Mấy nay đọc Nỗi Buồn Chiến Tranh của Bảo Ninh lại liên hệ đến Wonder Woman.
Trong NBCT, thoạt nhìn có thể nghĩ chiến tranh cướp đi mất cái gọi là "nhân tính" của con người. Những người tham gia vào cuộc chiến bắt buộc phải lựa chọn giữa "giết" hoặc "bị giết". Nhưng càng đọc càng thấy rằng hóa ra chiến tranh không bao giờ có thể chiến thắng "tình yêu". Tình yêu trong NBCT không chỉ là tình yêu giữa trai gái, mà là tình yêu dành cho những người đồng đội, thậm chí là tình yêu dành cho nhân loại nói chung (ta vs. địch). Chiến tranh, dù tàn bạo và khốc liệt đến mức nào đi nữa, vẫn không thể tha hóa được cái "nhân tính" của con người khi ngày nào vẫn còn có "tình yêu".
Quay lại Wonder Woman với hai trường đoạn xuất sắc là "We are all to blame" và "I believe in love". Ở "we are all to blame", Steve Trevor đặt ra một giả định rằng tất cả nhân loại đều có lỗi trong chuyện này chứ chẳng phải chỉ có một thằng ác ở đây. Con người phải chăng là bản chất xấu xa nên mới tiếp tay cho chiến tranh hay chăng ("Maybe we aren't always good")? Đến trường đoạn sau khi WW đấu với Ares, ta thấy Ares khẳng định "Con người làm chuyện này, không phải ta." Hắn thách thức WW giết Dr. Poison để khiến cô phải bị tha hóa. Nhưng một lần nữa, chính "tình yêu" với nhân loại đã giữ lại trong WW phần "nhân tính" (hay là "thần tính" nhỉ?) của cô. Cô tin vào "tình yêu", thứ sức mạnh có khả năng dời non lấp bể, thứ mà vì nó trong lịch sử, nhân loại đã làm những chuyện cả điên rồ lẫn kì diệu. Chính "tình yêu" là chiếc mỏ neo vững chắc giúp cho Diana không đánh mất đi phần "nhân tính" của mình. Đá sân một chút sang BvS với lời thoại "No one stays good in this world" của Sup. Trước khi Sup hi sinh, anh nhận ra rằng chính "tình yêu" của mình với Lois khiến anh có thể sẵn sàng hi sinh bản thân mình, để Lois có cơ hội được sống trong một thế giới không có Doomsday. Sup tuy là alien, nhưng anh đã sống với con người từ bé, nên trong anh luôn có một phần "nhân tính" của giống người. Có lẽ nhờ vậy mà "tình yêu" của Lois đã khiến anh chấp nhận từ bỏ mạng sống của mình để cho người mình yêu được một cơ hội sống sót. Chưa hết, nói đến "tình yêu" phải nói đến Bat. Bây giờ mình đã hiểu vì sao Bat tha cho Sup. Bởi vì hắn ta có một "tình yêu" sâu đậm với cha mẹ quá cố của mình, đặc biệt là người mẹ. Mặc dù trong phim ta thấy Bat thể hiện hành động có phần nào thiếu cái "nhân tính" (tra tấn, đóng dấu tội phạm v.v.). Nhưng hóa ra đâu đó bên trong Bat vẫn còn chút phần "người", mà chỉ được đánh động khi nghe thấy cái tên của người mẹ mà hắn hết mực trân quý. Lại một lần nữa, "tình yêu" (với mẹ của mình) là thứ giữ cho Bat không bị tha hóa và đánh mất đi phần "nhân tính" ít ỏi còn sót lại của mình.
Ps: mình xl quay tay vậy thôi :).