Hiệp khách giang hồ - Ruler of the Land

  • Thread starter Thread starter Haotakua
  • Ngày gửi Ngày gửi
KM là cha thằng quân kun
thằng sư huynh học trộm võ công của KM-THMT (lượm dc ở đâu thì éo biết) nên bị nhập ma
BVK là chủ nhân của HLĐ từng ngăn chặn THMT 100 năm trước, TMTQ nghe đồn có liên quan đến lão này
:1cool_byebye:
 
Thằng sư huynh có lẽ từng vào Thần Địa rồi, lúc nó xuất hiện cướp kiếm thì đã ma hóa không còn tỉnh táo chỉ hành động theo bản năng nên chắc không phải nó lén theo dõi bọn Quân mà tự quay về Thần Địa thôi.
Mà cây kiếm có phải là của bố thằng Quân không nhỉ?
 
Lệnh huynh thì chắc chưa vào thần địa đâu, cuốn bí kíp kiếm ma có lẽ là tìm đc ở trung nguyên, vì lúc đầu kiếm ma tung hoành ở đây mà
sau này mới vào thần địa thì phải :-?
mà cái từ thần địa nghe cứ thế nào ấy, hay tại t liên tưởng tới thổ địa nên thấy nó thường thường vđ :s
 
Mình vẫn k rõ cái đoạn kiếm ma lắm. Cuối cùng thằng kiếm mà mấy lão già chính phái liên thủ giết được là thằng nào?. Sư huynh của đàm hoa liên có liên quan tới kiếm ma nào. Bảo Vân Kết có liên quan gì tới mấy lão già kia không?
Truyện này hệ thống nhân vật còn đồ sộ mà chưa khai thác hết. Lão Bắc Hải chỉ show mỗi skill Băng bạch, chưa xuất trận bao h. Tây vực ma nhân vương cũng chưa lộ diện,
Kiếm mà là bố thằng quân kun đó bị bọn trung nguyên đâm vợ nó nên nó tức đồ sát tất nhưng bị ngũ tuyệt đánh lui anh về lại thần địa tìm cách hồi sinh vợ nên bị thằng kia chiếm xác nhưng vẫn chưa chiếm được 100% h thì bị chiếm 100% rồi
Sư huynh của hoa liên cũng là hậu duệ của kiếm ma nên mang trong mình dòng máu cuồng ma bị sai đi tìm lại bí kíp tử hà thần công hay cái gì ở trung nguyên ko nhớ nữa,lâu quá không thấy về nên thằng THMT nó sai ma kiếm lang đến trung nguyên tìm về thì đến 2 đứa đập nhau chí chóe
Bảo vân kết thì không chú ý lắm
Nhân vật thì còn nhiều lắm mà chưa show hết hoàn toàn 100% công lực như dược tiên,đao đế vv.............
 
Chỉnh sửa cuối:
Bí kíp đó là tử hà thần công à?
 
KM là cha thằng quân kun
thằng sư huynh học trộm võ công của KM-THMT (lượm dc ở đâu thì éo biết) nên bị nhập ma
BVK là chủ nhân của HLĐ từng ngăn chặn THMT 100 năm trước, TMTQ nghe đồn có liên quan đến lão này
:1cool_byebye:
Không biết là nó học trộm võ hay ko nhưng nó là hậu duệ của kiếm ma cũng có khinh công như quân kun nhập ma là nó có dòng máu cuồng ma
Như lúc dược tiên bắt mạch cho quân kun cũng thốt lên là kiếm ma chỉ sợ nhầm nhưng ai dè là thật
 
quân kun là hậu duệ chính thống rồi, còn thằng kia chả biết hậu duệ hay đâu ra nữa, cái trạng thái cuồng ma thì mấy thằng xài cây kiếm nhiều quá cũng bị
 
Lưu Tư có khinh công giống Quân kun nên có thể từng đc cha Quân kun chỉ dạy, cũng từ Thần Địa ra nhưng ra đi từ nhỏ nên bản chất hiền lành ko như đa số đứa ở Thần Địa, Đại sư huynh cũng biết rỏ thân thế Lưu Tư nên bắt làm pokemon rồi đem đi đâu tới giờ chưa rỏ
 
ủa, sư huynh là đc kiếm vương sai đi tìm cuốn bí kíp của kiếm ma, dặn ko đc mở ra xem
nhưng mà tò mò nên mở ra học thành ra bị nhập ma mà, liên quan chi tới thần địa đâu
khinh công và kiếm pháp đều từ bí kíp ông già quân kun ra cả
 
ủa, sư huynh là đc kiếm vương sai đi tìm cuốn bí kíp của kiếm ma, dặn ko đc mở ra xem
nhưng mà tò mò nên mở ra học thành ra bị nhập ma mà, liên quan chi tới thần địa đâu
khinh công và kiếm pháp đều từ bí kíp ông già quân kun ra cả
Thì ta nói có thể mà, tiểu sử Lưu Tư tới giờ chưa đc tác giả kể rỏ, chỉ có đoạn flashback ngày còn nhỏ cùng luyện kiếm với Hoa Liên thôi
 
Thì ta nói có thể mà, tiểu sử Lưu Tư tới giờ chưa đc tác giả kể rỏ, chỉ có đoạn flashback ngày còn nhỏ cùng luyện kiếm với Hoa Liên thôi
à tại tên ở trên bảo là hậu duệ của kiếm ma nên có tâm ma với khinh công giống, mà cái này đâu phải
 
Lưu tư là do kiếm vương bảo đi kiếm bí kíp của kiếm ma, sau tò mò đọc nên học được với tẩu hỏa nhập ma.
Sau đó thì bị ma kiếm 8 đại kỳ bảo ám mới nổi điên lên như thế :))
 
à tại tên ở trên bảo là hậu duệ của kiếm ma nên có tâm ma với khinh công giống, mà cái này đâu phải
nhớ là có đoạn nói thằng lưu tư là hậu duệ mà nên THMT mới sai thằng ma kiếm lang bắt về
đọc lại đoạn ở trường bạch xem
 
Lưu tư là do kiếm vương bảo đi kiếm bí kíp của kiếm ma, sau tò mò đọc nên học được với tẩu hỏa nhập ma.
Sau đó thì bị ma kiếm 8 đại kỳ bảo ám mới nổi điên lên như thế :))
đoạn nào nói nó học trộm bí kíp kiếm ma thế chỉ mình đoạn đó với
và mình cũng chưa nghe bị kỳ bảo ám
 
1 đoạn hồi tưởng
HKGH%252520-%252520Chap%252520111%252520-%252520BLOGTRUYEN.COM-HKGH-BLOGTRUYEN.COM-Vol17-Chap111-P020.jpg

Kỳ báo ám thì ta nhớ vài thằng bị rồi chứ cũng không phải là hiếm :3cool_shame:
 
kì bảo ám hoá ma thì có, nhưng mà thằng bị ám kiểu đấy thì cũng bốc hơi theo thôi :v như thằng BLH ấy :v
còn Lưu Tư thì là do ma bí kíp chứ ko phải ma kiếm :v
 
Đoán bí kíp đó hẳn là Tử Hà thần công mix kiếm thuật rồi,chỉ có loại võ công này mới khiến người ta hóa điên khi thi triển.
 
nhớ là có đoạn nói thằng lưu tư là hậu duệ mà nên THMT mới sai thằng ma kiếm lang bắt về
đọc lại đoạn ở trường bạch xem
Ủa nhớ hình như ma kiếm lang hình như là thằng sư huynh mà, còn thằng kia chỉ là fake để dụ thằng sư huynh ra thôi.
 
Kiếm mà là bố thằng quân kun đó bị bọn trung nguyên đâm vợ nó nên nó tức đồ sát tất nhưng bị ngũ tuyệt đánh lui anh về lại thần địa tìm cách hồi sinh vợ nên bị thằng kia chiếm xác nhưng vẫn chưa chiếm được 100% h thì bị chiếm 100% rồi
Sư huynh của hoa liên cũng là hậu duệ của kiếm ma nên mang trong mình dòng máu cuồng ma bị sai đi tìm lại bí kíp tử hà thần công hay cái gì ở trung nguyên ko nhớ nữa,lâu quá không thấy về nên thằng THMT nó sai ma kiếm lang đến trung nguyên tìm về thì đến 2 đứa đập nhau chí chóe
Bảo vân kết thì không chú ý lắm
Nhân vật thì còn nhiều lắm mà chưa show hết hoàn toàn 100% công lực như dược tiên,đao đế vv.............
Mình đọc lâu rồi không nhớ rõ nhưng mình nhớ là:
1. Ngũ tuyệt giết kiếm ma có xuất thân từ thần địa.
2. Cha của Quân kun sau khi gia đình bị tấn công tìm cách cứu vợ mới lưu lạc tới thần địa vì nơi này có bí kíp bất tử thân thể.
 
Từ rất lâu rồi (hình như 100 năm trước) ở trung nguyên có một cao thủ bị trọng thương rồi lưu lạc đến Thần Địa (tôi đ nhớ tên nên tạm gọi nó là Hồn Ma), được Thần Địa cứu sống và truyền thụ võ công, người này sau một thời gian nghiên cứu đã phát hiện ra cách hoán hồn, tức là xuất hồn và nhập vào cơ thể khác rồi chiếm luôn cơ thể đó (xem như là thuật bất tử).
Mấy chục năm về trước (hình như 30 năm? Đ nhớ hiện tại anh Quân bao nhiêu tuổi nữa), cha của anh Quân là người của Thần Địa, vì lý do gì đó đ nhớ mà rời Thần Địa (hình như do Thần Địa muốn thâu tóm Trung Nguyên nên phái ông này là 1 trong 8 người đứng đầu Thần Địa và cũng là chủ nhân tương lai của Thần Địa đi tìm hiểu tình hình Trung Nguyên), lúc đó ổng tàn sát người của Trung Nguyên nên được mệnh danh là Kiếm Ma.
Sau đó Kiếm Ma bị ngũ tuyệt liên thủ đánh bại (nhưng không giết được), Kiếm Ma quy ẩn giang hồ, gặp mẹ anh Quân (tôi đoán là bị ngũ tuyệt đánh trọng thương bỏ chạy rồi được mẹ anh Quân cứu nên mang ơn rồi nảy sinh tình cảm), sinh ra anh Quân, nhưng mấy năm sau (khoảng 10 năm sau khi quy ẩn) bọn chính phái vẫn không quên mối thù xưa đã lần ra nơi quy ẩn và đùng thủ đoạn bắt mẹ anh Quân làm con tin để khống chế bố anh Quân, mẹ anh Quân bị đâm, bố anh Quân liều chết cứu mẹ anh Quân rồi bỏ chạy, xóa ký ức của anh Quân rồi trở về Thần Địa tìm cách cứu chữa cho mẹ anh Quân.
Về Thần Địa thì bố anh Quân cầu xin Hồn Ma (có lẽ lúc này đã xuất hồn) cứu vợ mình và đồng ý cho Hồn Ma nhập vào (thật ra bí quyết bất tử chỉ là tin đồn ngay cả người của Thần Địa cũng không biết rõ, chỉ có duy nhất Hồn Ma là thật sự bất tử nhờ hoán hồn), nhưng Hồn Ma không những không cứu mà còn chiếm luôn xác bố anh Quân. Sau đó Hồn Ma đánh bại 7 người đứng đầu khác và lên làm Kiếm Tôn - Chủ nhân của Thần Địa hiện tại.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top