Hội Isekai/Tensei ► Cày cấp, dị giới, trọng sinh, thế giới ảo, võng du, du hí..v.v...

  • Thread starter Thread starter RATField
  • Ngày gửi Ngày gửi
tuỳ setting, giờ còn có cái trò pháp sư cận chiến cơ mà, 1 đống buff khiên phép các kiểu rồi lao vào đấm, nhiều bộ vẫn đầy magic instand cast :4cool_doubt:

bên tàu có 1 bộ main có năng lực summon xe tăng thế chiến 2 ra quẩy thế giới fantasy cơ mà, mỗi tội drop rồi
 
Cái bộ realistic kingdom reform là kiểu`magic cho súng ăn hành đấy. Có giải thích hợp lý, rõ ràng.
Còn cái bộ FPS thì ngó qua 2 chap rồi drop vì đoán luôn nó sẽ rất dở hơi + ko ưa art
 
Cái bộ realistic kingdom reform là kiểu`magic cho súng ăn hành đấy. Có giải thích hợp lý, rõ ràng.
Còn cái bộ FPS thì ngó qua 2 chap rồi drop vì đoán luôn nó sẽ rất dở hơi + ko ưa art
bộ đấy do phát triển súng từ căn bản rất mất thời gian nên thôi
chứ súng vẫn lợi hơn vì magic không phải ai cũng có, còn súng đưa cho ông nông dân dạy 30' là biết cách băn
 
Ở vol 3, đoạn nó phải đối đầu với Empire có nói rồi đấy,
Because magic’s attack power is higher and its firing range is longer, so
gunpowder weapons are unnecessary, right? That’s why large mass projectile
cannons are used only in naval battles or when attacking wall reinforced with
magic.
In addition, the creatures living on this Continent have hard
skins, so the average gunpowder infantry wouldn’t be able to damage them.

In other words, since they couldn’t even use it as hunting weapons, there were
no reasons to develop guns. But then, they should have developed rifling or
armor-piercing bullet, right? Even a musket that could only fire a literally round
pellet should have been widespread (the Japanese domestic harquebus is an
early form of musket). If at one point, we could produce such a rifle, then it
should have increased the country’s power. But even if I knew about the
musket’s history, as expected, I didn’t know about its construction.

Furthermore, depending on its suitability, the armor could also be
enchanted with a damage reduction effect. Conversely, to break through this, it
is normal for a weapon to also be enchanted with a damage increase effect

There also the fact that the enchantment arts for armors and weapons
are more powerful on objects with a greater mass. In other words, in this world,
the arrow are stronger than a bullet, but the arrow is weaker than the lance
 
2 vấn đề chính của main thực ra là: không biết quy trình tạo súng, không có thời gian nghiên cứu sản xuất súng
phát triển từ căn bản trong thời cuộc gấp gáp là không hiệu quả

chứ bảo súng không hiệu quả là sai, musket và rifle thông thường có thể không hiệu quả, nhưng khi phát triển lên súng máy hạng nặng, súng phòng không có thể đập chết bọn rồng, artillery phá thành, mìn nổ vân vân

ngoài ra súng phải thừa hưởng 2 lợi thế lớn nhất: sản xuất hàng loạt và đào tạo sử dụng nhanh
luyện magic vài năm so với 30' hướng dẫn là ai cũng có thể dùng súng (tất nhiên là biết cách bắn thôi chứ chưa bắn tốt được)

nếu như thời gian của main không gấp như vậy thì từ từ phát triển ngành công nghiệp vũ khí nóng là rất lợi, chưa kể có thể kết hợp magic + súng
 
Vấn đề là bản thân cái thế giới đấy nó ko cảm thấy cần thiết phải đầu tư nghiên cứu và phát triển súng nên gân như không có cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Chỉ duy nhất sử dụng pháo.
Thứ 2 là tốn thời gian và tài nguyên như vậy nhưng để có hiệu quả lúc lên được súng máy hạng nặng các kiểu thì magic technology của cái world này phải giữ nguyên. Mà làm kiểu đấy thì đúng kiểu để cho bọn gun nerds lên đỉnh là chính.
 
cái đó mất cân bằng giữa các binh chủng quân, kỵ binh rồng quá mạnh mà còn duy trì bộ binh cũ kĩ thì đúng là ko hiểu nổi. Nhất là có thể dùng magic thay đổi địa hình trong chớp nhoáng thì bộ binh ( tập trung đông) rất là phế
đáng lẽ phải phát triển kiểu đánh lô cốt ( vừa hành quân vừa dựng) và tập trung vào hỏa lực phòng không mới đúng.

đọc đến chỗ bọn lìn kia đặt thủ đô ở ngay cạnh biên giới là thôi biết kiểu này dìm IQ cả lũ để nâng bi cho thằng main rồi :v
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình không nhớ rõ chi tiết nhưng cái bọn đó vốn bị Kingdom xâm chiếm nên biên giới mới gần sát thủ đô như thế, chuyện không dời đô tuy có ngu nhưng có thể lý giải được (giữ tinh thần dân tộc chẳng hạn). Có setup để nâng bi MC nhưng nói là dìm IQ thì hơi quá :P

Vụ bộ binh thì cũng không khó hiểu lắm vì kỵ binh rồng mạnh là do yếu tố tự nhiên chứ ko phải kỹ thuật, số lượng lại hạn chế nữa. Bộ binh cũ kỹ nhưng để chiếm giữ cứ điểm thì vẫn hiệu quả về mọi mặt. Magic tuy mạnh nhưng số lượng cũng ít, với lại cũng có magic phòng thủ nữa nên chuyện bộ binh tập trung số đông là bình thường.
 
Chỉnh sửa cuối:
về ma pháp vs khoa hoc thì tớ thấy thế này:
- Thế giới ma pháp (ma pháp sư, tu tiên các kiểu) thì ưu tiên chú trọng vào cá nhân thực lực, thường 1 người hay nhóm nhỏ nào đấy chống lên 1 quốc gia, thế lực. Thằng/con/bọn đấy tạch thì quốc gia/thế lực đấy đi theo. Một số ít thì tồn tại dựa vào thần khí/thánh khí do tổ tiên là cao thủ/đại năng để lại.
- Thế giới khoa học thì ưu tiên chú trọng vào chỉnh thế, toàn thế giới cùng trở lên mạnh mẽ. Thông qua các thành tựu về công nghệ kéo cả thế giới đi lên. Chỉ cần đạt được thành tựu mới hay công nghệ mới là cả một đám hoặc thậm chí cả thế giới hưởng sái.

Vậy phe nào mạnh hơn? Câu trả lời là như nhau. Nghe qua thì có vẻ phe Khoa học lợi hơn rõ ràng vì vũ khí/công nghệ phổ cập, lúc cần thiết thì 1 thằng trẻ con cũng biến thành chiến binh ngay được nhưng thực sự thì bên Khoa học không có nhiều lợi thế hơn. Vì Khoa học phát triển nhanh vào thời kì đầu nhưng càng về sau sẽ càng chậm dần và thậm chí méo lên cao nổi do chu kỳ diệt vong quá ngắn, sơ sẩy chút là ăn l... cả đám còn phe Ma Pháp thì chú trọng vào cá nhân nên chỉnh thế méo phát triển, quá trình đào tạo cao thủ mất nhiều thời gian (vài chục, vài trăm thậm chí vài ngàn năm là bình thường) nhưng mấy thằng cao thủ đấy sống còn dai hơn gián, đánh éo lại chúng nó có thể chạy trốn rồi tu luyện đến level cao hơn về trả thù hoặc thậm chí là trốn 1 xó chờ bên Khoa học tự diệt vong.
 
tôi thấy khoa học tăng điểm ngày càng nhanh chứ có chậm dần quái đâu
so sánh tốc độ tăng từ giai đoạn 1900-1945, giai đoạn chiến tranh lạnh, từ năm 1990-nay
cũng phải xem ma pháp hạn mức cao nhất là như nào, chứ khi khoa học lên đến giai đoạn du hành vũ trụ mà ma pháp không thằng nào đủ mạnh chạy bon bon trên vũ trụ được thì auto thua
còn ma pháp mà kiểu tiên hiệp tàu thì bố khoa học cũng không đỡ được
lol.gif

hoặc mạnh cỡ Thanos cũng đủ vả chết khoa học
lol.gif
 
Mình không nhớ rõ chi tiết nhưng cái bọn đó vốn bị Kingdom xâm chiếm nên biên giới mới gần sát thủ đô như thế, chuyện không dời đô tuy có ngu nhưng có thể lý giải được (giữ tinh thần dân tộc chẳng hạn). Có setup để nâng bi MC nhưng nói là dìm IQ thì hơi quá :P

Vụ bộ binh thì cũng không khó hiểu lắm vì kỵ binh rồng mạnh là do yếu tố tự nhiên chứ ko phải kỹ thuật, số lượng lại hạn chế nữa. Bộ binh cũ kỹ nhưng để chiếm giữ cứ điểm thì vẫn hiệu quả về mọi mặt. Magic tuy mạnh nhưng số lượng cũng ít, với lại cũng có magic phòng thủ nữa nên chuyện bộ binh tập trung số đông là bình thường.

nó có 1000 con kỵ binh đó :)) hạn chế nỗi gì, chỉ cần cỡ trăm con là đủ càn quét 1 đám bộ binh rồi
t ko bảo là bỏ bộ binh, nhưng phải cải tiến chiến thuật, cơ động hơn và phòng thủ tốt hơn. Chứ ko chơi kiểu dàn quân biển người đc, nó chơi ném bom thì ma pháp nào phòng ngự nổi cho số đông như vậy ?

cơ bản là tiềm năng không quân cực lớn, vừa do thám, vừa đánh vu hồi , thọc sâu vào lãnh thổ địch phá hoại hậu phương, chiếm cứ điểm, đánh úp từ sau lưng đám quân đang dàn trận như kiểu blitzkrieg ( có khi còn lợi hại hơn máy bay vì ko cần tàu sân bay ) trong khi trên mặt đất hầu như chưa có cách gì chống lại
 
Khoa huyễn đa số tự bóp khoái lạc song châu mà chết chứ ít khi bị mạt pháp như tiên hiệp ma pháp . Đám khoa huyễn mà up lên machine god với time machine thì tiên hiệp ăn hành . :1cool_byebye: Đôrêmon chấp tiên hiệp vs ma pháp .
 
So ở đây là so 2 nền văn minh với nhau

Nên Thôi đừng mang đám siêu nhân của DC MV toàn loại tác giả hít cần buff full hàng
 
Éo có bộ nào MC ở thế giới phép thuật rồi bị lũ Hero summon sang vì chán ghét thể chế cũ mà làm cách mạng, chống chính quyền, còn MC bị buộc phải chiến đấu chống lại đám Hero nhỉ, thấy lạ là hầu như bộ nào cũng thấy các anh summon sang là auto đứng về phía chính nghĩa và cứ đánh bại vua chúa nào là auto nhận được sự ủng hộ, chả bao giờ thấy bị phản loạn gì
 
thì đó chỉ là 2 con đường đến chân lý thôi chứ chả khác gì nhau :)) 2 thằng phát triển đến cực đỉnh thì cũng đụng nhau thôi
con người cũng chỉ là cỗ máy sinh học hoàn hảo vậy, ma pháp thì là định luật khoa học chưa tìm ra
 
tôi thấy khoa học tăng điểm ngày càng nhanh chứ có chậm dần quái đâu
so sánh tốc độ tăng từ giai đoạn 1900-1945, giai đoạn chiến tranh lạnh, từ năm 1990-nay
cũng phải xem ma pháp hạn mức cao nhất là như nào, chứ khi khoa học lên đến giai đoạn du hành vũ trụ mà ma pháp không thằng nào đủ mạnh chạy bon bon trên vũ trụ được thì auto thua
còn ma pháp mà kiểu tiên hiệp tàu thì bố khoa học cũng không đỡ được
lol.gif

hoặc mạnh cỡ Thanos cũng đủ vả chết khoa học
lol.gif

kỳ thực khoa học chậm dần rồi đấy, so với tốc độ từ máy hơi nước đến giờ là chậm rồi, càng về sau càng chậm nữa. Bên ma pháp ban đầu chậm, về sau cũng chả nhanh hơn, vẫn càng chậm nhưng nó đi chắc và khả năng tiến xa hơn khoa học. Giống chạy bộ thôi, 1 thằng chạy bền, từ từ chậm rãi mà chắc, một thằng đua tốc độ, hết sức thì phải dừng lại nghỉ, quá sức thì quá cố luôn.

Hạn mức thì 2 bên như nhau thôi, ma pháp có thể lên thần thì khoa học phát triển cao cũng reset thế giới được. Chẳng hạn như khoa học tiến đến mức như doraemon, có cỗ máy thời gian đi ngược về xuôi, bay mẹ về quá khứ thịt hết đám đại năng của phe ma pháp từ trước khi chúng nó kịp lớn thì bên ma pháp cũng có thằng hay một vài thế giới có mấy đứa cấp vượt cả thần, có thể giấu bản thân khỏi dòng thời gian, tuỳ thời hình chiếu về mọi thời gian điểm hay vượt thời không đập nhau.
 
Éo có bộ nào MC ở thế giới phép thuật rồi bị lũ Hero summon sang vì chán ghét thể chế cũ mà làm cách mạng, chống chính quyền, còn MC bị buộc phải chiến đấu chống lại đám Hero nhỉ, thấy lạ là hầu như bộ nào cũng thấy các anh summon sang là auto đứng về phía chính nghĩa và cứ đánh bại vua chúa nào là auto nhận được sự ủng hộ, chả bao giờ thấy bị phản loạn gì

giờ có vài mô-típ MC bị lôi sang rồi đánh hero lẫn chính quyền mạnh, bảo vệ quốc gia nhỏ lẻ bị hiếp râm ko :1cool_look_down:
có bộ kia thằng MC là học sinh học võ thuật giết chóc từ ông nội nó (nhà nòi võ thuật), sang bên kia dùng thủ đoạn tàn bạo cải cách thế giới, mang kiến thức đánh trận và quân sự vũ khí thời cổ ở trái đất qua phổ biến dần dần mọi quốc gia, khủng bố những nước lớn và dần làm tất cả các quốc gia "phải" đánh lẫn nhau như thời Tam quốc: Summon Slaughterer
còn MC từ thế giới pháp thuật thì cũng có vài bộ, cũng bị kéo qua nhưng đi ẩn dật/trốn vì bọn vua húa summon đối xử láo quá, hoặc là thế giới này phép thuật cùi bắp quá đếch thèm giúp
 
Chỉnh sửa cuối:
theo t thì khoa học muốn phát triển nhanh thì phải có chiến tranh như thế chiến các loại ấy.
còn ma thuật với khoa học thì chắc phải xem cái setting ma thuật nó thế nào, kiểu như mấy cái barrier với shield, mạnh tới mức chống đc đạn hoặc bom thì RIP súng với đạn.......
bữa đọc bộ nào cũng có nói về cái này, đại khái là ma thuật quá tiện nên khoa học ko phát triển nổi, hình như bộ kuro no maou :-?
 
Khoa học(tiếng Anh: science) là toàn bộ hoạt động có hệ thống nhằm xây dựng và tổ chức kiến thức dưới hình thức những lời giải thích và tiên đoán có thể kiểm tra được về vũ trụ.
Định nghĩa đc từ khoa học cái đã rồi nói về khoa này huyễn kia tu nọ ở trong các vũ trụ khác nhau nhé các bợn :1cool_look_down:
khoa học vô ma pháp (vật lý) - khoa học ma pháp - khoa học tu chân
 
Éo có bộ nào MC ở thế giới phép thuật rồi bị lũ Hero summon sang vì chán ghét thể chế cũ mà làm cách mạng, chống chính quyền, còn MC bị buộc phải chiến đấu chống lại đám Hero nhỉ, thấy lạ là hầu như bộ nào cũng thấy các anh summon sang là auto đứng về phía chính nghĩa và cứ đánh bại vua chúa nào là auto nhận được sự ủng hộ, chả bao giờ thấy bị phản loạn gì
2 thằng hero tái sinh trả thù cả thế giới :)) hấp diêm tất đứa nào chơi nó trước kia :3
IMG_0091.PNGIMG_0092.PNG
 
Back
Top