[2018] Chàng vợ của em - Thái Hòa, Phương Anh Đào

mấy thím bàn luận xa vãi :)) nói chung phim xem giải trí okie, ko quá nhảm (dù 1 vài tình tiết hơi phóng đại và 1 số nút thắt chưa được mở hoàn toàn). Phim này dẫn gái đi xem khá tuyệt vì nó cũng có nhiều thông điệp về công việc, cuộc sống. Xem phim Việt vậy là khá hơn mấy cái nhảm như Trường học bá vương nhảm lìn gì rồi! Một số phim Việt kịch bản nghiêm túc (hầu như là thấy phim nào được chuyển thể từ truyện gốc thì khá hay, còn tự nghĩ ra kịch bản thì khá nhàm) cũng rất đáng xem
 
chưa xem phim này nữa, tiếc quá
 
Đa số phim việt như cức còn gì nữa, nói chung là có lửa thì có khói thôi, ta thì phim nào nghiêm túc và hay thì vẫn ủng hộ, nhưng đa phần nếu bị bắt đi xem phim việt thì toàn thất vọng, trừ mấy phim đã đọc qua review hay bạn bè giới thiệu sơ thì xem ok.
cái này thì phim nước quái nào chả thế, đâu phải mỗi phim việt 8-}
 
cái này thì phim nước quái nào chả thế, đâu phải mỗi phim việt 8-}
Toàn xem bom tấn, phim loại A của Mẽo ...xem thử các loại phim rác của nó xem...
 
Ông nào sợ hài nhảm hay muốn thuần Việt thì đi xem Song Lang nhé, phim hay, thuần chất nghệ thuật, sản xuất nghiêm túc, chỉn chu, có tí bromance nhưng nhẹ nhàng dễ chịu.

 
Thái Hòa có còn đóng mấy vai thiểu năng trí tuệ để chọc lét như kiểu thằng Zach Galifianakis bên phim Mẽo ko
Không nhé, phim này đánh vào định kiến xã hội. Kiểu như phụ nữ không nhất thiết phải ở nhà nấu cơm và đàn ông ga lăng thì chưa chắc đã thật sự đàn ông. Vai của Thái Hoà xây dựng rất duyên, dù chỉ ở nhà chăm em nhưng phải thừa nhận là vẫn đàn ông, có trách nhiệm và chu đáo.

Một thông điệp mà phim gửi dù cũ nhưng được thể hiện rất duyên: “Đừng đánh giá cuốn sách qua cái bìa”, đặc biệt trong xã hội hay phán xét như Việt Nam.
Bà mẹ của nhân vật chính đầu phim thì liên tục đòi tiền, theo mô tuýp người ta sẽ nghĩ là một bà mê tiền, hư vinh. Sau đó mới vỡ ra bà là diva nổi tiếng một thời, và như nv của Thái Hoà nói: “Ngày xưa cô gặp mẹ qua tờ tiền, ngày nay mẹ gặp cô qua những lần chuyển khoản.”
Em gái mới đầu tưởng trẻ trâu lười biếng lại hỗn láo, vô ơn. Sau mới biết nó chỉ muốn anh nó được sống vì bản thân chứ không phải vì nó.
Hứa Vĩ Văn mới đầu tưởng chuẩn soái ca, ga lăng, lịch thiệp. Đụng đến lợi ích mới lộ ra anh cũng đàn bà, ghen tị đủ cả.
Nhân vật của Thái Hoà ban đầu tưởng dạng loser ít học, cuối phim mới biết anh từng là vận động viên quốc gia. Đến nữ chính nhìn ngoại hình xấu xí nên nghĩ ông này dê xồm, bẩn bựa, nhưng thật ra anh lại là người rất tốt, rất tử tế.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mày đọc tao tên cái phim Hàn mà phim này dùng để remake xem cho tao cái [-(
Oh sorry không ngờ tụi Hàn giờ khôn hơn mua bản quyền rồi thí nghiệm trước giảm tốn kém .
 
Phim có Thái Hòa hoặc Hoài Linh coi còn đỡ đỡ, Trân Thành và Trường Giang là auto éo coi. Btw, phim việt nam thà làm chuyển thể hàn hay từ tiểu thuyêt ra, nội dung còn ổn, bình thường làm phim coi như đi du lịch nội dung méo có cc gì ra hồn @@, hỏi sao người ta ko dị ưng đặc biệt dính phốt mấy mùa têt suốt.
 
Phim Việt nào mình coi cũng cringe vl, coi chùa thôi chớ ko dám bỏ tiền đi coi vì chưa tin tưởng về chất lượng.
 
Ông nào sợ hài nhảm hay muốn thuần Việt thì đi xem Song Lang nhé, phim hay, thuần chất nghệ thuật, sản xuất nghiêm túc, chỉn chu, có tí bromance nhưng nhẹ nhàng dễ chịu.

Trailer xem cũng khá phết mỗi tội đếu thích xem mấy anh gay.
 
Oh sorry không ngờ tụi Hàn giờ khôn hơn mua bản quyền rồi thí nghiệm trước giảm tốn kém .
Pháp sư phao câu có skill chữa cháy ngả ngơ vcl thật ^:)^
 
Chỉnh sửa cuối:
Ta xin lỗi rồi còn chữa cái chi chi ? Cái sau là ta nghĩ thôi . Rảnh thì đi xem .
 
Vấn đề là phim này éo có anh nào gay nhé, nói thẳng luôn :))
Thế chắc vẫn ko đi, đi xem một mình lai bị mấy đứa hủ hoặc mấy cặp nó cười thối mũi:9cool_too_sad:
 
xloi chứ phim hài Hoài Linh mới là dở nhất :))
hài của tứ trụ làng hài choi chọc lét cười ko nổi, nhếch mép rồi thôi... auto né
còn Thái Hòa đếu bao h tham gia gameshow mà tập trung làm phim hài cười có chất lượng hơn
 
Thật đ hiểu sao Hoài Linh toàn tham gia mấy cái phim nhảm.
Hồi xưa ổng than sao cứ chửi phim nhảm cũng hơi thông cảm nhưng thật sự càng lúc càng cảm thấy nó nhảm.
Hồi trước có cái phim nhà có mấy nàng tiên ấy xem thì cũng tàm tạm, coi như phim hài rẻ tiền xem giết thời gian, mới gần đây tình cờ xem cái phim tía tôi là cao thủ hay gì ấy, trời má đúng là nhảm nhí xàm xí đ tả được.
Diễn xuất thì đ nói, mà nhảm nhí về nội dung, đ hiểu thằng điên nào viết được cái kịch bản này, mà đ hiểu sao mấy diễn viên chịu tham gia cái phim vậy luôn. 8-}
Phim Việt thì thấy mấy phim xem thấy hay là Em là bà nội của anh (remake của Hàn?), tháng năm rực rỡ (hình như cũng remake), bụi đời chợ mới xem tàm tạm nhưng kết hơi xàm, xóm trọ 3D xem cũng tàm tạm nếu bỏ qua khoản kỳ thị bê đê đ muốn xem, nhưng mà cái kết cũng hơi xàm.
 
Phim có Thái Hòa hoặc Hoài Linh coi còn đỡ đỡ, Trân Thành và Trường Giang là auto éo coi. Btw, phim việt nam thà làm chuyển thể hàn hay từ tiểu thuyêt ra, nội dung còn ổn, bình thường làm phim coi như đi du lịch nội dung méo có cc gì ra hồn @@, hỏi sao người ta ko dị ưng đặc biệt dính phốt mấy mùa têt suốt.
hoạ có ... điên mới đi coi phim rạp có hoài linh @@ hài nhảm mà nhảm kiểu khó chịu vl @@
 
hoạ có ... điên mới đi coi phim rạp có hoài linh @@ hài nhảm mà nhảm kiểu khó chịu vl @@
Hài Hoài Linh hồi xưa coi rất hay nhé. Từ lúc tập trung kiếm tiền xây miếu tượng gì ấy đóng tạp nham phim rồi mất chất, mất hình tượng.
 
Back
Top