█ DC Cinematic Universe (DCU) █ Lanterns (2026)

Thanos không muốn ra tay hủy diệt kiểu Ronan diệt cả hành tinh, nên anh xài gem khá tiết chế power. Sống chết để random
 
phim như :lol: thì chẳng chỉ có fan D thích thủ dâm xem =)) so doanh thu thì tuổi lờ so với hãng M :lmao: tự tin set kèo IW ez 2 tỏi :doubt:

Ở đây không ai để ý đến mày đâu. :D Tiếp tục nói chỉ bị phớt lờ nhục như chó thôi. Tốt nhất là về nhà mày đi. Đây toàn người lớn cả rồi. Comment cuối đấy.
 
Thanos không muốn ra tay hủy diệt kiểu Ronan diệt cả hành tinh, nên anh xài gem khá tiết chế power. Sống chết để random

Suýt nữa sml với mấy thằng siêu nhơn mà vẫn còn muốn tiết chế power hả :2onion58:
 
thôi kệ mấy thằng D thủ dâm ở đây tiếp, nói chung là thua sml ra thì đừng giở giọng chê bai người khác :lmao: fan thua, doanh thu thua, chỉ giỏi thủ dâm :D
câm họng lại và biến bị chửi đéo biết nhục à lại còn chơi clone eó tiếp =)
 
thôi kệ mấy thằng D thủ dâm ở đây tiếp, nói chung là thua sml ra thì đừng giở giọng chê bai người khác :lmao: fan thua, doanh thu thua, chỉ giỏi thủ dâm :D
Thôi cút đi chó ghẻ, đã bảo JL đếu ai care mà cứ lảm nhảm mãi
 
Tóm lại diễn biến tâm lý của Khoai thế này có đúng ko nè:
- Hành tinh của Khoai bị quá tải dân số mà tài nguyên lại cạn kiệt, anh hiến kế cứ giết 1 nửa đi là giải quyết được vấn đề, hồn nhiên như bài toán 2-1=1 nên ăn chửi sml phải bỏ xứ mà đi:5cool_sweat:
- Khoai đi xâm lượt Pandora, xong xuôi anh cho dân chọn phe > 1 nửa dân chống lại anh, anh cho giết sạch > liên tưởng tới bài toán năm xưa và anh thấy ý tưởng giết 1 nửa thật sự là quá hợp lý.
- Từ đó về sau Khoai nuôi ý tưởng cứ phải giết 1 nửa vũ trụ đã rồi tính, mục đích của anh có phải là thống nhất vũ trụ hay ko, anh giết style vậy là để răn đe hay để mai mốt ít người dễ điều hành hay sao thì ko biết vì anh chả tuyên bố 1 lời nào trước khi ra tay cả, hoặc có khi còn chưa nghĩ tới phải làm gì tiếp theo:5cool_sweat:..
 
Mà công nhận cái power scale nghĩ kỹ lại xem ức chế thật, với sức như đầu phim đấm Hulk tối tăm mặt mày thì đấm 1 phát Nhện chết mẹ rồi. Hoặc khúc đấm Cap cũng thế.
 
Lí do sao Hulk ko chịu chui ra vậy??Theo tôi chỉ có lí do chính là tới đó hết tiền làm cgi thôi:2cool_go:
 
Tóm lại diễn biến tâm lý của Khoai thế này có đúng ko nè:
- Hành tinh của Khoai bị quá tải dân số mà tài nguyên lại cạn kiệt, anh hiến kế cứ giết 1 nửa đi là giải quyết được vấn đề, hồn nhiên như bài toán 2-1=1 nên dĩ nhiên bị chửi sml.
- Khoai đi xâm lượt Pandora, xong xuôi anh cho dân chọn phe > 1 nửa dân chống lại anh, anh cho giết sạch > giây phút đó liên tưởng tới bài toán năm xưa và anh thấy ý tưởng giết 1 nửa rõ ràng là quá hợp lý.
- Từ đó về sau Khoai nuôi ý tưởng cứ phải giết 1 nửa vũ trụ đã rồi tính, mục đích của anh có phải là thống nhất vũ trụ hay ko, anh giết style vậy là để răn đe hay để mai mốt ít người dễ điều hành hay sao thì ko biết vì anh chả tuyên bố 1 lời nào trước khi ra tay cả, hoặc có khi còn chưa nghĩ tới phải làm gì tiếp theo:5cool_sweat:..
Ít nhất thì quê con Gamora sống khổ quá, sau khi thịt 1 nửa thì nửa còn lại sống khá hơn (ít nhất là anh ấy kể thế). Nếu giết 1 nửa mà nửa còn lại tự giết nhau chết nốt thì là do ngẫu nhiên.
Ví dụ của Gamora thành công thì anh ấy cứ làm tẹt ga thôi.
Kiểu ấy chắc về sau anh chơi kiểu vụ mùa, đến khi đầy là anh gặt 1 nửa. Sau bọn nó sinh sôi ra anh lại gặt tiếp.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đụ, topic DC thành chỗ spoil IW ư ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ư:9cool_too_sad:]]]]]]]]
 
Ít nhất thì quê con Gamora sống khổ quá, sau khi thịt 1 nửa thì nửa còn lại sống khá hơn (ít nhất là anh ấy kể thế). Nếu giết 1 nửa mà nửa còn lại tự giết nhau chết nốt thì là do ngẫu nhiên.
Ví dụ của Gamora thành công thì anh ấy cứ làm tẹt ga thôi.
Kiểu ấy chắc về sau anh chơi kiểu vụ mùa, đến khi đầy là anh gặt 1 nửa. Sau bọn nó sinh sôi ra anh lại gặt tiếp.
Trong comic Thanos có thiểu não thế này không nhỉ? =))
 
Lí do sao Hulk ko chịu chui ra vậy??Theo tôi chỉ có lí do chính là tới đó hết tiền làm cgi thôi:2cool_go:
bị khoai hành như con nên ko dám ra?

mà chơi GoW xong xem IW có nhiều liên tưởng tới GoW nhỉ , mà chắc bên kia ko có đk chơi GoW nên thôi phát biểu cảm nghĩ bên đây vậy ahihi
 
bị khoai hành như con nên ko dám ra?

mà chơi GoW xong xem IW có nhiều liên tưởng tới GoW nhỉ , mà chắc bên kia ko có đk chơi GoW nên thôi phát biểu cảm nghĩ bên đây vậy ahihi
Thà coi IW trước rồi hãy chơi Gow thì sẽ thấy IW phê hơn, chứ chơi gow trước rồi h thấy iw cũng..thường.
Nhưng phải công nhận IW là phim hay nhất nhà bên:)).
 
power scale làm khó thật, vì sức mạnh đống nhân vật trong A nó tạp nham vãi chưởng.
Bảo là dark nhưng phim không tạo được không khí tuyệt vọng như A1 nên bảo feel với phê là không có.
Góc quay các trận tương đối ngon, có trận đầu phim và cuối phim nhìn bối cảnh bố cục nó cứ thường thường, muốn epic cũng ếu được.

Thanos khá nhất trong đám villain vì động cơ hành động nhất quán, không bị ngu dần đều hay nói nhiều nói nhảm như phần còn lại, nôm na là nói được làm được.
 
Kết A3 thế này thì plot của A4 công nhận khó đoán thật. Reset là cái chắc rồi nhưng bằng cách nào thì chưa nghĩ ra được

Mà có reset thì chắc cũng giống flash point là ko reset 100% đuợc, tạo ra hẳn 1 vũ trụ khác luôn

Mà joke phim này tạm ổn, dù 1 số đoạn đúng nghĩa là gây turn-off như đoạn dirty joke đầu phim của tony với peper khó chịu thật. Vì ngay đầu là màn đồ sát, ngay sau đó chơi dirty joke. Phim bảo làm mượt chứ do nhét joke nên gây mất căn bằng giữa cảnh drama với cảnh có joke.

Action thì làm đỉnh, xem phê thật. Nhạc nhẽo thì tầm thường
 
Vừa coi xong, phim này bảo hay hơn đám phim M trước thì có hay hơn, nhưng vẫn đi vào vết "đầu voi đuôi chuột" như các phim trước, và nếu đem so với MoS vẫn còn kém xa, từ visual, drama, action và âm nhạc đều dưới một bậc:

- Về visual: đẹp mỗi cái hành tinh lò rèn, còn các hành tinh khác chả có điểm nhấn gì cả, thua xa Krypton
- Về drama: khá khẩm ở khúc lấy viên Soul, nhưng cái mối quan hệ của Khoai môn làm quá mờ nhạt nên chả feel được mọe gì sất. Tất cả các nhân vật chết ko ai khiến mình thấy feel chút nào hết.
- Về Action: đánh đấm nhiều nhưng vụn vặt. và NERF, trời ơi cái phim này nó nerf mọi thứ, nerf BO (chết đầu voi đuôi chuột, nhảm nhí), nerf Khoai môn (ko hẳn là nerf mà lúc yếu lúc mạnh ko rõ ràng), nerf cả đám ngọc vô cực (sức mạnh ko đọ lại cái rìu của con Thỏ, really?) nerf Hulk tới đáy... rút cục nếu trận đánh nào gây ấn tượng nhất thì có mỗi trận Khoai môn solo Hulk, nhưng mà ngắn và ko đủ phê. Đoạn cuối khoai môn đến Trái đất chắc hết tiền làm CGI rồi mà cả Hulk với Thỏ đều đứng ngoài, cuối cùng Thỏ chỉ ăn ké được 1 hit là sao? Tao muốn coi action dữ dội éo phải drama đứa này chết đứa kia sống...
- Về nhạc: nhạc chán, vẫn kiểu đều đều ko một bài nào ấn tượng...

haiz, siêu phẩm 10 năm... vẫn ko thể vượt qua được Lord...

Faora chắc 1 tay chấp cả đám BO... Thanos gặp Zod hay DD chắc cũng vác khoái lạc song châu mà chạy...
 
Kết A3 thế này thì plot của A4 công nhận khó đoán thật. Reset là cái chắc rồi nhưng bằng cách nào thì chưa nghĩ ra được

Mà có reset thì chắc cũng giống flash point là ko reset 100% đuợc, tạo ra hẳn 1 vũ trụ khác luôn
Chắc là nghịch cục time stone rồi
 
Tạo nick clone và kích war với thái độ khá cay cú. Fan M vừa hèn vừa nhục =))
 
Chắc là nghịch cục time stone rồi
Thì chỉ có cách đó thôi nhưng vấn đề là làm sao lấy được ấy. Chưa kể người xài giỏi nhất là anh strange thì bị diệt mất rồi :(

 
Back
Top