[Thảo luận + Hỏi đáp] Dynasty Warriors 9

KoeiTecmo VN gia công lập trình thôi, ko ý kiến được story đi :2cool_sad:
 
Công nhận game chưa đến nửa năm mà đã thoái trào rồi :)) Các bác ở đây thử báo cáo thời lượng chơi cho đến giờ xem nào :D Mình được 148 tiếng theo Steam thống kê, và khoảng hơn 170 tiếng theo như trong game thống kê :D (mặc dù chả hiểu sao lại có sự chênh lệch này)
 
KoeiTecmo VN gia công lập trình thôi, ko ý kiến được story đi :2cool_sad:
:9cool_too_sad: lol...
vậy cầu mong tổ biên kịch có thần giao cách cảm với mình đi. :2cool_burn_joss_sti
chứ thấy tới bản 9 là story khá bế tắc rồi á... :6cool_ah:

Công nhận game chưa đến nửa năm mà đã thoái trào rồi :)) Các bác ở đây thử báo cáo thời lượng chơi cho đến giờ xem nào :D Mình được 148 tiếng theo Steam thống kê, và khoảng hơn 170 tiếng theo như trong game thống kê :D (mặc dù chả hiểu sao lại có sự chênh lệch này)
tui chơi được 273 giờ 45 phút... cũng phục mình ghê =))
 
DW9 thời gian chơi ko bằng 1 góc DW8. Trophy cũng chưa full :9cool_too_sad:
 
Mình chơi hình như chưa dc 5 tiếng :9onion48: để vào kiểm tra lại...
 
Hua Xiong đánh thấy chán vãi, EX thì túm 1 thằng nào đấy rồi cầm chùy đánh bay, y chang cái chiêu charge attack của bản 7-8, Musou còn thảm hơn :cuteonion52:

hy vọng Dong Bai và XiahouJi khá hơn. :cuteonion:
 
Hua Xiong đánh thấy chán vãi, EX thì túm 1 thằng nào đấy rồi cầm chùy đánh bay, y chang cái chiêu charge attack của bản 7-8, Musou còn thảm hơn :cuteonion52:

hy vọng Dong Bai và XiahouJi khá hơn. :cuteonion:
Hi vọng gì hả bạn, clone weapon thì chỉ khác hai bá điểm trong Flow, Trigger hay Reactive, Musou với SPecial thì bắt buộc phải khác là chuyện tất nhiên.
Hi vọng nhiều, thất vọng cũng nhiều thôi :@)
 
Musou còn thảm hơn
Cái này thì mình ko đồng tình. Dòng DW ít khi thiết kế những chiêu thô bạo như thế, hoặc có thì cũng khá hời hợt. Theo trí nhớ của mình thì những chiêu "thốn" như musou của Hoa Hùng ra thì chỉ có C1 của Lã Bố trong DW4 và chiêu air musou của Vương Dị trong DW8. Cho nên mình thấy musou của Hoa Hùng khá ấn tượng đấy chứ
 
Bữa giờ quên nói :)) Thiệt sự phải trao giải BEST XÉO SẮC OF THE YEAR cho Chung Hội =))

xO7DUvI.png


Má ơi, mỗi lần mẻ thoại tới đâu là nghe giọng điệu chua ngoa đanh đá tới đó
Cứ phán ra mấy câu mà nghe nó thâm, nó sâu cay, nó chanh chua lắm luôn
Chơi phe Tấn mà cứ hóng cho hết trận nhanh nhanh để nghe mẻ cất tiếng
Thiệt vấn đề nào cũng chọt miệng vô nói khấy vài câu, nghe mà đã cả lỗ tai :))
Ngoài việc đánh giá người ta ra thì cũng tranh thủ tự lăng xê bản thân mình nữa chứ

Để trích vài câu mà mình nhớ xem:
1) - Cái việc Tư Mã Sư tướng quân lên cầm quyền đã tạo một bước đột phá lớn cho nhà Tư Mã. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều kẻ phản đối, những kẻ đó đúng là không biết thân biết phận mà, chúng giống y chang với những đứa chuyên ganh tị với tài năng của tôi vậy đó!
- Đủ rồi Chung Hội tướng quân - Đặng Ngãi nói.
- Sao cứ mỗi lần bàn chuyện công, cậu đều nói về chuyện của cậu không vậy? - Tư Mã Chiêu than phiền

2) - Thôi tém tém lại dùm đi. Người ta nói á, Thục có Rồng, Ngô có Cọp, còn Ngụy... chỉ có Chó! Dù sao thì Tư Mã Sư tướng quân cũng đã chết queo rồi, cho nên Gia Cát Đản à, cậu không cần phải ra trận để thể hiện tài năng cho ai xem nữa đâu. Giờ cứ ở yên đây mà làm tròn bổn phận, chăm sóc tốt mộ phần của ngài ấy đi ha.
- Sao cậu dám...!!! - Gia Cát Đản tức giận
- Đủ rồi Chung Hội, thô lỗ quá rồi đó - Tư Mã Chiêu can ngăn
- Ủa tôi nói có sai đâu ta, thần dân cả trăm người ai cũng bảo vậy á, tôi chỉ nhắc lại thôi hà~

3) - Thấy chưa, đã nói rồi mà không ai nghe, trước đây Gia Cát Đản trung thành với chúng ta chỉ vì hắn quá cuồng mến Tư Mã Sư tướng quân mà thôi, giờ chủ chết rồi thì chó cũng bắt đầu làm loạn đó. Không ai nhận ra tâm địa của hắn ngoài tôi, tôi giỏi quá mà.
- Chung Hội, bớt nói lại đi! - Vương Nguyên Cơ nói.

Thêm mấy đoạn tự vỗ ngực nói là mình được chọn bởi Đức Chúa Trời, đất nước càng loạn thì mình càng tỏa sáng, rồi cái gì mà dùng nhà Tư Mã để tự đưa bản thân lên cao hơn, phải nói là xéo sắc quá đáng luôn ý =)) Phải liệt Chung Hội vào kiểu nhân vật phản diện, nhưng mà không phải phản diện về hành động mà là phản diện về miệng lưỡi á, cứ mỗi lần phát ngôn là làm người ta thấy ghét :)) Thề, mình mà là Đản thì mình tát cho vài phát để ngậm miệng lại đi :)) Ầy miệng lưỡi kiểu này mà mốt vô WO gặp Mitsunari thì đảm bảo có khối chuyện vui đây ;)):>
 
moveset và musou của XiahouJi... moe là chính, còn lại miễn bàn:6cool_ah:
 
Vẫn ko cảm nỗi em Xiahou Ji này, từ nguồn gốc và tạo hình, và ngay cả cái cặp đôi của ẻm, lại thêm cái vũ khí ko-bao-giờ-hợp nữa...
Biết bao em gái cùng lứa như vầy nhưng em này thì ko ưng đc... :9onion48:
 
Ko biết có tuyển ở chi nhánh VN ko ta, chứ mình thì ko đủ trình tiếng Nhật để sang chi nhánh Nhật làm đâu :))
 
Dong Bai, giờ mới biết Dong Bai có 1 thứ mà các cô gái khác ko bằng... Cái miệng rộng dã man :8onion10:
 
Dong Bai, giờ mới biết Dong Bai có 1 thứ mà các cô gái khác ko bằng... Cái miệng rộng dã man :8onion10:
Hai ông cháu dùng chung vũ khí ..
 
Dong Bai, giờ mới biết Dong Bai có 1 thứ mà các cô gái khác ko bằng... Cái miệng rộng dã man :8onion10:
Moá, thích cái style của con mén này ghê, chất chất dị dị pha chút ngông cuồng điên điên
Còn về sóng mũi vs nụ cười thì mình thấy nó có nét giống Yến Trang


Viên Thuật, công nhận nhìn mặt là đã thấy ghét.
1 sự cộng hưởng giữa Viên Thiệu, Lưu Thiện, Goemon, Hideyoshi, Hisahide.
:2cool_go:
 
CẢM THẤY MUỐN MUA PACK NÀY QUÁ HEHE

HY VỌNG TỰ NHIÊN CÓ ĐIỀU BẤT NGỜ, XUẤT HIỆN THÊM 2 HOẶC 3 NHÂN VẬT MÀ KHÔNG AI NGỜ TỚI, TRỜI ƠI, HÃY THÀNH SỰ THẬT ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
 
Back
Top