhắc lại lần nữa là TẠI SAO ÉO LÀM CÁI NHÀ CÁCH ÂM!!! Trong khi chỉ cần kéo tấm nệm 20phân đậy nắp sàn lại là che tai bọn nó dc cỡ 8-90% rồi!
Tóm lại là cái phin ncc! Loài người trong phin này chết là do thích chết, éo thèm chống cự (đừng bảo là lúc bọn nó tấn công chưa thằng nào cầm súng bắn lại hết nhé! Súng dân dụng thôi chứ khoan nói tới quân đội), chỉ việc nằm ngửa la lên cho nó tới giết thôi!
Nó có giáp, súng đan ko xi nhê. Cuối phim mới mở được giáp ra. Nhà cách âm cần vật liệu để xây dựng. Và nó cũng có 1 khu cách âm tự chế đấy, nhưng muốn sống, sinh hoạt thì đâu thể ở trong đó được. Rồi ra chỗ thác nước đứng dưới đó mới chém gió to được, ra ngoài 1 tí là tạch, rồi xây nhà trên thác nước kiểu gì?? Sự việc xảy ra chưa được 2 năm, muốn tụi nhỏ thành xmen?
Và làm lol gì có hệ thống cảnh báo dò tìm? Vài cái camera dân dụng và cái đèn báo hiệu thôi
Dạng phim này đừng đòi hỏi logic tuyệt đối, cũng đừng đòi phải xây dựng thế giới giả tưởng rộng lớn
Tất cả những sự việc xảy ra trong phim đều bắt đầu từ tầm trên dưới 3 năm, không chỉ trẻ nhỏ mà người lớn cũng chưa chắc được trang bị đầy đủ kiến thức, rồi bọn nhóc bé tí mà muốn dạy nó kiểu gì?
 
nguyên khu đó có ai sống nữa k
Cái đoạn chiều chiều đốt lửa, bật đèn là chỉ con người đó. Hàng xóm trong khu bật đèn để thông báo những người xung quanh là mình còn sống, khúc cuối đèn không sáng nữa tức là cả đám chết rồi
 
vậy phim hay hay là dở mấy thím
 
Nó có giáp, súng đan ko xi nhê. Cuối phim mới mở được giáp ra. Nhà cách âm cần vật liệu để xây dựng. Và nó cũng có 1 khu cách âm tự chế đấy, nhưng muốn sống, sinh hoạt thì đâu thể ở trong đó được. Rồi ra chỗ thác nước đứng dưới đó mới chém gió to được, ra ngoài 1 tí là tạch, rồi xây nhà trên thác nước kiểu gì?? Sự việc xảy ra chưa được 2 năm, muốn tụi nhỏ thành xmen?
Và làm lol gì có hệ thống cảnh báo dò tìm? Vài cái camera dân dụng và cái đèn báo hiệu thôi
Dạng phim này đừng đòi hỏi logic tuyệt đối, cũng đừng đòi phải xây dựng thế giới giả tưởng rộng lớn
Tất cả những sự việc xảy ra trong phim đều bắt đầu từ tầm trên dưới 3 năm, không chỉ trẻ nhỏ mà người lớn cũng chưa chắc được trang bị đầy đủ kiến thức, rồi bọn nhóc bé tí mà muốn dạy nó kiểu gì?
Nó chỉ ghi là có giáp! Lúc nó xuống hầm nó cũng mở cả cái đầu ra trước khi bị con nhỏ bật sóng rồi, bình thường nó cũng mở toang hoác 1 phần bên tai để nghe rồi! Thêm cái nữa là giáp thì giáp, nhưng liên kết đóng mở kiểu đó, đạn k xi nhê nhưng chắc chắc 1 quả rocket vào mặt là đi, hay đừng bảo là nhân loại đúng thực chỉ nằm ngửa ra rên để cho nó nghe chạy tới giết rồi diệt vong nhé! Và cứ tạm chấp nhận súng đạn hoàn toàn miễn nhiễm (tới mức cả loài người chết sạch - nên chắc chắn ai cũng biết) thì bọn nó cầm súng, trữ súng trong nhà để làm cái gì? Đừng bảo "ủ ôi lúc đó cầm cho an tâm"! An tâm kiểu gì khi bắn k có tác dụng, lại còn mời thêm tụi khác tới!
Vật liệu cách âm! Cậu nghĩ là làm kiểu hiện đại hả hay sao mà cần mấy thứ xa xỉ đó! Nó sống ngay giữa 1 cánh đồng bắp, éo biết bó thân cây bắp lại rồi ốp vô vách à, hay gọi cho dịch vụ thi công bar-karaoke tới làm rồi, mà trên đường đi bị thịt nên k có! À quên, có làm cách âm, lúc 2 đứa nhỏ ngồi dán báo lên vách như bồi lồng đèn á! :))
Chỗ thác nước thì an toàn trước mắt lúc con vợ sinh là quan trọng nhất, vì trẻ sơ sinh đẻ ra là nó khóc ngay lập tức, dựng 1 cái lều bên cạnh, nhu yếu phẩm hàng ngày về nhà lấy. Hay đợi gọi nhà thầu tới làm nguyên 1 cái biệt thự bên hồ đầy đủ tiện nghi rồi anh chị mới tay trong tay dắt nhau vô! Cái vc nó chuẩn bị là cái hộp đựng em bé, chứ méo phải cái phòng cách âm. Mà mấy con của nợ này nó nghe tiếng đồ chơi, tiếng cười cách hàng km thì cái hộp đó tác dụng dc cũng thần kì! Chưa kể gia đình nó cả phim sinh hoạt 1 cách bt, lại còn giặt đồtrong nhà nữa mới sợ chứ!
Nói thêm chỗ này chút, là thằng chồng biết ở gần con sông an toàn, ở cạnh thác nước là an toàn tuyệt đối, mà vẫn khu khư ôm cái biệt thự thì đúng óc chó thiệt!
Còn éo ai yêu cầu bọn nhỏ thành x-man cả, chỉ yêu cầu nó dc cỡ tụi nhóc bán vé số ngoài ngã 4 là quá ổn rồi! Đằng này, ở cái bối cảnh đó mà ỏng ẹo như trứng như hoa mới chịu cơ! đm! 3 năm trong bối cảnh ngày nào cũng thấy nguy hiểm chực chờ úp xuống đầu trong tích tắc sơ xẩy mà con người éo chịu thay đổi theo hướng thích nghi (thành phản xạ) thì chết cũng đáng!
Còn chuyện chính phủ, khoa học, quân đội (bị bắt làm) toàn phường ăn hại thì chẳng cần bàn thêm ra, vì nó tào lao quá sức rồi!
 
Chỉnh sửa cuối:
vậy phim hay hay là dở mấy thím
Phim ncc! Bảo rồi! :))
Nếu chỉ đơn thuần muốn coi chị nữ chính (mà cũng chả có gì hot để mà coi đâu), tắt não (vì như bác trên nói á - mấy dạng phin này đừng đòi hỏi nó logic) thì coi! Mà phin k có cháy nổ quánh nhau như pr hay rampage gì cả, nên tắt não thì giá trị nó về 0!
 
Cái đoạn chiều chiều đốt lửa, bật đèn là chỉ con người đó. Hàng xóm trong khu bật đèn để thông báo những người xung quanh là mình còn sống, khúc cuối đèn không sáng nữa tức là cả đám chết rồi
À chi tiết này nói mới nhớ,
thằng già mất dạy trong rừng á, đm, bộ nó éo chờ dc hay xùy xùy cho cha con kia chạy rồi hãy la hay sao mà la bất chấp vậy!
Phin hậu tận thế, đấu tranh sinh tồn mà như tình cảm đô thị! Ủ móa! :))
 
thôi chờ thêm review, tự dưng sáng mở mắt dậy đập 1 cái deadline vô mặt nên cũng chưa đi coi được
 
thôi chờ hd cmnl đi @@
 
Bàn mấy cái liên quan đến tình tiết phim thì cho vô spoil đi.
Btw, thêm dc 1 ông vô black list.
 
Back
Top