- 11/5/07
- 5,215
- 3,252
Thằng cò nào chả thế, cũng chưa hẳn những điều hắn nói là tự ý đâu.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Chỉ sợ hết mùa ko ở trong top 4 thì lúc đấy ko HLV xịn nào thèm về thôi 


Tau nghĩ nên bán Pog3 đi, đạp vào mặt thằng cò Raiola luôn. Như vậy vừa dằn mặt đám cầu thủ ảo tưởng, vừa dằn mặt mấy thằng cò.
Nhớ hồi trc Sir cũng ko ngán bất kì ông sao nào. Láo ngáo là bán tống khỏi MU nên đám cầu thủ sợ HLV như sợ cha. Cũng nhờ vậy mà MU mới có lứa thế hệ vàng 1999
Bây giờ MU nhìn vào là thấy HLV sợ cầu thủ nhiều hơn. Cầu thủ đá như hết hơi nhưng cuối tuần vẫn ra sân đều đều vì..bản quyền hình ảnh, lương, thu hút ng xem truyền hình.
MU xưa thì Sir chính là ngôi sao to nhất. Bất kể ông sao nào của MU, ng ta thấy Sir là thấy MU ở đó. Là 1 biểu tượng về sức mạnh của MU.
Giờ chả còn hình ảnh nào, ngoại trừ mấy kiểu tóc của Pog3. Thật thảm!!
Nên mạnh dạn đá đi ngôi sao vô kỉ luật, ko cống hiến. Giữ lại những ng cống hiến.
Đừng sợ mất Pog3 mà biết đâu Pog3 ra đi là cơ hội cho những cầu thủ trẻ khác muốn cống hiến đc toả sáng.
Thế hệ 1999 toả sáng cũng vì đám ông sao đã bị Sir đá ra đường sạch sẽ!
Sir không trị được nữa thì sẽ đẩy đi, vì giữ lại cũng ko để làm gì. Cantona với Ronaldo thì Sir lại chiều, bởi vì họ thực sự khác người chứ ko phải cậy tài mà làm loạn, chỉ cần vâng lời thì Sir đối xử rất tình nghĩaVề thuơng mại thì chả thằng nào trong lịch sử bóng đá so đuợc với Becks cả, mà Becks bị sir chửi và đẩy đi như thế nào thì ai cũng biết.
, CR7 cũng tương tự thôi. Có lần cha Steve Bruce mập đi méc Cantona mặc áo thể thao đến dự tiệc trong khi ai cũng đóng suit, ông Sơn bảo mày đá hay như nó đi rồi cởi truồng đi tiệc cũng được 

Thời đại mỗi lúc mỗi khác, cầu thủ xưa nay nó cũng khác. 

Có chắc là tâm lý nó ko đủ cứng, ngay cả ở Pháp mà nó còn là người đóng vai trò truyền cảm hứng và phát biểu nâng cao sĩ khí đấy, mấy thằng ở tuổi nó mà đc giao trọng trách đóThằng Pọc giờ phải kiếm một ông đầu gấu về kèm nó cơ chứ tâm lí nó giờ chưa đủ cứng đeo băng cap
Với phải sút lão béo đi giống thằng Ku ấy, học thầy k tày học bạn
Thế thì hoá ra nó không toàn tâm cho MU à sao chẳng thấy nó nâng được tí sĩ khí nào cho team vậy, ăn lương cao nhì đội mà thế thì lại thành thiếu chuyên nghiệp với bố láo rồiCó chắc là tâm lý nó ko đủ cứng, ngay cả ở Pháp mà nó còn là người đóng vai trò truyền cảm hứng và phát biểu nâng cao sĩ khí đấy, mấy thằng ở tuổi nó mà đc giao trọng trách đó
