Vì ta thấy Pog3 & Martial là 2 tên đá õng ẹo nhất. Nhận lương thì cao nhất nhì đội nhưng thái độ lồi lõm. Dù cả đội đá dở thì chỉ cần thể hiện sự cố gắng hết mình thì đội có thua cũng ko ai phủ nhận cố gắng đó.
Pog3 thì tau ko thấy thế. Đá trận hay trận dở, ỏng ẹo, mất banh thì đứng nhìn, chuyền lúc hay lúc dở.
Đặc biệt sau WC càng thấy Pog3 nghiêm túc quyết tâm ở Pháp là thế nào, Pog3 làng nhàng ở MU là thế nào. Tau muốn thấy Pog3 đá ở MU với sự quyết tâm như ở Pháp.

Kẻ trả lương cho Pog3 là MU. Ko làm anh vui thì anh ko buồn đá. Phải như thế nào mới làm anh vui?? Cho anh đá trung tâm, tự do, anh đeo băng captain. Hlv, cổ động viên kì vọng vào anh, cầu thủ hay nhất của MU. Vậy anh thể hiện ra sao!!

Toàn đổ ra trách Mour, nhưng cái kiểu đá hời hợt của cầu thủ như vậy thì có Zidan đứng đó cũng ôm đầu thôi.

Martial thì đc giá bán thôi. Cầu thủ ko muốn cống hiến thì có giữ cũng như ko! Gương Di Maria còn đó. Đá ỏng ẹo, nhận lương cao ngất rồi chuồn khỏi MU.
MU nên nhìn Juve học hỏi. Ở Juve, CLB là số 1, HLV là số 2. Ko cầu thủ nào dám làm mình mẩy. Ko muốn phụng sự là nó bán. Juve từ series B leo lên trở lại bá chủ SerieA là vì sự cứng rắn với đám cầu thủ. Ko có kiểu bằng mọi giá cung phụng cầu thủ.
Ta quan sát thấy thế thôi. Ko phải ai cũng có cái nhìn giống nhau.
