Chap 907: Chiếc ngai vô chủ.
Chap này bắt đầu với cảnh Big Mom gọi điện cho Kaido nói về một chuyện gì đó mà ông ta đã nhất quyết từ chối. Qua cách nói của Big Mom thì có thể hiểu là ông ta không được từ chối yêu cầu này do ông ta còn "nợ bà ta một món nợ."
Dường như món nợ này khá lớn bởi khi Big Mom nhắc tới là ông ta tìm cách chối. "Chuyện từ bảy đời rồi!"
But Mom "Sao có thể thế được, đấy là một món nợ suốt đời."
Kaidou: "Ta là người xử thằng nhãi Mũ Rơm, Linlin... bà có giỏi thì tới đây, ta sẽ giết luôn cả bà."
Mom: "Đây không phải là một cuộc thương lượng. Thủ cấp của thằng nhãi đó phải do ta lấy, thế thôi. Ta muốn chúng ta lại hợp tác.... như ngày xưa."
Hải Quân vô cùng lo lắng khi nhận được tin là Big Mom đã bắt đầu hành động.
Đặc biệt là ngay khi xác nhận là bà ta đã liên lạc với Kaido. Họ lập tức tìm cách nghe lén cuộc nói chuyện và xem xem là chuyện hợp tác có xảy ra hay không.
Kizaru muốn tới đó nhưng khi Akainu đề cập tới "lực lượng quân sự bí ẩn" tại Wano.... và Kizaru đáp lại "Ý anh là Samurai?"
Chuyển cảnh, lúc này thì Garp đang bị Momousagi* mắng bởi ông tỏ ra chả mảy may năng lo lắng gì trong khi cháu trai mình đang rơi vào tình huống vô cùng nguy hiểm khi trở thành mục tiêu của cả hai Tứ Hoàng.
*Phó Đô Đốc Thỏ Hồng, tên thật là Gion, bà ấy từng xuất hiện trong One Piece Film Gold. Bên cạnh đó thì Chaton, Phó Đô Đốc Lợn Nâu, một nhân vật xuất hiện trong Film Gold giống Gion cũng có mặt trong chap này. Cả hai cùng dùng bữa với Garp.
Wano là một quốc gia không đi dự hội nghị Reverie thế nên là quyền hạn của Hải Quân chả có nghĩa lý gì ở đó cả.
Có một điều khá thú vị là Hina gọi Garp là "Garp-kun" và cô ấy cũng có xuất hiện.
Cô ấy nói là trên cương vị của anh hùng hải quân thì ông phải lo ngại về chuyện này chứ và Garp đáp lại rằng trước kia, vào lúc Roger còn sống thì đó là thời của họ nhưng quá khứ thì chỉ còn là quá khứ thôi.
Hina vẫn thấy khó hiểu với điều mà Garp đang ẩn ý ở đây và Garp tiếp tục nói với một nụ cười "Ừ, nó sẽ là thảm họa nếu liên minh của chúng hồi sinh, nó vượt xa khỏi những gì chúng ta có thể tưởng tượng được."
Quay trở lại Mary Geoise (Mariejoa), Stelly muốn được "tuyên thệ" trước ngai vàng vô chủ (trong hình). Nó muốn ngồi lên đó, nhưng lính gác không cho phép.
Mọi vị vua đều hưởng quyền bình đẳng như nhau và hắn phải tuyên thệ sẽ không độc chiếm hay trở nên tham lam.
Ngai vàng được bảo vệ bởi 20 vũ khí đại diện cho 20 người đã kiến tạo nên các quốc gia, họ đứng tuyên thệ phía trước ngai vàng.
Dấu hiệu hòa bình được thấy qua việc không ai ngồi lên đó. Giống như dấu hiệu của lòng kiêu hãnh của các Thiên Long nhân và Ngũ lão tinh là những người đứng đầu chứ không phải chỉ có 1 "vua".
Họ giải thích như vậy với Stelly nhưng nó chỉ nghe được là ai màngồi lên đó sẽ trở thành vua của thế giới này, nên nó rất muốn ngồi lên đó.
Chuyển cảnh, Charloss bắt Shirahoshi bằng vũ lực. Hắn muốn biến Shirahoshi thành thú nuôi của mình. Vivi và Rebecca định ngăn cản nhưng nếu dám chống đối lại Thiên Long Nhân thì đồng nghĩa với việc quốc gia của họ sẽ bị tiêu diệt.
Leo lao ra cứu nhưng bị CP- 0 ngăn cản. Những người đi cùng Lucci là Kaku, Stussy và một người đeo mặt nạ chưa rõ danh tính.
Lucci nói rằng Thiên Long Nhân là bậc Chúa Trời đã khai sinh ra mảnh đất này và những vị vua trên mặt đất này có thể đối đầu với cả thiên đường.
Vivi nói rằng điều là hoàn toàn vô lý nhưng Lucci đáp lại rằng Chúa Trời thì không cần tới logic.
Neptune cảm ơn Vivi vì đã dũng cảm đứng về phía Shirahoshi nhưng nói chuyện phiếm đến đây là kết thúc rồi và Neptune sẽ đòi lại Shirahoshi bằng vũ lực rồi quay về đại dương.
Neptune cảm thấy hối tiếc rằng mình đã không giữ trọn được lời hứa với Otohime. Và Charloss lệnh cho Lucci giết ông vì đã dám đe dọa hắn.
Rất may là bất ngờ có một người đã đập vỡ mồm Charloss bằng một cái chùy và bất ngờ hơn khi đó lại là một Thiên Long Nhân khác, ông ta xin lỗi vì hành động của Charloss và yêu cầu Lucci rời khỏi đó.
Ông ta nói rằng mình biết Neptune dù là Neptune cũng chả nhớ ông ta là ai đâu, và ông ta đã đợi cái ngày có thể trả ơn vương quốc Ryuguu từ lâu lắm rồi. 10 năm về trước ông ta đã làm nhiều việc xúc phạm tới vương quốc Ryuguu và đã được nước mắt của hoàng hậu Otohime dẫn lối cảm hóa, vậy nên bây giờ ông ta muốn giúp họ.
Tên ông ta là Donquixote Mjosgard
Chuyển cảnh, Ngũ Lão Tinh lúc này đang đón tiếp ai đó, lính canh lúc này đã ra ngoài hết để họ nói chuyện riêng. Ngũ Lão Tinh chỉ cho người này vào đây đúng cái thời điểm này vì nhân vật này là "người đó."
Nhân vật này cảm ơn và chính là Shanks, Shanks nói rằng mình muốn nói về một hải tặc.
Hết chap 907.
Tuần sau có vẻ là vẫn có chap mới.