Thị trường chuyển nhượng mùa đông - 2026

Asensio bán mới lạ. Mà tự nhiên mua Củ tỏi với Hà xá làm đéo gì. Tiền đạo đang thiếu thì ko mua.
Tiền đạo ban đầu muốn mua Lê văn Đốp nhưng mà WC đá kém quá nên hơi chùn. Thật ra thì Real thích Neymar hơn vì cả thương hiệu lẫn khả năng. Ngoài ra còn Hà Duy Kiên của Gà trống nhưng nó mới ra hạn hợp đồng nên là thôi. Hazard là mục tiêu tối ưu thôi để xoa dịu Madridista sau khi bán Đô thôi.
Còn Keylor Navas hiện 31 tuổi Perez vốn k thích rồi, trc còn đc Zidane 1 mực bảo vệ nay đã ra đi. Courtois năm nay mới 26 còn 1 năm hợp đồng thôi , 1 sự thay thế lâu dài hơn.
 
Real mùa sau có gia vị Hành với tỏi vào chắc món ăn sẽ ngon hơn :D
 
Tỏi còn 1 năm hđ thôi, câu giờ kiểu gì
Haza mới hay nè, đòi cmn 200 củ ko chi thì thôi, đá cho hết 2 năm tiếp , lúc đó 30 tuổi muốn đi đâu thì đi :))
 
Tùng nổ xạo vừa thôi, giờ Real cũng kiệt bỏ mẹ, từ sau quả Bêu với Rêm giờ Real mấy năm rồi có dám chi mạnh tay đâu.
Nói đâu xa, ngay cả vụ Tỏi đc đánh giá là dễ mua mà mãi chưa dứt điểm vụ giá cả với Chels đc.
Real giờ mua hàng tiềm năng là dám mạnh tay thôi, chứ hàng world class thì phải so đo suy tính nhiều.
 
Dembele còn 140 củ thì hazzard 200 củ nhằm nhò gì.
 
Tùng nổ xạo vừa thôi, giờ Real cũng kiệt bỏ mẹ, từ sau quả Bêu với Rêm giờ Real mấy năm rồi có dám chi mạnh tay đâu.
Nói đâu xa, ngay cả vụ Tỏi đc đánh giá là dễ mua mà mãi chưa dứt điểm vụ giá cả với Chels đc.
Real giờ mua hàng tiềm năng là dám mạnh tay thôi, chứ hàng world class thì phải so đo suy tính nhiều.
Đúng rồi con hàng da dạo này rón chết mẹ toàn mua về để phục vụ Rô công nhân nghành
 
Móa, tội cho Navas. Nhớ cái năm sắp mua dc De Gea thì Navas nhận dc 1 cú điện thoại, nói là sắp bị đá đi. Anh vừa khóc vừa xếp đồ vào va ly thì dc báo tin là mình sẽ ở lại. Giúp Real ăn dc 3 cái C1 liên tiếp thì giờ lại nhường chỗ cho thằng trẻ hơn. Chắc sắp tới cũng bị bán.

Rô công nhân nghành phắng qua Juve lúc này là quá hợp lý, ở lại 1,2 năm tới cũng sẽ bị đá đít như một con chó già, giống trường hợp của Raul. Real có bề thế, có lịch sử thật nhưng qua cái cách nó đối xử với công thần và khối lượng lớn fan cực đoan thì chỉ làm mình khinh bỉ cái thương hiệu này :))
 
Clb lớn nào chẳng có phốt về vụ trảm công thần. Như nhà Mu chẳng.hạn cũng dính vài vụ như Beck, Stam...

Real nó số 1 mọi thời đại, quá nhiều sao số. Thì lẽ dĩ nhiên phải phũ thế tre già măng mọc, có gì mà khinh bỉ [-X

Cứ nhìn đám bị trảm mà vẫn quay lại clb cũ thì biết, chính các anh cũng hiểu độ khắc nghiệt ở môi trường Real việc đào thải là tất yếu
 
Raul bị đá đít phũ phàng như vầy mà vẫn quay lại làm HLV đội trẻ. Chắc bị khổ dâm rồi.
 
Real có bh có mấy cuộc chia tay trong nc mắt đâu chỉ có cầu thủ chia tay trong nước vì bị đá đít như 1 thằng con hoang tiêu biểu là Raul và Casillas. Real luôn lấy thương hiệu làm đầu trước h mấy cầu thủ da màu có ai trụ được lâu đâu. Trường hợp của Đô, Perez muốn bán lâu rồi chẳng qua thương hiệu lớn kiếm đc nhiều tiền, ghi bàn cống hiến nhiều. Lão muốn Neymar lắm rồi, nếu Psg vs Neymar đồng ý là tất tay ngay vì thương hiệu Neymar cũng rất mạnh. Bóng đá thời buổi thương mại, tiền có khi còn hơn thành tích thì còn đâu những huyền thoại gắn bó cả đời vs 1 clb đc đâu.
 
Do trước đó MC 1 mình 1 ngựa, nhưng Chelsea sau có Sarri lên làm HLV nên là Jorginho đi theo từ chối MC thôi. Mà có 57 triệu bảng giá quá bth trong thời buổi cầu thủ lạm phát ntn.
Ko phải, mà là lão chủ tịch Napoli ép thằng Jorginho phải về Chelsea bởi nó nằm trong giao kèo chuyển nhượng HLV. Ko nghe có khi sai mafia xử '@^@|||

Chứ về MC lương cao hơn chắc suất chính được đá CL cửa vô địch sáng hơn ngu gì ko về.
 
Ko phải, mà là lão chủ tịch Napoli ép thằng Jorginho phải về Chelsea bởi nó nằm trong giao kèo chuyển nhượng HLV. Ko nghe có khi sai mafia xử '@^@|||

Chứ về MC lương cao hơn chắc suất chính được đá CL cửa vô địch sáng hơn ngu gì ko về.
Báo chí nói là hợp đồng của Jorginho vs Sarri là 2 bản k liên quan đến nhau, còn việc trò theo thầy thì nhiều mà. Hiểu nhau dễ đá hơn là phải làm quen hlv vs lối chơi mới.
 
Nghề khác cũng vậy mà, sếp ra đi kéo theo 2-3 đứa đệ ruột build team mới. Ta thấy bình thường đơn giản giữa 2 con đường chỉ được chọn 1, đường nào cũng có lý của nó
 
Liverpool chính thức biến Alisson Becker thành thủ môn đắt giá nhất Thế giới cùng bản hợp đồng 6 năm.

The Kop không công bố giá trị của thương vụ này, tuy nhiên bên phía AS Roma đã cho biết số tiền mà họ nhận được sẽ là £66.8m (€72.5m, đã bao gồm bonus).

Hãy cùng đọc bài viết để hiểu được vì sao Liverpool chấp nhận bạo chi cho cái tên này.

https://vnfantasy.net/alisson-gia-nhap-liverpool/
 
Liverpool chính thức biến Alisson Becker thành thủ môn đắt giá nhất Thế giới cùng bản hợp đồng 6 năm.

The Kop không công bố giá trị của thương vụ này, tuy nhiên bên phía AS Roma đã cho biết số tiền mà họ nhận được sẽ là £66.8m (€72.5m, đã bao gồm bonus).

Hãy cùng đọc bài viết để hiểu được vì sao Liverpool chấp nhận bạo chi cho cái tên này.

https://vnfantasy.net/alisson-gia-nhap-liverpool/
Cần chi đọc bài. Xem lại chung kết C1 là biết lý do bạo chi thôi.
 
Móa, tội cho Navas. Nhớ cái năm sắp mua dc De Gea thì Navas nhận dc 1 cú điện thoại, nói là sắp bị đá đi. Anh vừa khóc vừa xếp đồ vào va ly thì dc báo tin là mình sẽ ở lại. Giúp Real ăn dc 3 cái C1 liên tiếp thì giờ lại nhường chỗ cho thằng trẻ hơn. Chắc sắp tới cũng bị bán.

Rô công nhân nghành phắng qua Juve lúc này là quá hợp lý, ở lại 1,2 năm tới cũng sẽ bị đá đít như một con chó già, giống trường hợp của Raul. Real có bề thế, có lịch sử thật nhưng qua cái cách nó đối xử với công thần và khối lượng lớn fan cực đoan thì chỉ làm mình khinh bỉ cái thương hiệu này :))
Casillas, Raul, đâu có ai trách Real đâu, chỉ có AHBP cào phím móc mỉa Real thôi :))
Mà nói đâu xa, con Rooney, Vidic, Ferdinand, hay Lampard cũng ra đi không kèn không trống đấy thôi \:D/
 
Tin tức:

- Vào ngày mai, cha của Eden Hazard cùng nhóm đại diện của cầu thủ này sẽ có buổi gặp mặt với Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia được cho là đã sẵn sàng chi ra hơn €125m để đàm phán với Chelsea. (Di Marzio)

- Bên cạnh việc thuận lợi khi đàm phán mua Daniele Rugani, Chelsea còn nhắm đến một trung vệ khác của Juventus là Mattia Caldara, người chơi cho Atalanta mùa trước theo dạng cho mượn. The Blues đã đưa ra lời đề nghị €30m (£26.8m) cho Caldara, mặc dù Borussia Dortmund cũng đã có lời hỏi mua với mức giá tương tự, ngoài ra còn thêm €5m (£4.5m) trả thêm tùy thành tích. (Di Marzio)

- Người đại diện Fernando Garcia của Malcom đã phát biểu trên đài phát thanh Tele Radio Stereo rằng thân chủ của mình muốn sang Italy chơi bóng hơn là đến Anh. Ông này cũng xác nhận rằng sẽ có buổi gặp mặt với giám đốc thể thao Monchi của AS Roma để thương thảo. Ngoài Roma, Inter Milan cũng được cho là đã theo đuổi Malcom lâu nay nhưng có vẻ như chưa đáp ứng được yêu cầu của cầu thủ người Brazil.

- Leicester đạt thỏa thuận trị giá £10m với Liverpool để có được thủ môn Danny Ward. (Sky Sport)
Theo những nguồn tin thân cận thì bản hợp đồng này là để cạnh tranh và dự phòng cho Kasper Schmeichel, không phải thay thế cho thủ môn người Đan Mạch.

- Burnley đã liên hệ với Swansea để hỏi mua Alfie Mawson. West Ham trước đó cũng đã có những cuộc đàm phán nhưng chưa đạt được thỏa thuận với Swansea. (Sky Sport)

- Wolves đã chính thức có được tiền vệ tấn công 20 tuổi người BĐN - Paulo Alves theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hợp đồng của anh với Liverpool kết thúc. Alves tạm thời sẽ chơi cho đội U-23 tham dự Premier League 2.
Được sinh ra tại Madeira, cùng nơi đã cho ra đời Cristiano Ronaldo, Alves đến Anfield vào mùa hè 2015 từ Porto.

Tổng hợp TTCN của giải Ngoại hạng:
https://vnfantasy.net/tong-hop-thi-truong-chuyen-nhuong-epl-2018-19/
 
Back
Top