Sau khi nhìn thấy cái hình mẻ cầm con thỏ trong game mobile Blast là muốn mẻ xài Thú Bông luôn rồi :v
Mà chịu thôi, giờ DW có làm vũ khí theo dạng fantasy nữa đâu, Bom-Thuyền-Kiếm Bay bị bỏ hết :v
Nhưng mà thấy cái thuyền bị bỏ thì không đáng, vì nếu dẹp bớt mấy chiêu triệu hồi sóng nước và cho Hoàng Cái vác nó đánh bình thường thì ok, ko tới nỗi là 1 'vũ khí phi lý' được. Chung Hội thì, hmm, cách cứu được vũ khí của Chung Hội á thì cho mẻ xài 1 cây kiếm thôi, rồi đánh từ từ mẻ sẽ phóng ra mấy cây kiếm kia, dẹp cái vụ mấy cây kiếm lơ lửng đi, nếu muốn vậy ban đầu Koei nên giao đãi Chung Hội có luyện tà thuật hay gì mới đúng, chứ làm gì mà người đi tới đâu kiếm theo tới đó được

Còn Bom của Trác Heo thì bình thường thôi, Noh với Đắc Kỷ và Đặng Ngãi chiêu Musou còn rút bom ra chọi loạn xạ được thì ổng xài Bom như 1 vũ khí chính cũng là no worry.
Nói chung thì (mà điều này hình như mình cũng nói rồi) đã là 1 dòng game đánh đấm với gần 100 nhân vật thì sự đa dạng và phong phú trong từng chiêu thức-vũ khí của các char là 1 điều rất cần thiết, huống chi điều đó đã trở thành 1 tinh thần lớn của game từ bản 7-8 đến giờ. Game là nơi mà "sự hợp lý" chả đáng để bận tâm nữa. Nên mình rất mong là với sức ép của fans, Koei sẽ mang những gì đã ăn sâu vào cái "hồn" của 1 nhân vật trở lại

Dẹp hết mấy cái tiêu chuẩn hợp lý hay ko hợp lý đi, đánh ngon, đánh đã, nhìn ra cái chất char-chất game là được =]]]]