Hội Isekai/Tensei ► Cày cấp, dị giới, trọng sinh, thế giới ảo, võng du, du hí..v.v...

  • Thread starter Thread starter RATField
  • Ngày gửi Ngày gửi
thì nhẹ nhàng 1 thời gian cũng chán, chuyển wa BDSM, thấy khoái, thế là blah blah.............. => ko nói trc đc j đâu
cho nên là giống cái michibu ấy, có sát ý cái là ăn l luôn cho yên tâm :5cool_big_smile:
 
thì nhẹ nhàng 1 thời gian cũng chán, chuyển wa BDSM, thấy khoái, thế là blah blah.............. => ko nói trc đc j đâu
cho nên là giống cái michibu ấy, có sát ý cái là ăn l luôn cho yên tâm :5cool_big_smile:
nhưng mà cái khái niệm sát ý rất mơ hồ, pờ rô thì tấn công không mang sát ý thoải mái, như kiểu mình đập muỗi cũng chả mang sát ý làm gì
 
nhưng mà cái khái niệm sát ý rất mơ hồ, pờ rô thì tấn công không mang sát ý thoải mái, như kiểu mình đập muỗi cũng chả mang sát ý làm gì
t bị nó cắn cho chục phát thì sát khí bốc lên nóc nhà luôn
 
hàng xịn nguyên tem nó bán đấu giá đắt vl ra ấy chứ :)) có truyện gì gần đây mà thằng main mua con elf về làm người yêu mà gần hết gia tài luôn
 
nhưng mà cái khái niệm sát ý rất mơ hồ, pờ rô thì tấn công không mang sát ý thoải mái, như kiểu mình đập muỗi cũng chả mang sát ý làm gì
đập muỗi lại chả sát ý quá ấy chứ, muốn đập nát bét ra lại ko có.....
còn tấn công ko sát ý thì dạng tỉ thí, luyện tập,.... cái này thì ko có lo lắm
sợ là như cái bộ yandere, nó éo giết nhưng nó chặt mình thành con daruma mới thốn 8-}
hàng xịn nguyên tem nó bán đấu giá đắt vl ra ấy chứ :)) có truyện gì gần đây mà thằng main mua con elf về làm người yêu mà gần hết gia tài luôn
bộ MAOU NO ORE GA DOREI ELF WO YOME NI SHITAN DAGA, DOU MEDEREBAII? à?
 
hàng xịn nguyên tem nó bán đấu giá đắt vl ra ấy chứ :)) có truyện gì gần đây mà thằng main mua con elf về làm người yêu mà gần hết gia tài luôn
thằng đó nó bị tiếng sét ái tình nên ngu thôi, con đó chắc bỏ 1/2 là đủ mua rồi :))

như gái trong bộ slave harem trên thì rẻ hơn. Chỉ mắc khi nào là hàng xịn vừa đẹp vừa là class php1 sư
 
tấn công mà ko có sát ý thì chắc trừ khi không có khái niệm giết chóc là cái gì
 
tấn công mà ko có sát ý thì chắc trừ khi không có khái niệm giết chóc là cái gì
ví dụ như ông tin tất cả mọi người xung quanh đều là NPC chẳng hạn
tùy vào độ psycho nên không phải là không có
hay là tôn giáo tẩy não như này

knmr2.jpg
 
ví dụ như ông tin tất cả mọi người xung quanh đều là NPC chẳng hạn
tùy vào độ psycho nên không phải là không có
hay là tôn giáo tẩy não như này

knmr2.jpg
coi là npc thì vẫn có, chỉ cần mi có ý định giết chóc là sẽ có sát ý thôi, giết chóc mà ko có sát ý thì ta nghĩ chỉ có kẻ ko có khái niệm giết chóc là cái gì mới làm dc
 
Giết mà không có sát ý thì chỉ có phản xạ, ví dụ bị muỗi chích ngứa thì đập mà đ biết nó là con muỗi, hoặc bị kiến cắn đau đưa tay phủi phát nát mẹ con kiến. Chứ còn mà đã cố ý giết dù với thứ vô tri đi nữa thì kiểu gì cũng là sát ý (ví dụ bị chọc tức kiếm chỗ xả tức bằng cách đập nát bét con búp bê cũng là sát ý).
Mà muốn luyện được giết người chỉ bằng phản xạ thì lên thần cmnr, lúc đó đ dám ra đường nữa vì đ biết khi nào đi ngang qua ai đó tự nhiên giết mẹ nó mất mà bản thân còn đ nhận ra.
 
cứ gom tất cả trường hợp ngộ sát là được
nếu 1 bé slave muốn abuse cái khái niệm "sát ý" thì chơi trò tự thôi miên thành mộng du ấy, đảm bảo không có sát ý vì ở trạng thái vô thức :4cool_doubt:

nhìn chung mấy cái này na ná như "máy phát hiện nói dối" vậy, cứ có skill tự thôi miên là qua hết
 
Giết mà không có sát ý thì chỉ có phản xạ, ví dụ bị muỗi chích ngứa thì đập mà đ biết nó là con muỗi, hoặc bị kiến cắn đau đưa tay phủi phát nát mẹ con kiến. Chứ còn mà đã cố ý giết dù với thứ vô tri đi nữa thì kiểu gì cũng là sát ý (ví dụ bị chọc tức kiếm chỗ xả tức bằng cách đập nát bét con búp bê cũng là sát ý).
Mà muốn luyện được giết người chỉ bằng phản xạ thì lên thần cmnr, lúc đó đ dám ra đường nữa vì đ biết khi nào đi ngang qua ai đó tự nhiên giết mẹ nó mất mà bản thân còn đ nhận ra.
theo truyện tàu khựa thì trường hợp mi nói éo phải ko có sát ý mà là có nhưng bật nhanh tắt cũng nhanh :-?
 
Các bác có ai nhớ tên cái manga xuyên không mà thằng main dạng imba về kiếm đạo, vừa xuyên không đã chém giết tùm lum k chịu hợp tác với nhà vua k ?
 
Các bác có ai nhớ tên cái manga xuyên không mà thằng main dạng imba về kiếm đạo, vừa xuyên không đã chém giết tùm lum k chịu hợp tác với nhà vua k ?
Wortenia Senki hoặc YOBIDASARETA SATSURIKU-SHA à?
 
chuẩn Wortenia Senki r bác :D
Bộ này xây dựng tình tiết rác rưởi. Chưa hiểu đầu cua tai nhéo gì mà đã ra tay giết người như giết kiến thì chỉ có thể là loại tâm thần cuồng sát. Hơn nữa main mặc dù được huấn luyện từ nhỏ, nhưng cũng chỉ là tập luyện với gia đình. Chẳng phải là loại sát thủ máu lạnh, chẳng phải lăn lộn, tắm máu giang hồ từ bé. Cũng chả phải đặc công, được huấn luyện nhiều năm trong môi trường khắc nghiệt. Chuyện giết người nó khó lắm, ám ảnh lắm. Nam sinh sống trong môi trường bình thường làm quái gì có khí chất đó được. Toàn bọn tác giả ít trải đời, viết truyện như chơi game, giết người như giết NPC trong game.
 
Back
Top