Aquaman and the Lost Kingdom (20/12/2023)

thằng anh thua thì :
1: thằng em tha cho thì sure là thằng này anti villain, là làm việc xấu vì điều tốt, có khi sau nay thành đồng mình với tiên cá,cuối phim cùng nhau ngắm hoàng hôn =))
2: thằng em chuẩn bị giết thì có người xin tha mạng /mera cứu chạy thoát, k rõ đám atlantis có trọng danh dự k nhưng như thế coi như tiên cá mất đi cái tầm thế của 1 vị vua rồi, sau này lên ngai dân nó cũng chẳng phục 1 thằng đánh solo thua
3: thua và vì lí do gì đó mất tích , sau này về đòi lại ngai với cái lí do bữa mày chưa giêt hẳn tao và tao chưa xin tha mạng, nhưng cái plot này thằng báo xài rồi, k dùng được nữa
4: đang đánh nhau dở thì black manta can thiệp ( khó , vì có vẻ đại chiến là civil wars )

nên mình vẫn cho là trận này cuối phim, tiên cá thắng và thằng em lật kèo

1 Killmonger version 2 - Thằng em tha cho nhưng thằng anh éo chịu, bảo là: hãy đem tao lên bờ chôn giống như tổ tiên mình hồi xưa chui lên đất liền vì họ biết chết sướng hơn bị cầm tù 8-x
2 Martha version 2 - mẹ của 2 thằng tên gì ấy nhỉ? ~^o^~
3 Mèo đen version 0.5 - Cái này chưa biết, có thể thằng M chôm ý tưởng thì sao. '@^@|||
4 Bàn ủi - Đông - Mỹ version 2 - Can không được cuối cùng thành 2 phang 1 :(fight)
 
Có flashback Aqua tuổi teen tập đánh thương với thằng em trên bờ biển hay sao á. :))

Chắc là bà mẹ hay ông bố thôi chứ chẳng phải thằng em.
 
wakan...à nhầm atlantis forever !
37638161_1957748414515689_8585820520136572928_n.jpg
??:D??
Thằng này thì yêu thương gì alantis, với lại cái pose đó là chuẩn bị gồng bắn tia chứ ko phải chào chiếc xàm lone nhà bên:4cool_doubt: oh wait sacasm~
 
37706896_1632942383481543_1482922138519207936_n.jpg
 
Vl Barry Allen...
 
Chắc đang method acting cho Flashpoint...
 
Dự kịch bản là ntn, anh cá biết mình dòng dõi hoàng tộc từ xưa nhưng do thích ăn nhậu trên bờ nên éo về, còn em Amber kiểu như vệ sĩ với người truyền tin cho anh do má anh kêu đi theo

1 ngày đẹp chời thằng em quyết định kéo quân chinh phạt loài người, có đoạn sóng thần chắc do chú em thử vũ khí tự nhiên, anh cá về giành ngôi với chú em nên đánh nhau ở võ đài, cơ mà dự là anh cá thua nên mới đi gọi mấy tộc khác trợ giúp, mà muốn trợ giúp thì phải có thần khí trấn hải để kêu gọi quần hùng --> Đến sa mạc lấy đinh ba (best chỗ giấu)

Đoạn cuối là 2 phe đánh nhau, nhìn màu đẹp vậy chắc ko phải flash back, coi truyện lâu rồi nên ko nhớ là đoạn kêu lũ quái ra để làm gì nhỉ, còn chú BM chắc là để tranh cây nĩa với anh
 
Dự kịch bản là ntn, anh cá biết mình dòng dõi hoàng tộc từ xưa nhưng do thích ăn nhậu trên bờ nên éo về, còn em Amber kiểu như vệ sĩ với người truyền tin cho anh do má anh kêu đi theo

1 ngày đẹp chời thằng em quyết định kéo quân chinh phạt loài người, có đoạn sóng thần chắc do chú em thử vũ khí tự nhiên, anh cá về giành ngôi với chú em nên đánh nhau ở võ đài, cơ mà dự là anh cá thua nên mới đi gọi mấy tộc khác trợ giúp, mà muốn trợ giúp thì phải có thần khí trấn hải để kêu gọi quần hùng --> Đến sa mạc lấy đinh ba (best chỗ giấu)

Đoạn cuối là 2 phe đánh nhau, nhìn màu đẹp vậy chắc ko phải flash back, coi truyện lâu rồi nên ko nhớ là đoạn kêu lũ quái ra để làm gì nhỉ, còn chú BM chắc là để tranh cây nĩa với anh

Lũ quái đó là lính của vị Vua đầu tiên, tay đó mạnh vkl có khi hai anh em phải hợp tác chống lại true king
 
Ta nghĩ ngược lại, có khi Aqua thắng nhưng Orm cố chấp đi tuyển quân đòi lại ngai vàng => Aqua phải đi nhờ các tộc khác giúp mà éo được vì không danh chính ngôn thuận => đi kiếm cây đinh ba => Orm biết được nên nhá tin cho BM biết phục kích sẵn trên bờ :)).
 
Ta nghĩ ngược lại, có khi Aqua thắng nhưng Orm cố chấp đi tuyển quân đòi lại ngai vàng => Aqua phải đi nhờ các tộc khác giúp mà éo được vì không danh chính ngôn thuận => đi kiếm cây đinh ba => Orm biết được nên nhá tin cho BM biết phục kích sẵn trên bờ :)).

Này nghe có vẻ hợp lý hơn chứ K'Qua mà thua rồi đi tuyển quân đánh lại thì bách nhục (và copycat vcl) =)).
 
Không biết chế độ của Atlantic thế nào, chứ theo như nội dung thì Tiên cá là con hoang, hoàn toàn không có quyền giành quyền lực lẫn hiệu triệu quân đội. Chắc vậy nên mới phải tự lực cánh sinh đi tìm thần khí.
 
nói chung ta thấy DC có điểm chung là thường làm đại cảnh nhìn phê lòi, cả flashback ngắn trong JL cũng có vài shot rộng rất sướng mắt, éo đâu loanh quanh cái sân bay với bìa rừng như vũ trụ nào đó... :1cool_look_down:
do đạo diễn hết đó :6cool_sure:
 
WTF music ?!?? :6cool_surrender:

nhạc nền thôi mà, có gì đặc biệt? Hài mấy quả combat so sánh một bên đúng bom tấn còn hàng của phim hay nhất nhà bên đánh thua cả phim truyền hình =))
 
Ko biết có ai trong team JL trong phim ko nhĩ:3cool_adore:.
 
Back
Top