[Request/Tổng hợp] Các thể loại moe, fluff, thư giãn đích thực

Mấy bộ này có bộ nào phù hợp cho con gái < 15 t ko nhỉ :v
 
Mấy bộ này có bộ nào phù hợp cho con gái < 15 t ko nhỉ :v
Đa phần là hợp. Mình cũng chưa đọc hết để rate. Nhưng mấy bộ căn giữa trong bài đầu trừ Jahy-sama (ăn mặc hở hang) và Hinamatsuri (có yếu tố bạo lực yakuza nhưng rất nhẹ) thì đều là thuần dễ thương đáng yêu cả. Nếu bác đang tìm bộ cho con gái đọc thì mình recommend Bocchi, truyện về cô bé vào trung học đi kết bạn. Không có romance luôn.
 
Thanks
Đang tính kiếm bộ gì đó cho con em gái XD
(Do nó mới coi hết Sakura :p )
 
Thật ra 13 14 tuổi đọc nguyên đống ở bài đầu cũng được. Bằng tuổi nó mình đọc Conan, Ranma các kiểu có sao đâu mà :)) Dưới 10 thì Yotsuba, Uncle Gorilla, Bocchi, Madoromi...
 
Thanks
Đang tính kiếm bộ gì đó cho con em gái XD
(Do nó mới coi hết Sakura :p )
card captor sakura ? nếu ko sợ hại não vì tình tiết phức tạp thì hình như truyện nào của clamp con gái cũng coi dc
 
Nhắc tới "anime/manga hồi đó" thì còn Gakuen Alice cũng khá giống Sakura CC đấy.
 
Con bé khoái xem mấy bộ mới cơ
Mấy bộ art cũ nó lại ko thích U w U
 
Nói thế tức là nó cũng đọc kha khá rồi, cứ quăng link cho tự lục thôi :)) Hay dạy nó Touhou từ bây giờ đi?

Life of Maid - colonel aki

5db6facce9b78c845162019ac79f0becbf91986f.jpg
 
... Nó biết Touhou là cái gì rồi XD
Nó còn biết cả Love Live cơ (Mặc dù ếu hiểu sao nó biết đc)
 
Hinamatsuri, đọc cũng ấm lòng lắm
 
^ có ENG thì cho xin link với. Truyện này kiếm mãi cũng ko có eng coi raw nhật chả hiểu gì. Main bá đạo trình hơn hẳn đám kia kể cả đứa cháu gái chủ tiệm, hơn trình chắc chỉ có lão chủ tiệm, ông chú tổng quản (có thể nhưng thấy main làm bánh huyết bồ câu cũng há hốc mồm), trình xêm xêm thì có thằng đại sư huynh đi tu nghiệp bên Tàu, Ngự hạnh Tà đạo sĩ

Xem từ 7, 8 năm trước mà mấy trang truyện online thời đó đến giờ đều chết sạch :-s

Ở nhà hàng đó thì 3 ông chóp bu chắc đều hơn trình main: ông nội/chú Kirino, ông đầu bếp từ hong kong với mấy ông đầu bếp già già, trình có thể không bằng main nhưng cũng nhiều kinh nghiệm hơn, mà mấy ông này không phải trẻ trâu nên main cũng chẳng có lí do gì để xích mích. Có ông đầu bếp hơi lớn tuổi nào đó thấy main rửa chén rồi khen là ông của main dạy tốt. Mình thì nghĩ Kirino với main ngang trình nhau, truyện cố tình cho 2 mạng này (đều là cháu 2 ông kia) là rival, cơ mà tại main điên quá nên mấy trận chung kết đều thắng (trận cuối cho mấy ông giám khảo ăn dòi cũng hài, phải vừa nấu vừa giấu).
 
Xem từ 7, 8 năm trước mà mấy trang truyện online thời đó đến giờ đều chết sạch :-s

Ở nhà hàng đó thì 3 ông chóp bu chắc đều hơn trình main: ông nội/chú Kirino, ông đầu bếp từ hong kong với mấy ông đầu bếp già già, trình có thể không bằng main nhưng cũng nhiều kinh nghiệm hơn, mà mấy ông này không phải trẻ trâu nên main cũng chẳng có lí do gì để xích mích. Có ông đầu bếp hơi lớn tuổi nào đó thấy main rửa chén rồi khen là ông của main dạy tốt. Mình thì nghĩ Kirino với main ngang trình nhau, truyện cố tình cho 2 mạng này (đều là cháu 2 ông kia) là rival, cơ mà tại main điên quá nên mấy trận chung kết đều thắng (trận cuối cho mấy ông giám khảo ăn dòi cũng hài, phải vừa nấu vừa giấu).
chữ ký là phim siêu nhân nào mà đánh nhau oách vậy =))
 
Xem từ 7, 8 năm trước mà mấy trang truyện online thời đó đến giờ đều chết sạch :-s

Ở nhà hàng đó thì 3 ông chóp bu chắc đều hơn trình main: ông nội/chú Kirino, ông đầu bếp từ hong kong với mấy ông đầu bếp già già, trình có thể không bằng main nhưng cũng nhiều kinh nghiệm hơn, mà mấy ông này không phải trẻ trâu nên main cũng chẳng có lí do gì để xích mích. Có ông đầu bếp hơi lớn tuổi nào đó thấy main rửa chén rồi khen là ông của main dạy tốt. Mình thì nghĩ Kirino với main ngang trình nhau, truyện cố tình cho 2 mạng này (đều là cháu 2 ông kia) là rival, cơ mà tại main điên quá nên mấy trận chung kết đều thắng (trận cuối cho mấy ông giám khảo ăn dòi cũng hài, phải vừa nấu vừa giấu).
Ta thấy mấy cái skill nấu ăn căn bản main hơn Kirino (hồi đọc bản lậu dịch là Thu Hương, Trần Tưởng) như cái trò dùng tay, đũa với cái mui định lượng muối với hành (có thằng đại sư huynh làm được). Rồi cái trân chung kết đấu 3 lần đầu main làm món mì dao cạo ấy tuy thua do thiếu sáng tạo (sơ ý xẩy chân) nhưng kỹ thuật đến lão tổng quản chóp bu cũng nể còn món bánh huyết bồ câu thì bá rồi =)) thắng toàn diện
 
Main char 5 toubon thấy đột phá phết :)))
Cooking manga còn có cái michelin stars của Hàn đọc cũng khá được mà cũng quá lâu rồi cũng ko thấy có update.
Đợt trc hình như tác giả của cái The Breaker, new waves sắp viết tiếp phần tiếp theo. Tự dưng lại ngừng sau phần new waves rồi làm cái truyện khác đọc chán dữ.
 
chữ ký là phim siêu nhân nào mà đánh nhau oách vậy =))

Siệu trộm VS Công an phường Lupinranger VS Patranger.

Năm nay được thêm vài giây cg với xài drone ~^o^~

miwXUd2.gif


Ta thấy mấy cái skill nấu ăn căn bản main hơn Kirino (hồi đọc bản lậu dịch là Thu Hương, Trần Tưởng) như cái trò dùng tay, đũa với cái mui định lượng muối với hành (có thằng đại sư huynh làm được). Rồi cái trân chung kết đấu 3 lần đầu main làm món mì dao cạo ấy tuy thua do thiếu sáng tạo (sơ ý xẩy chân) nhưng kỹ thuật đến lão tổng quản chóp bu cũng nể còn món bánh huyết bồ câu thì bá rồi =)) thắng toàn diện

Main được huấn luyện riêng mấy cái kĩ thuật cao (dù cũng thẹo vít đầy mình) trong khi Kiriko thì tự học ở nhà hàng nên thấy mỗi nv có điểm mạnh riêng. Main mới lại nhà hàng học việc nấu phần ăn cho nhiều người thì không biết niêm niếm. Lúc thi đấu thì mấy món điên điên của main ấn tượng hơn. Kirino có món mì cuộn rau cũng hay.

Bộ này được cái ít drama. Main mới vô tưởng hắn hận ông nội nhưng không phải vậy.

wKT2t8f.jpg
HmON6Ux.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top