Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

vượt qua giới hạn là vượt qua giới hạn, sau khi đã luyện tập thì mức giới hạn vẫn thế, giới hạn tức là mốc mà ta cho rằng ko thể nào vượt qua được dù làm gì đi nữa
thì đấy, con psykos cho rằng mỗi người đều có giới hạn đỉnh điểm sức mạnh có thể đạt dc trong cuộc đời , thí nghiệm của nó là để vượt qua giới hạn đó
 
thì đấy, con psykos cho rằng mỗi người đều có giới hạn đỉnh điểm sức mạnh có thể đạt dc trong cuộc đời , thí nghiệm của nó là để vượt qua giới hạn đó
nhưng rốt cuộc có thành công đâu, cuối cùng vẫn là hóa quái, trở thành một kẻ có giới hạn cao hơn, trong khi Sai là vượt qua mốc giới hạn của con người, và Sai vẫn còn là người
 
nhưng rốt cuộc có thành công đâu, cuối cùng vẫn là hóa quái, trở thành một kẻ có giới hạn cao hơn, trong khi Sai là vượt qua mốc giới hạn của con người, và Sai vẫn còn là người
cái nó cần là vượt qua giới hạn chứ ko phải giữ nguyên trạng cơ thể. và Sai là thằng hack nên ko thể tính dc
 
cái nó cần là vượt qua giới hạn chứ ko phải giữ nguyên trạng cơ thể. và Sai là thằng hack nên ko thể tính dc
gì thế, hóa quái vật là một loài khác rồi còn gì, vậy còn gì mà biết được vượt qua giới hạn chưa nữa? và nếu tôi nhớ ko nhầm thì lúc hóa quái sẽ mạnh như giới hạn lúc làm người. Tóm gọn lại là chuyện hóa quái chỉ là ấn định bản thân sẽ chỉ mạnh như vậy thôi, ko mạnh hơn đc nữa
 
cái nó cần là vượt qua giới hạn chứ ko phải giữ nguyên trạng cơ thể. và Sai là thằng hack nên ko thể tính dc
cơ thể Sai chắc chắn là ko giống trước kia, nhưng vẫn là con người, là loài người, chỉ ko phải một loài khác
 
gì thế, hóa quái vật là một loài khác rồi còn gì, vậy còn gì mà biết được vượt qua giới hạn chưa nữa? và nếu tôi nhớ ko nhầm thì lúc hóa quái sẽ mạnh như giới hạn lúc làm người. Tóm gọn lại là chuyện hóa quái chỉ là ấn định bản thân sẽ chỉ mạnh như vậy thôi, ko mạnh hơn đc nữa
hoá quái mạnh hơn, chính bọn hoá quái đã khẳng định thế
 
cơ thể Sai chắc chắn là ko giống trước kia, nhưng vẫn là con người, là loài người, chỉ ko phải một loài khác
nhưng nó hack để có dc sức mạnh đó chứ có phải như bọn khác éo đâu. tập theo kiểu thằng Sai mà mạnh vậy thì thế giới đầy đứa mạnh hơn thằng Sai cả nghìn lần rồi
 
hoá quái mạnh hơn, chính bọn hoá quái đã khẳng định thế
vì lũ đó chưa bao giờ chạm đến giới hạn của chính mình, nên khẳng định mạnh hơn, tông khi hóa quái là tự bịt đường phát triển của bản thân để có sức mạnh tức thời
 
nhưng nó hack để có dc sức mạnh đó chứ có phải như bọn khác éo đâu. tập theo kiểu thằng Sai mà mạnh vậy thì thế giới đầy đứa mạnh hơn thằng Sai cả nghìn lần rồi
đã bảo là đối diện với cái chết nhiều lần giúp Sai mạnh hơn, người nào mới tập mà tập như Sai chết là cái chắc
 
vì lũ đó chưa bao giờ chạm đến giới hạn của chính mình, nên khẳng định mạnh hơn, tông khi hóa quái là tự bịt đường phát triển của bản thân để có sức mạnh tức thời
những thằng như orochi và thằng vô địch đấu võ chúng nó cảm nhận dc trước giới hạn của bản thân rồi
 
lol, page tăng nhanh tao tưởng có chap mới chứ =))
 
đã bảo là đối diện với cái chết nhiều lần giúp Sai mạnh hơn, người nào mới tập mà tập như Sai chết là cái chắc
đầy thằng tập với chế độ còn kinh hơn vụ hít đất chạy với ăn chuối của thằng Sai, cái chế độ đấy đã là cái moẹ gi
 
đầy thằng tập với chế độ còn kinh hơn vụ hít đất chạy với ăn chuối của thằng Sai, cái chế độ đấy đã là cái moẹ gi
với một thằng ko đủ sức, tập kiểu đó là đột quỵ chứ cái mẹ gì, tập liên tục mỗi ngày nữa mới kinh chứ. Orochi? đấu võ? cảm nhận đc rồi đấy hả? cảm nhận thì kệ xác chúng, chúng nghĩ vậy thôi chứ giới hạn nằm đâu chả đứa nào biết được cả, có khi thấy ko mạnh hơn đc nữa là mặc định nói đây là giới hạn của mình, và thực sự thì ta cũng chả biết lúc làm người thì chúng mạnh tới mức nào
 
đầy thằng tập với chế độ còn kinh hơn vụ hít đất chạy với ăn chuối của thằng Sai, cái chế độ đấy đã là cái moẹ gi
ông cứ để ý đến việc đầy thằng tập nặng hơn, tập nặng hơn nhưng chịu được, có sức tập, chứ Sai ko có sức để mà tập cái chế độ đó, chưa kể đến phải đi đánh nhau với bọn quái vật
 
Tập nặng hơn đồng nghĩa thao năng lượng nhanh hơn và khiến cơ thể suy kiệt hơn. Đứa nào tập thể thao hay thể hỉnh đều phải chơi thuốc bổ trợ nhằm tăng kích thích cơ bắp, năng lượng và hóc môn. Saitama ăn chuối mà duy trì chế độ tập như vậy thì ông nội người ta rồi.
 
Thằng Sai nó có tuân theo logic đâu mà quan tâm tập nặng hay nhẹ, anh thích thì anh mạnh thôi. Cái vụ 100 hít đất v.v. chỉ nói để cho vui thôi.
 
đầy thằng tập với chế độ còn kinh hơn vụ hít đất chạy với ăn chuối của thằng Sai, cái chế độ đấy đã là cái moẹ gi
cậu thử làm như Sai thì biết , ngay cả dân thể thao còn có ăn uống điều hộ , nghỉ ngơi đúng giờ . Đằng này Sai chỉ ăn chuối + vắt kiệt cơ thể . gặp người khác thì có khi chết rồi chứ đừng nói sống tiếpb-(
 
cậu thử làm như Sai thì biết , ngay cả dân thể thao còn có ăn uống điều hộ , nghỉ ngơi đúng giờ . Đằng này Sai chỉ ăn chuối + vắt kiệt cơ thể . gặp người khác thì có khi chết rồi chứ đừng nói sống tiếpb-(
nói bọn trong truyện chứ có phải ngoài đời méo đâu
 
nói bọn trong truyện chứ có phải ngoài đời méo đâu
trong truyện thì nó cũng theo chế độ hết chứ ko tập kiểu liều mạng như Sai.
1 quả chuối lấy đâu ra sức để khởi động chứ đừng nói đi vào tập nặng\:D/
 
Do tác giả thôi chứ giờ bảo thằng hulk nó thở cái là nát 1 hành tinh thì chơi kiểu mẹ gì nữa. Sai có 1 điểm yếu thấy rõ nhất là không thở được ngoài space, nhịn thở không biết được bao lâu
Vậy để sịp vàng ra đấu với Sai :>
 
Back
Top