Manchester United FC 2018/2019: Mang Real đến đây!

  • Thread starter Thread starter huuvupro
  • Ngày gửi Ngày gửi
Cơ hội 1 đóng đá sút vẫn như beep . Sút 20 đéo vào đc quả =.=
 
Làm éo j đến 20 =)) h1 cơ hộị rõ nhất là quả của Ku, còn đâu toàn half chance thôi. H2 thì hình như dc 1 cơ hội =))
 
Nát với hàng thủ luôn, Mou bảo mua mấy con CB mà éo ai chiu tin . Giờ thì lòi ra hết
 
Xem thống kê nhé =)) 20 quả lận đó
Ông phải hiểu thế nào là cơ hội rõ ràng với cơ hội nửa vời. Sút mà ở trước mặt có 1 rừng cầu thủ nó vẫn tính vào số cú sút, nhưng mà nó éo thể coi là 1 cơ hội rõ ràng dc
 
Bóng đá ngoài đời không phải game thật. Không thể lấy bừa 1 thằng tiền vệ về đá trung vệ mà đòi nó đá hay được. Trận này giống mấy trận trong fifa online, tấn công cả trận xong bị mấy thằng speed cao bên nó cắn ngược. Cay đéo tả =))

Và có ai biết mua Fred đại đế về để làm gì không? Nhìn chả khác mẹ gì bebe luôn.
 
Fred đá đến trước khi thua chả tốt vl ra ? Lúc nó đá cao mớm cơ hội nhiều quả sáng vãi ra còn gì =.=
 
Mai topic xôm tụ cho xem :))
 
Trận này thua vỡ mặt chả còn j để bàn =)) Tiếp cận trận đấu rất tích cực để gây bất ngờ thì tiền đạo ko đủ bén, trong khi hàng thủ thì dùng người sai =)) Mou số phải đi rồi
 
Fred tiềm năng đấy nhưng chưa vỡ hết ra thôi, nhiều pha xử lí vẫn chưa sắc. Mà nói chung trận này lòi ra chất lượng cầu thủ MU toàn hạng trung, thua cả thằng Tot. Đứa thì mãi chỉ có thế, đứa thì chỉ còn là cái bóng của chính mình. Nát. Thôi cho nát mẹ luôn đi. Kiểu này có trụ đc top 4 cũng chả khác gì.
 
Mou out hay ko thì ko chắc chắn, nhưng kiểu này sắp tới sẽ có thằng bay ghế
 
Thua ở khoảnh khắc Ku hụt và Kane nó đánh đầu ghì bàn :(
 
Fred tiềm năng đấy nhưng chưa vỡ hết ra thôi, nhiều pha xử lí vẫn chưa sắc. Mà nói chung trận này lòi ra chất lượng cầu thủ MU toàn hạng trung, thua cả thằng Tot. Đứa thì mãi chỉ có thế, đứa thì chỉ còn là cái bóng của chính mình. Nát. Thôi cho nát mẹ luôn đi. Kiểu này có trụ đc top 4 cũng chả khác gì.
Ay ko dc, ít phải top 4 năm sau mới có HLV xịn vềchứ =)) nát quá thì ai mà thèm về.

Trận này đá hay nhất đội chỉ có Luke Shaw, lên công về thủ nhịp nhàng, đi bóng tự tin, chuyền tốt. Có bóng dáng của hồi chưa bị chấn thương :)).

Thua ở khoảnh khắc Ku hụt và Kane nó đánh đầu ghì bàn :(
Đúng thế, cơ hôị của Ku là clear chance thì ko vào, còn của Kane chỉ là half chance thì vào. Đẳng cấp nó khác nhau ở đấy
 
Trận này thua vỡ mặt chả còn j để bàn =)) Tiếp cận trận đấu rất tích cực để gây bất ngờ thì tiền đạo ko đủ bén, trong khi hàng thủ thì dùng người sai =)) Mou số phải đi rồi

Trận này giống hồi Mou cầm Real thua 5 0 vãi. Cũng vào trận đá sòng phẳng hổ báo xong bị nó vả cho 5 cái. Từ đó trở đi Real của Mou không bao giờ đá đôi công với Barca nữa.

Fred tiềm năng đấy nhưng chưa vỡ hết ra thôi, nhiều pha xử lí vẫn chưa sắc. Mà nói chung trận này lòi ra chất lượng cầu thủ MU toàn hạng trung, thua cả thằng Tot. Đứa thì mãi chỉ có thế, đứa thì chỉ còn là cái bóng của chính mình. Nát. Thôi cho nát mẹ luôn đi. Kiểu này có trụ đc top 4 cũng chả khác gì.

Ngoài chạy lăng xăng nhiệt quá mức xong đỡ hụt bóng ra thì mình chả thấy chú Fred này có tiềm năng gì cả
 
Nát hơn đống rác,hóng Zidane về dọn mớ rác này
 
Đan hói h này có đặc sản chịu nhận cái team này :)
 
Để Herrera đá trung vệ, Mourinho đang "dằn mặt" Ed Woodward?
02:56 Thứ ba 28/08/2018
BongDa.com.vn Tiền vệ người Tây Ban Nha đã thi đấu ở vị trí mới toanh trong trận đấu gặp Tottenham Hotspur.

Sau trận thua 2-3 trước Brighton, HLV Jose Mourinho đã thực hiện hàng loạt thay đổi quan trọng. Đáng chú ý, bộ đôi trung vệ Eric Bailly và Victor Lindelof đã bị "trừng phạt" sau những sai lầm ở trận đấu tại vòng 2. Thay vào đó, Phil Jones và Chris Smalling đã được trao cơ hội.

Tuy nhiên, "Người đặc biệt" đã bất ngờ bố trí tiền vệ Ander Herrera thi đấu ở vị trí trung vệ lệch phải. Đây là thay đổi khiến nhiều CĐV Manchester United ngỡ ngàng. Tuy nhiên, các fan Quỷ đỏ cho rằng HLV Jose Mourinho đang "cố tình" đá xoáy Phó chủ tịch Ed Woodward.

ander6-0254.jpg

Ander Herrera đang được xếp thi đấu ở vị trí rất mới.
"Ông ấy chỉ đang trêu Ed Woodward và bây giờ thì Herrera lại đá trung vệ", người dùng #MartinMaclean chia sẻ.

"Một tuyên bố đanh thép của Jose Mourinho cho ban lãnh đạo M.U: 'Tôi sẽ cho Herrera đá trung vệ để đối đầu với tiền đạo xuất sắc nhất giải đấu (Harry Kane)", tài khoản #GustavoFring cho biết.

gonna-0256.png

Chia sẻ thú vị của một CĐV M.U.
"Có hai giả thuyết được đưa ra khi ông ta cho Herrera đá vị trí này. Hoặc Jose Mourinho là thiên tài và nghĩ ra một ý tưởng mới, hoặc đây là thông điệp cho ban lãnh đạo nên mua thêm một trung vệ", chia sẻ thú vị của người dùng #OwenPrice.

Bên cạnh Ander Herrera, Manchester United cũng đã chào đón sự trở lại của Nemanja Matic và Antonio Valencia. Cầu thủ người Ecuador đã lấy lại chiếc băng đội trưởng từ tay Paul Pogba.

Khả năng là nội chiến thật rồi
 
Quên mịa đội này đi, cứ quẩy vì Olympic Việt Nam đã :))
 
Back
Top