Ant-Man and the Wasp

hình như bộ đồ cũ mà bà kia đang mặc nó éo có tự phóng to dc ,đồ thằng scott mặc là hàng mới nên mới làm dc thế,chưa kể cái đường hầm ý như kiểu 1 cái trạm thu phát tín hiệu dẫn đường giúp chúng nó quay trở lại chỗ cũ chứ nếu chỉ đến chỗ bà kia rồi tự phóng to ra thì có trời biết địa điểm phóng to ra là ở đâu,lỡ địa điểm ý là dị vật nào đó thì phóng to ra chả khác gì tự sát
À không ý ta không phải lúc cứu bà Janet. Mà là khúc cuối gia đình đoàn tụ xây dựng các đường hầm lượng tử nhỏ lại để Scott vô lấy hạt ấy, cả 3 người nhà Pym bị bay màu thì anh Scott chỉ cần phóng lớn lại là được không cần đường hầm lượng tử nữa.
 
37006077_1949613501765803_7669282530759016448_n.jpg
 
À không ý ta không phải lúc cứu bà Janet. Mà là khúc cuối gia đình đoàn tụ xây dựng các đường hầm lượng tử nhỏ lại để Scott vô lấy hạt ấy, cả 3 người nhà Pym bị bay màu thì anh Scott chỉ cần phóng lớn lại là được không cần đường hầm lượng tử nữa.

Khi ta coi có để ý, để tiến vào QR, đi qua tổng cộng là 3 mốc, 1 là vùng hư vô, đen ngòm, 2 là chỗ màn chắn, như kính vạn hoa, qua đó rồi mới vào QR. Coi p1 thì thấy lúc Scott thu nhỏ chỉ đến dc cái vùng hư vô thôi, chưa có tiên vào trong nên có thể là phóng to ra kịp.
 
Xem phim này mình rất thích cái ý tưởng bé , bé mãi , hoặc to to mãi ... không hiểu nó sẽ đến cái thế giới gì nữa :)
 
bé mãi thì có thể đc chứ mới to 2-30 mét đã thiếu dưỡng khí r thì không ổn lắm :-?
 
Không chỉ thiếu dưỡng khí đâu, cơ thể càng lớn càng cần nhiều năng lượng để hoạt động, không chuẩn bị trước, đột ngột biến lớn thì không đủ sức để duy trì, và kết quả là ngất suốt mấy ngày liền.
 
ai thắc mắc về sức mạnh của kiến thì nên xem thử cái này

đại khái là sức mạnh tăng giảm khi phóng to thu nhỏ không đồng nhất với trọng lượng.

khi nhỏ thì có thể nhanh nhẹn và đấm đá với sức mạnh hơn nhiều lần cơ thể nhỏ, còn khi to thì chậm chạp lờ đờ và chỉ nâng được vật nặng bằng 1 phần trọng lượng to thôi.
 
Trước khi janet quen hank và làm the wasp thì cũng từng làm catwoman một thời gian :D
batman-returns.jpg
 
Đến hiểu né đến hơn atom thì lấy đâu ra oxy để thở nhỉ. Hay lúc đấy vật lý nó khác =)
 
Coi phim này chỉ thắc mắc là Janet ở trỏng 30 năm mà ko cần ăn uống gì thì sao sống được? Ko lẽ kiếm mấy con gì trong đó làm thịt ăn
 
Coi phim này chỉ thắc mắc là Janet ở trỏng 30 năm mà ko cần ăn uống gì thì sao sống được? Ko lẽ kiếm mấy con gì trong đó làm thịt ăn
kể cả có con gì đấy trong đó thì dạ dày con người cũng ko dc tạo ra để tiêu hoá những con đấy
 
Phim mà, bắt bẻ làm gì. Nội cái việc thu nhỏ đến mức hạ nguyên tử thì bị đè chết bởi phân tử oxi cmnr, lấy đâu ra mà thở =))
 
Mấy cái thắc mắc trong quantum realm thì chờ phần sau nữa hoặc có thể nó éo giải thích luôn.
Tạm thời chỉ có thể bấu víu vào câu elvove của bà janet thôi
Mà người nhỏ tới mức hạ nguyên tử chắc cũng éo cần cung cấp năng lượng đâu, siêu siêu bé rồi mà
 
Mấy cái thắc mắc trong quantum realm thì chờ phần sau nữa hoặc có thể nó éo giải thích luôn.
Tạm thời chỉ có thể bấu víu vào câu elvove của bà janet thôi
Mà người nhỏ tới mức hạ nguyên tử chắc cũng éo cần cung cấp năng lượng đâu, siêu siêu bé rồi mà

Chắc mắc nó thở bằng gì thôi =))
 
phim này so với phase 3 thì doanh thu hẻo quá
 
thủ dâm daily dose: kiến đã mê đánh trống từ hồi civil war =))

qeo6mpbhon911.jpg
 
phim này so với phase 3 thì doanh thu hẻo quá
tội anh kiến phận nhỏ bé lại ra cùng năm với 2 thằng khủng bố panther với infinity =))
vụ thở thì thắc mắc làm gì, đương nhiên là éo cần thở rồi vì làm gì còn không khí hoặc có thể có quantum air =))
 
Back
Top