Sao không thấy ai đăng vậy?
[SPOIL] Tây Du 154: << Lên Trời >>
1. Định Trì Tai Kim Cang của Bát Đại Kim Cang hốt hoảng chạy lên hội đường Thiên Giới Trưởng Lão để báo cáo tình hình chiến sự. Tiền tuyến thiên quân đã bị đánh bại hoàn toàn, phòng tuyến cũng đã bị chọc thủng, tình hình vô cùng nguy cấp, các trưởng lão không tin, thiên quân vô địch từ trước đến giờ sao có thể bị đánh lui. Định Trì Tai nói toàn bộ là do một phút chỉ đạo hồ đồ, phụ trách tổng chỉ huy lần này không ai khác chính là Sát Tâm Quán Âm.
2. Tại Thiên Cung có một hồ tắm chữa thương vô cùng vi diệu, các thiên quân bị thương trong chiến tranh chỉ cần ngâm mình trong đây một ngày, bất cứ thương thế nào cũng có thể hồi phục lại. Hôm nay lại có một nhóm chữa thương ở đây, cả nhóm vừa ngâm vừa nói chuyện, tất cả đều đêm mọi tình trạng thảm bại ở tiền tuyến đổ cho "kẻ chỉ huy vô dụng", Sát Tâm Quán Âm.
3. Một người đang ngâm mình cạnh đấy liền gỡ khăn tắm trên mặt ra, đó, không ai khác chính là người vừa bị nhóm kia nói tới, Sát Tâm Quán Âm. Các thiên quân nhận ra liền ngẩn cả người, Sát Tâm Quán Âm liền từ từ đi ra khỏi hồ tắm rồi nói đầy nhóm đó xuống cấp ba vì tội nói lung tung gây ảnh hưởng lòng quân. Một gã thiên quân không chịu được liền vặn lại Sát Tâm Quán Ân. Người lên nói mình không sai, sai ở đây chính là họ đã không làm được theo yêu cầu của người.
4. Sau trận đánh với ám ảnh, các thiên quân đã vô cùng tôn kính Sát Tâm Quán Âm nhưng trong cuộc chiến với Atuta, Sát Tâm Quán Âm vô cùng chuyên quyền độc đoán, chỉ huy lung tung khiến gần một tháng trời mà không xong, bốn cánh quân đều bị thất bạim phòng tuyến cũng bị chọc thủng. Đại quân Atula sắp tấn công vào được thiên cung, phe Atula vì thế mà vô cùng khinh thường các thiên thần, cho là họ đã là tướng bại, thiên cũng sớm hay muộn cũng sẽ bị thất thủ.
5. Tình hình chiến sự càng lúc càng nguy cấp, một nhóm trưởng lão thiên cung muốn tìm Đế Thích Thiên thương nghị, hi vọng ông sẽ thay Sát Tâm Quán Âm, nhưng tất cả đều bị Trì Quốc Thiên đứng ngoài cửa cản lại. Trì Quốc Thiên nói, tình hình chiến đầu không có tệ như họ nói, hãy cứ vững lòng tin tưởng thiên quân. Sau khi Trì Quốc Thiên vất vả tiền được các trưởng lão đi thì thấy Đế Thích Thiên. Nhìn Đế Thích Thiên có vẻ lo lắng, xem ra chính ông ta cũng không khỏi phân vân việc này.
6. Đế Thích Thỏi liệu Trì Quốc Thiên thật sự có thể đem số mạng thiên giới giao cho Sát Tâm sao. Trì Quốc Thiên nói năng lực của Sát Tâm so với các thiên thần là vô cùng xuất chúng bản thân Đế Thích Thiên thật ra cũng rõ điều đó, thế nên không nên hoài nghi làm gì. Đế Thích Thiên không nên hoài nghi vào quyết định tin tưởng Sát Tâm.
7. Đế Thích Thiên lại hỏi Trì Quốc Thiên, với ông Thiên Giới rốt cuộc là cái gì? Trì Quốc Thiên nói thẳng nơi đây chẳng qua chỉ là nơi cho các thần tiên tụ họp trong lúc rảnh rỗi, còn nếu xét theo độ quan trọngThiên Cung được tạo ra chính là bảo vệ chính đạo trong thiên hạ. Đế Thích Thiên nói muốn làm được điều này thì Thiên Cung không thể tồn tại được nữa. Nếu Atula muốn hủy Thiên Cung, ông có thể dâng nó lên cả hai tay, vậy thì chiến tranh kia liệu có thể kết thúc được.
8. Trì Quốc Thiên nghe Đế Thích Thiên nói thế cũng không ý kiến gì nhưng các trưởng lão nhất quyết phản đối. Dù đang nguy cấp nhưng Trì Quốc Thiên cho là cũng không cần làm gấp quá, đề nghĩ hãy buông lỏng ván cờ lại một chút, Đế Thích Thiên liền đồng ý.
9. Tam Nhãn Thần Tướng đi tìm Sát Tâm, y đến tìm không phải là vì muốn chất vấn người, y tuyệt đối tín nhiệm Sát Tâm. Thế nhưng tiền tuyến đang căng thẳng, chiến sự trước giờ chưa bao giờ chạm đến được thiên cung cũng đã xảy ra.. Lúc này, một nhóm tưởng sĩ cũng Quảng Mục Thiên vô cùng bất mãn với Sát Tâm, cơ hồ cũng không cách nào chỉ huy được họ nữa. Sát Tâm biết rất rõ điều đấy nhưng bản thân có kế hoạch của mình, cho dù là với Tam Nhãn Thần Tướng thì lúc nãy cũng không tiết lộ đến nửa lời.
10. Tam Nhãn cũng không vặn hỏi, chỉ cầm chiến kích lên chuẩn bị quay trở lại chiến trường. Y nói dù ngài có tính toán làm gì thì cũng hãy hoành thành nó nhanh một chút. Sát Tâm đáp lại rằng đã hiểu rồi.
11. Thiên Thần và Atula vốn từng là một, ngàn năm xưa, Atula rời bỏ Thiên Cung, bắt đầu thề không đội trời chung với các thiên thần, khiến hai tộc đấu đá với nhau cả ngàn năm. Atula tộc từ đó vốn chưa từng chạm đến cửa thiên cung, ngày hôm nay, cuối cùng cũng có kẻ tiến vào được nó. Đó chính là Cuồng Vương La Hầu. Cuộc chiến giữa Thiên Thần và Atula, rốt cuộc cũng đã đi vào giai đoạn quan trọng nhất.
Tây Du 155: A Tu La quật khởi thiên (2 ) « Khiêu chiến mạnh nhất »