Hội Isekai/Tensei ► Cày cấp, dị giới, trọng sinh, thế giới ảo, võng du, du hí..v.v...

  • Thread starter Thread starter RATField
  • Ngày gửi Ngày gửi
mai mốt viết xuyên không cả lục địa luôn đi :)) 1 nước nhằm nhò gì

truyện nào mà chẳng ngu đần hóa, mọi hóa dân dị giới. Toàn thằng kinh nghiệm chiến trận đầy mình éo bằng mấy thằng ranh con chơi game stragety, biết lõm bõm vài cái mưu kế nhảm lìn
 
trong trường hợp đó thì chỉ có cách phát triển nuke từ năng lượng hạt nhân, quét sạch dân dị giới thôi
ko có vệ tinh với tên lửa đạn đạo thì ném bom thủ công cũng đc
ko có vệ tinh thì ném bom ko thủ dc, trong gate các sinh vật chỉ hơi mạnh 1 chút chứ nếu gặp dị giới có nhiều cá thể sức mạnh siêu nhân thì vũ khí uy lực cao phát huy kém trong cự li gần. nhiều bộ có khoa học công nghệ cao vs thế lực khác của tàu khưua hay nhật bổn đều phân tích ra điểm yêu chung của khoa học công nghệ là vũ khí uy lự cao đều chỉ hiệu quả khi tấn công viễn trình, để bọn siêu nhân nó áp sát dc thì hiệu quả kém hẳn đi , trừ khi hy sinh cả 1 quân đoan để tiêu diệt vài cá thể sức mạnh siêu nhân

1 mình thằng nhật lấy đâu ra đủ nuke mà đòi diệt sạch dị giới, cũng chưa chắc kiếm ra uranium để chế thêm nuke
 
ko có vệ tinh thì ném bom ko thủ dc, trong gate các sinh vật chỉ hơi mạnh 1 chút chứ nếu gặp dị giới có nhiều cá thể sức mạnh siêu nhân thì vũ khí uy lực cao phát huy kém trong cự li gần. nhiều bộ có khoa học công nghệ cao vs thế lực khác của tàu khưua hay nhật bổn đều phân tích ra điểm yêu chung của khoa học công nghệ là vũ khí uy lự cao đều chỉ hiệu quả khi tấn công viễn trình, để bọn siêu nhân nó áp sát dc thì hiệu quả kém hẳn đi , trừ khi hy sinh cả 1 quân đoan để tiêu diệt vài cá thể sức mạnh siêu nhân

1 mình thằng nhật lấy đâu ra đủ nuke mà đòi diệt sạch dị giới, cũng chưa chắc kiếm ra uranium để chế thêm nuke

dùng máy bay ném bom thành phố lớn thôi, ko nói đến cá thể gì hết

ko thì dùng vũ khí hóa học, phát triển đơn giản hơn nhiều.
 
Mới xuyên qua ốc còn chưa mang nổi mình ốc sức đâu mà nuke với xâm chiếm

Lo 1 đống vấn đề tuyên truyền, vận động dân chúng, dò tìm nguyên vật liệu phục vụ nông công nghiệp, an sinh xã hội là đủ chính phủ mệt bỏ bà rồi

Xâm chiếm lấy tài nguyên thì chắc phải 9 10 năm sau khi ổn định,làm tốt công tác tuyên truyền
 
lúc đó sẽ hình thành chính quyền độc tài quân phiệt , xâm chiếm là vấn đề bắt buộc sống còn chứ ko phải cho vui, an sinh chắc chắn phải dẹp 1 bên rồi

mà thế nào truyện nó chả móc từ ass ra mấy nguồn tài nguyên magic mà bọn ngu đần dị giới méo biết xài để tăng phần tự sướng :))
 
Chỉnh sửa cuối:
chả có cái dị giới nào mà có nguyên team nguyên bộ skill hủy thiên diệt địa cả. về mặt logic là thế = )))
Warhammer 40k kìa.
 
nước nhật mà nó lọt vô 40k thì chắc éo biết đc 1 tuần ko =))
 
chưa nói đến vấn đề tài nguyên, riêng khí hậu hoàn cảnh chưa chắc đã thích ứng, có khi chả ai làm gì, tháng đầu tiền chết mẹ nửa số dân vì không hợp môi trường
 
tác giả chơi game nhiều quá nên tưởng cắm phát khai thác mỏ đc ngay ấy mà :)) dị giới ko có mỏ dầu là ăn đặc sản luôn, thăm dỏ cũng mất vài năm chưa kể xây dựng và khai thác

Nhựt nó luôn chuẩn bị chiến tranh với Tàu nên chắc phải dự trữ dầu sẵn nhiều lắm, chắc đc vài ba năm :))
dự trữ dầu của nhật ~ 500 triệu thùng, mức tiêu thụ ~ 5 triệu thúng/ ngày và hoàn toàn phải nhập khẩu từ bên ngoài. biến động giá thì không có vẫn đề gì, nhưng nhật không có khả năng tái sản xuất ngay lập tức. cả nước xuyên không là ăn mặn ngay.
 
1 mình thằng nhật lấy đâu ra đủ nuke mà đòi diệt sạch dị giới, cũng chưa chắc kiếm ra uranium để chế thêm nuke

Tiềm lực hạt nhân thứ 3 thế giới. Nó muốn có thì vài ngày là xong cả trăm quả.
 
Tiềm lực hạt nhân thứ 3 thế giới. Nó muốn có thì vài ngày là xong cả trăm quả.
tức là nó trữ sẵn nguyên liệu để chế trăm quả nuke :3onion24:
 
tức là nó trữ sẵn nguyên liệu để chế trăm quả nuke :3onion24:

nó toàn xài năng lượng hạt nhân đó, upgrade thêm ko khó

dùng hạt nhân sản xuất điện -> tạo ra Plutonium, dùng cái đó làm bom hạt nhân đc

1 quả bom hạt nhân cần khoảng 10 kg Pluto mà Nhật nó có hơn 50 tấn luôn đó
 
Tiềm lực hạt nhân thứ 3 thế giới. Nó muốn có thì vài ngày là xong cả trăm quả.

có công nghệ hạt nhân chưa chắc đã chế được bom nguyên tử. Quá trình làm giàu uranium khác với việc phân tách hạt nhân tạo năng lượng.
Bảo nếu nói cho Nhật nghiên cứu chế bom nguyên tử thì sure chúng nó thành công trong thời gian ngắn (vài năm) chứ vài ngày thì không có đâu. Nội việc đào hang để thử boom đã tốn khá khá thời gian rồi
 
và sure là nó nghiên cứu sẵn rồi, đề phòng chiến tranh mà :))

mà cần mẹ gì nuke, dùng vũ khí hóa học chả nhanh hơn sao :)) thành lũy trung cổ bé tí chơi 1 phát là chết cả đám thôi
 
Cái vụ sang dị giới cầm quân đánh nhau có vẻ Drifters là ổn nhất, tech ko chênh lệch nhiều, học thuyết quân sự cũng gần nhau vì toàn anh từ thời cổ đại isekai qua, mặc dù ta ghét cái cách xây dựng tính cách nhân vật của lão tác giả này từ thời còn đọc Hellsing. Anh Hitler isekai sang trước mấy thằng kia tận 50 năm nên ảnh thống nhất mẹ luôn =))
 
có công nghệ hạt nhân chưa chắc đã chế được bom nguyên tử. Quá trình làm giàu uranium khác với việc phân tách hạt nhân tạo năng lượng.
Bảo nếu nói cho Nhật nghiên cứu chế bom nguyên tử thì sure chúng nó thành công trong thời gian ngắn (vài năm) chứ vài ngày thì không có đâu. Nội việc đào hang để thử boom đã tốn khá khá thời gian rồi

Cái khó là tên lửa mang đầu đạn mà cái đó nó có đầy nhóc. Đầu đạn hạt nhân thì sida cỡ bọn triều tiên còn chế dc từ hồi năm 80s. Mỹ bật đèn xanh thì vài ngày là vác lên tên lửa chơi khô máu bọn tàu.
 
Triều Tiên nó tăng max cây tech mới được quả nuke chứ ở đó mà chê nó sida
 
ko có vệ tinh dẫn đường thì gắn vào tên lửa làm gì, đem lên máy bay ném bom thả trực tiếp luôn
 
Back
Top