Mẹ, đúng là óc chó nói mãi đ thông, thử hỏi trong tất cả đám anh hùng class S ngoài Đen Bóng có cơ thể cứng như thép và Loli có auto shield ra thì còn ai có thể đứng nhắm mắt ăn 1 chày của Chày Sắt mà không nát sọ?
Gà nói nếu nó ăn gậy đó thì nó chết nhưng không có nghĩa là nó sẽ ăn gậy đó trong tình thế tập trung chiến đấu, nó chỉ ăn gậy đó vì nó không phòng bị, còn nếu chiến đấu thì có phang nó thêm trăm gậy nó vẫn gạt ra được hết, đ có chỗ nào chứng minh là Gà không còn khả năng chiến đấu, còn Chày Sắt thì rõ ràng là đã gục rồi, sau đó mới tỉnh dậy. Theo plot trong truyện thì Chày Sắt vốn tính cách rất là nghĩa hiệp nên không có chuyện xài chiêu hèn giả vờ gục, và khi nó gục thì nó chỉ là cái bao cát cho Gà nện chứ làm gì được mà bảo Gà không kết liễu được.
Đây là đang so tổng thực lực, nên đừng có lôi cái chuyện đập 1 gậy vào đầu đối phương không phòng bị ra mà nói nữa. Ở đây plot rõ ràng là 1 thằng chỉ muốn đánh gục đối phương, một thằng thì muốn đập chết đối phương, hai thằng đập nhau thì một thằng gục 1 thằng dừng tay không đánh nữa, đủ chứng minh thằng nào mạnh hơn.
Còn nói sức mạnh của Sai logic là biết trình đọc hiểu truyện có vấn đề rồi.