Manchester United FC 2018/2019: Mang Real đến đây!

  • Thread starter Thread starter huuvupro
  • Ngày gửi Ngày gửi
Xem clip chỉ thấy tụi MLS đá hồn nhiên vcl thôi :))
 
Rooney thời đỉnh cao coi rất sướng mắt. :x

Nhất là năm sau khi CR7 rời MU, R10 1 mình gánh hàng công MU. Lúc đó tưởng Sir cho hắn đá tiền đạo chủ lực, train lên đỉnh cao luôn, ko gánh mấy vị trí lung tung khác nữa! o|^_^|o
Ai dè Sir lấy Berba rùa bò về. Số phận R10 lại thành anh công nhân gánh team.:-w

Tiền đạo MU tiếc R10 & Alan Smith. Bị Sir train thành ra cùi dần đều, ko còn sự sắc bén nữa! Hy sinh cống hiến cho MU, R10 chắc ko kém huyền thoại MU nào! :(
 
R10 mà kém ai đâu mình anh 25x ban chuc năm nữa oe ai đuôi kịp
 
Rooney thời đỉnh cao coi rất sướng mắt. :x

Nhất là năm sau khi CR7 rời MU, R10 1 mình gánh hàng công MU. Lúc đó tưởng Sir cho hắn đá tiền đạo chủ lực, train lên đỉnh cao luôn, ko gánh mấy vị trí lung tung khác nữa! o|^_^|o
Ai dè Sir lấy Berba rùa bò về. Số phận R10 lại thành anh công nhân gánh team.:-w

Tiền đạo MU tiếc R10 & Alan Smith. Bị Sir train thành ra cùi dần đều, ko còn sự sắc bén nữa! Hy sinh cống hiến cho MU, R10 chắc ko kém huyền thoại MU nào! :(
Sir lấy Berbatov về vào hè 2008. Lúc đó Ronaldo vẫn còn. Đến hè 2009 thì Ronaldo với Tevez mới đi, Rooney trở thành chủ công chính. Phong độ hủy diệt cho đến khi chấn thương trận Bayern, mùa giải của MU mất hết từ ngày hôm đó luôn.
 
Chỉnh sửa cuối:
R10 từ lúc Cr7 đi mới bắt đầu ghi nhiều hơn do không phải dạt trái công nhân nữa mà cứ năm nào R10 cửng là y rằng MU tạch
căn bản đá cặp với R10 cũng toàn hàng khủng CR7, Pepsi bén hơn nên chịu thôi.
chứ hồi đầu tiên CR7 đá RM cho rùa ni đá CF, SS chứ đâu
 
Post hôm nay sẽ nói về Man City của Pep Guardiola. Gã Hàng Xóm Phiền phức và những điều Fan MU chúng ta đang suy nghĩ lệch lạc về Mou.

Mở bài chứ nhỉ?
Lật lại kí ức năm 2008 Sir Alex từng nói về Man City là "Những gã hàng xóm ồn ào" khi Mansour mua lại City từ Thủ tướng Thaksin:

“Bạn chi nhiều tiền, mua nhiều sao không thể bằng được 1 tập thể tới nhắm mắt vẫn nhìn thấy được nơi để chuyền bóng. Khi đó bạn sẽ biết đâu là 1 tập thể vô địch, giờ bạn cũng chỉ là Những Gã Hàng Xóm ồn ào”.

Thời điểm đó United của Sir Alex vô đối với bộ khung mà Sir Alex đã xây dựng suốt từ 2005 tới 2009. 1 bộ khung mà Ronaldo, Rooney, Nani, Tevez, Ji Sung Park... chỉ cần thở thôi cũng nghe thấy tiếng tim nhau đập. Chẳng cần thêu hoa dệt gấm. Chẳng cần màu mè hoa lá hẹ. Chẳng cần gegenpressing tụt lone để rồi ăn lone thật. United thời điểm đó là 1 tập thể hoàn hảo. Hoàn hảo ở từng bước chạy, từng bước chạm bóng.

Ê, Rooney có bóng kìa. Ji Sung Park bên trái kìa. Ronaldo đang bó vào trong. Nani kìa, chết mẹ chuyền ai đây? Thôi thì đẩy vào trong cho Scholes sút làm phát siêu phẩm. Nói thế thoi chứ thời đấy Mờ U chỉ cần phản công đội bạn ăn lone.

Ngẫm lại về City, đội bóng ồn ào ngày xưa. 10 năm sau, đúng 10 năm sau câu nói của Sir Alex. Họ những gã hàng xóm giờ đã bớt ồn ào. 1 tập thể cũng được ăn tập với nhau hiểu nhau suốt 5 năm qua. Từ Mancini, Pellegrini cho tới Pep bây giờ. Pep bây giờ sỡ hữu 1 bộ khung ăn ý với nhau theo cái cách ngày xưa ngta gọi MU. Thở thôi cũng thấy nhau. City của Pep giờ đây là 1 tập thể đang độ chín trong sự nghiệp. Tập hợp những cầu thủ có thể nói tốt nhất ở vị trí của họ. (De Bruyne, David Silva, Walker). 1 bộ khung mạnh và vững chắc ăn ý với nhau. Pep là 1 gã hợp thời. 1 gã mà tới thiên thời, địa lợi, nhân hoà luôn ủng hộ. Từ Barca, Bayern và giờ là City.

Pep sở hữu đội hình tốt tới vậy, mà sao những fan MU. Tôi xin phép gọi là “Fan MU 30 năm khó tính”. Tại sao các anh, các chị, các chú các bác không thấy được điều đó. Không thấy đối thủ của chúng ta mạnh thế nào? Tại sao cứ phải trách Mou?

Nhìn sang United xem. Kể từ sau khi ngai vàng Sir Alex bỏ lại. United đã bao giờ thật sự có nét? Chỉ khi Mou tới? Đúng là Mou với lối đá đó sẽ khiến nhiều người khó chịu. Nhưng hãy nghĩ lại giai đoạn thoái trào 2000-2005. Giai đoạn mà United của Sir Alex đang phải phục hưng với những cầu thủ trẻ mà tra trên Internet Explorer ngày xưa cũng đ thể biết đc: CRISTIANO Ronaldo, Tomasz KUSZCZAK, Nemanja VIDIC,... Những người mà sau này đặt nền móng cho thời đại vàng kim 2.0 của Sir Alex. Nhớ lại đi, giai đoạn đó trong số các anh chị ít nhiều cũng sẽ có nhiều người đòi Sir Alex giải nghệ như cách các Gunners làm với Wenger. Ơn giời may thay là thời đó chưa có Facebook, Twitter, Instagram để các anh các chị phiên phiến đòi nhau sa thải.

Anh chị đòi bản sắc, anh chị đòi đá đẹp cống hiến. Nào là bản sắc United, bản sắc quần què gì đó tới tôi, người chứng kiến giai đoạn MU phục hưng 2000-2005 cũng đéo thể biết nó là gì. THỀ! Bản sắc anh chị nói, đá đẹp anh chị nói đéo có trong từ điển của Manchester United - Sir Alex Ferguson. Cái thời 2006-2009 được coi là hay nhất trong lịch sử 27 năm của Sir Alex cũng chỉ ăn phản công. Ăn 1-2 bàn rồi chờ cơ hội. Đéo mẹ đau tim tới nỗi phải làm ngụm rựou cho nóng mặt để tập trung đấy. Ăn thua đéo gì cái đá đẹp. Đá đẹp để tạch 1 lần 6 trận chung kết thì Sir Alex đéo thèm. Fergie Time, MU ăn rùa. Đi vào tiềm thức rồi, đó mới là MU. Bớt cái bản sắc đi, bớt cái đá đẹp đi. Đá đẹp ăn lone đéo ai cần ngoài Cô Lốp với thằng Lovren hay xạolone đâu.

Thế nhé. Kết bài. Gửi các anh chị Fan 30 năm. Hãy biết chúng ta đang ở đâu. Kẻ thù chúng ta như thế nào. Đừng chửi Mou nữa. Nên nhớ 2 kẻ làm Pep sml mùa trước là Jose Mourinho và Jurgen Klopp đấy.
 
Sir lấy Berbatov về vào hè 2018. Lúc đó Ronaldo vẫn còn. Đến hè 2009 thì Ronaldo với Tevez mới đi, Ronaldo trở thành chủ công chính. Phong độ hủy diệt cho đến khi chấn thương trận Bayern, mùa giải của MU mất hết từ ngày hôm đó luôn.
Gì vậy má
 
Nhớ trận tuần trc, Mour ăn mừng sau bàn thắng của Luke Shaw. Ta nghĩ Mour cũng đặt cược & niềm tin nhiều vào Shaw. \m/

Ít nhiều cái cách Mour phản ứng, la hét ở khu kĩ thuật vẫn khiến ng ta thấy dễ cảm thông hơn hình ảnh Van Gal ngồi ghi chép or im như tượng gỗ trong tất cả các trận MU, dù thắng, thua sml?@_@?:| (ko kể đến phong cách đá thảm hoạ) . Hay kiểu vò đầu bức tóc, chịu trận đến tội nghiệp của Moyes! :-o~X(

Nên kiên nhẫn với Mour. Mour đang dùng khá nhiều cầu thủ trẻ từ nhà trẻ MU. Đó là tương lai của MU :-bd
 
Ít nhiều cái cách Mour phản ứng, la hét ở khu kĩ thuật vẫn khiến ng ta thấy dễ cảm thông hơn hình ảnh Van Gal ngồi ghi chép or im như tượng gỗ trong tất cả các trận MU, dù thắng, thua sml?@_@?:| (ko kể đến phong cách đá thảm hoạ) . Hay kiểu vò đầu bức tóc, chịu trận đến tội nghiệp của Moyes! :-o~X(
Tượng đài 81 quả tạt la hét :6cool_sure:

10yYfSv.gif
 
Lại nhớ một thời United phải thuê bảo vệ để bảo vệ cái banner này không bị gỡ =))

article-2590158-1C90DDC600000578-107_634x286.jpg
 
Sir lấy Berbatov về vào hè 2018. Lúc đó Ronaldo vẫn còn. Đến hè 2009 thì Ronaldo với Tevez mới đi, Rooney trở thành chủ công chính. Phong độ hủy diệt cho đến khi chấn thương trận Bayern, mùa giải của MU mất hết từ ngày hôm đó luôn.

hồi này xem MU có bài Valen tạt cho Rooney mà thích vãi.
 
Sir lấy Berbatov về vào hè 2018. Lúc đó Ronaldo vẫn còn. Đến hè 2009 thì Ronaldo với Tevez mới đi, Rooney trở thành chủ công chính. Phong độ hủy diệt cho đến khi chấn thương trận Bayern, mùa giải của MU mất hết từ ngày hôm đó luôn.
Berbatov về hè 2018, wtf
 
Có khi vừa fa vừa viết
 
Tượng đài 81 quả tạt la hét :6cool_sure:

10yYfSv.gif
Đm moyes. Huấn luyện ncc. Cả cái UK chắc dồn mẹ hết tinh hoa vô cụ Sơn rồi nên hlv xứ này chỉ thuộc tầm low tier thôi.
 
ko có mòi mùa vừa rồi buá tạ sấp mặt nhé, nói chung trình thì cũng ko gọi là tồi, ngang tầm hóc xương với huyền thoại liver, mỗi tội ĐEN :">
 
Thì trình Mòi là đua trụ hạng , ông đưa vào đội đua vô địch sao mà dc :))
 
Trách Mòi 1 thì phải trách ông cụ 2, tiến cử đồng hương nên Mòi mới có cơ hội ngồi vào đấy, ko thì làm j đủ tuổi
 
Back
Top