l2clasiss vn có nguy cơ sập rồi nhé, cả server chỉ còn chưa đến 10 người. Tôi rao trên kênh ! mong ad nghe được: Mong ad có biện pháp, nếu không server sẽ sập. Vừa nói xong một nhóm nhỏ người nhao nhao lên: ĐM không chơi được thì cút, mày là thằng xàm lol gì gì đó. Tôi nói nhỏ nhẹ: Mấy bạn đừng nói vậy, server đã vắng, còn xua đuổi mem hay sao? Và đáp lại lời tôi là thêm một tràng chửi. Và 1 2 newbie than thở giống tôi cũng bị chửi sml, và cũng đã out :)
Nói thật thì server vắng hoe, có người chơi chung là vui rồi, còn lớn giọng xua đuổi. Tôi thật không hiểu, các bạn đã 3x 4x tuổi còn cư xử như một đám trẻ con lên 10 là sao? Server cần người chơi, chứ đâu phải người chơi cần server? Tôi nói thật, chịu lag một chút, ra server NN chơi đông như kiến bên đó, không vui hay sao? Nói thật tôi đã chịu cảnh vắng, ủng hộ server từ những ngày đầu vì yêu nó, chứ thật sự không phải gì cả
Thôi nói gì thì nói, nhờ l2classis tôi đã biết cảm giác chơi classis nó thế nào, nó rất đẹp :). Hồi ức ngày xưa lũ lượt kéo về rất vui. Có lẽ tôi lại lang thang ở các server khác đễ tìm thêm cảm giác :). Và tôi chúc các bạn ở lại vui vẻ :)
Thân chào!