Chuyên mục Nhố kể khổ đây. Tại có thời gian chút nên tâm sự cho các tềnh iêu. Nói trước cái này là text wall sẽ hơi dài dòng một chút và có lẽ là hơi... nhảm
Đại khái là như này. Khoảng năm ngoái trên Devianart mình thấy có 1 thằng nó vẽ pixel art đẹp mà có rất nhiều art mà nó có hẳn nguyên cái lore y như 40k. Mình thích nên mình có trao đổi với nó. Thằng ý là head admin của một cái group role playing trên Deviantart. Cách chơi đại khái là mỗi member tự tạo cho mình một faction (giống TW á) xong bắt đầu chơi với nhau, cách chơi là chơi role playing tức là ngồi viết lách (vẽ là phụ thêm cho vui nhưng phân nửa cái group ấy đều biết vẽ) là chính.
Tất nhiên group đấy có hệ thống rule khá nhiều. Khi chơi thì group này nó là 1 cái universe thống nhất và liên tục, các sự kiện 'in character' được coi là 'canon' và liên kết với nhau.
Ta thấy hay nên sign up vào group đấy. Vào đấy mới đầu thì ok nhưng do trình tiếng Anh với kiến thức sci-fi không bằng người ta (chúng nó chơi kiểu nửa hard science, nửa soft science, anh đưa ra cái gì là phải giải thích đc cái đó.) lại thêm là newbie không biết gì mấy (toàn lấy từ 40k ra mà đối với tech level của cái group ấy thì tech level của 40k là loại tech cấp thấp nhất) cho nên faction của mình bị hổng rất nhiều. Do kiến thức sci-fi kém cho nên thường xuyên bị chơi cha. Xong vào group ấy nhiều khi vui quá nên chém gió nhiều như hồi trước bên box TW nên có một số đứa 0 ưa, tất nhiên cũng có một số người chơi với mình tốt.
Xong ngay cái RP đầu do đọc bài không cẩn thận cho nên bắn phải một thằng cùng phe (thằng đấy là ally của mình trong một bloc 4 faction kể cả mình). Thế là mình bị gán cho đủ thứ tai tiếng từ diệt chủng cho tới phản bội... thằng kia lại là thằng phản bội nên nó bắt đầu đi bêu riếu mình cho cả cái thiên hà biết (cái này là IC).
Tới một cái RP khác, một thằng khác nó bắn mấy con drone của mình, mình bắn lại nó, thế là 4-5 faction trong cái RP đó hè nhau bắn mình vì là đồng minh với nhau. Mình mất 90% quân số ngay trong loạt đạn đầu xong vẫn bị mang tiếng là gây chiến dù thằng kia bắn mình trước.
Xong mình phải đi chữa cháy mấy vụ ấy. Nhờ có một số người người chơi cũ (veteran) biết mình newbie với đang bị bắt nạt nên họ giúp nên mấy vụ kia hạ nhiệt bớt đi.
Lúc này có 2 thằng nữa là bạn ngoài đời của thằng head admin rejoin group. 2 đứa này hồi xưa (group này có đc 5-6 năm rồi) cũng nằm trong group n sau lại thôi giờ quay lại. 2 đứa này đặt faction cạnh nhau và đặc biệt post của tụi nó giống y như nhau chỉ chỉnh sửa một chút. Và việc đầu tiên tụi này làm khi rejoin group là kiếm chuyện với mình. Cái này rõ ràng là pick fight đúng nghĩa đen, nó ép mình làm một cái RP First Contact với mình cho bằng được và từ chối RP với bất cứ ai khác. Mình làm cái First Contact với nó, do nó muốn kiếm chuyện cho nên nguyên cái RP nó tỏ ra rất hung hăng, mình nói cứng lại với nó xong bỏ đi, thế là nó tuyên chiến với mình.
Cái thằng mà mình bắn nó xong nó đi bêu riếu mình ở trên nhân cơ hội nhảy vào đưa map của mình cho thằng kia. Thế là thằng kia biết mình ở đâu.
Xong tới một cái RP khác có 2 thằng muốn kiếm chuyện với mình, mình, 2 faction đồng minh của mình và vài faction khác cùng tới 1 hành tinh. 2 thằng kiếm chuyện kia vừa thấy mình phát là bắn luôn mà nó chơi bằng vũ khí tất sát (đại khái là nó chơi faster than light (FTL) missile thẳng vào buồng máy tàu của mình) bắn một loạt diệt nguyên hạm đội mình. Mình chỉ kịp gọi viện binh nhưng phải chờ 2 turns. (Rule chung của group là hạn chế dùng vũ khí faster than light và gọi viện binh phải mất 2 turn)
Sau 2 turn viện binh mình tới nơi và teleport ngay sau lung tụi nó rồi bắn. Mới đầu mình định dùng FTL đánh tất sát y như tụi nó làm nhưng admin không cho. Thế là mình bắn thường, bắn ồ ạt trong cự ly gần, cùng lúc mình jam communication của tụi nó để tụi nó không gọi viện binh được. Thế là tụi nó chơi bấy nhiêu thứ trong đúng 1 turn: tránh với đỡ toàn bộ đòn đánh của mình với lý do: "tàu tao xịn hơn tàu mày, tàu tao giáp ngon hơn, khiên khỏe hơn, linh hoạt hơn mày, tao tránh với đỡ đc hết" , chống lại phá song của mình bằng cách: "đổi kênh thông tin" (ờ nó chống lại hế thống phá song bằng cách đổi kênh giống như đổi kênh ti vi á), gọi viện binh, viện binh xuất hiện ngay lập tức, bao vây mình xong bắn mình tới tấp. (rule là từ lúc gọi tới khi viện binh xuất hiện mất 2 turn ở đây nó khỏi chờ luôn)
Mình phản đối thì thằng head admin hùa theo bọn kia phán: "Ờ tại 2 faction kia có viện binh gần đó" (0 có đề cập nào hết)
Xong lúc mình đang đối phó với 2 thằng kia thì 1 thằng đồng minh của mình phản bội hùa theo 2 thằng đó ngay giữa trận luôn (vậy là phe mình có 4 thì 1 thằng phản tại trận, 1 thằng thì phản ngầm sau khi nó cắt quan hệ với mình). Tất nhiên là mình thua. Xong thằng head admin chém mình 1 phát vì mình god modding (2 thằng kia god modding thì admin hùa theo xong còn chém mình).
Xong trận đấy thì phe kiếm chuyện (có 2 faction thêm 1 faction phản bội mình nữa) chuẩn bị đánh mình. Chúng nó in character thì chuẩn bị đánh, out character thì suốt ngày chém gió kiểu racist. Mình trong khi đó cũng kiếm thêm đồng minh cuối cùng phe mình có 5, bên nó có 3. Bất chợt bọn kia có thêm 3 faction nữa từ trên trời rơi xuống, cùng lúc chúng nó post 4-5 cái RPs cùng lúc ngay sau khi chúng mở RP đánh mình. Cái này là chơi rất xấu vì rule của group là 1 RP muốn trở thành canon thì phải được post trước, ở đây chúng nó dấu các RP đó đi và chỉ công bố ra sau khi bắt đầu RP mới. Thằng head admin tiếp tục tuyên bố: "ờ tau để tụi nó làm vậy để mày (mình đấy) khỏi kiếm thêm đồng minh!"
Điều đặc biệt là 3 faction lạ kia mình 0 bao giờ thấy player online hết cho nên mình nghi 3 faction đó là 3 con clone mà bọn kia với đám admin dùng để đánh mình. 3 faction này sau khi mình bị ban thì cũng biến mất luôn.
Thế là tụi nó đông hơn mình gấp đôi. Thế nhưng mà tụi nó cũng éo thèm bắt đầu cái RP đấy, thằng cầm đâu phe kia kếu tại mình mà nó bị 'mental breakdown'!!?? (Mình éo có tiếp xúc với nó luôn!) xong cái RP đó bị auto resolve, mình thua. Để hỗ trợ cho mấy thằng kiếm chuyện kia thằng head admin lấy luôn cái tàu mạnh nhất thiên hà của nó (cái tàu đó của một faction thuộc hàng 'god like' và một mình nó đủ cân cả group và cái tàu đó là công cụ của head admin) vào phá hủy toàn bộ cái system đó của mình
Cái tàu đó ai chơi Stellaris thì nó mạnh gấp ngàn lần con End of the Circle á
Xong trận đó một lần nữa thằng head admin lôi 1 faction khác của nó vốn là đồng minh với mấy faction đồng minh của mình vào để đàm phán với mấy faction kiếm chuyện kia mục đích là ép đám đồng minh của mình phải bỏ 0 giúp mình nữa!
Đàm phán đã đời xong chúng nó chia đôi lãnh thổ của mình và thằng head admin ban mình khỏi group mà không cần lí do, nó chỉ nói: "I should have ban you long ago"
Nói chung mấy thằng kia nó pick fight với mình xong thằng head admin hùa theo chúng nó rồi dùng đủ thứ để diệt mình nhưng vẫn 0 tìm ra cớ nào để ban mình cho nên cuối cùng nó ban khỏi cần cớ luôn.
Lại nói mình 0 phải nạn nhân duy nhất của 2 thằng kia. Mình để ý 2 thằng đấy cứ pick fight với ai là người đó bị ban cũng 4-5 người rồi mà mấy người bị ban thường là mấy người hoặc chơi RP dở hoặc, bị cô lập hay có vấn đề cho nên tụi nó giống inquisitor á. Và bây giờ thì thằng cầm đầu trong 2 nó lên admin!
Đấy chuyện đại khái là như thế, mình bị ban hồi tháng 4. Nói chung mình cay cái này lắm. Một phần là tức do bị ăn hiếp một phần là bị racist. Muốn quay lại báo thù lắm, tất nhiên tạo clone rồi xâm nhập lại cũng có thể được nhưng mà có mỗi một mình thì không nổi cho nên cũng muốn kêu gọi mọi người vào chơi với mình để diệt tụi nó. Với lại phải nói chơi cái RP kiểu này hay.
Có cái giờ có kêu gọi anh em thì tôi nghĩ cũng cần khoảng 4-5 người mới chắc ăn mà vào chơi cái này là phải chơi dài hơi, có chiến lược chiến thuật đàng hoàng chứ 0 phải ngắn mà được. Nội chuyện chờ có thêm quân là đã lâu lắm rồi. Nếu có khoảng 4-5 người cùng vào một lúc thì tôi nghĩ khoảng hơn nửa năm là đủ lực lượng thành 1 thế lực mạnh nhất nhì cái chỗ đó. Hồi trước lúc chưa bị ban cũng đã tính rủ một số anh em vào chơi chung cho vui đấy chớ.
À mà phải nói thêm là tuy chơi cái này là dai hơi nhưng mà nó không tốn quá nhiều thời gian đâu. Vd một cái RP mà mình tham gia vào thì có thể post trong vòng 2 tuần cũng đc hoặc có thể skip turn. RP chạy nhanh hay chậm là tùy thuộc vào player, muốn chạy nhanh thì nó nhanh mà chậm thì nó chậm, player cũng toàn người lớn (có cả trung niên với 1 ông già nữa) cả, trẻ trâu ít hơn.
Thế anh em thấy như nào? Cái này tôi chia sẻ ở đây vì tôi ở box TW này hơn 10 năm rồi, toàn bạn bè cả nên mới chia sẻ hoy.