Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

BTW, sau trận Hàn thì kiểu gì mình cũng đá với hoặc bọn con nít U21 Nhật hoặc "mồi ngon" UAE (thời Cong Vênh bọm Syria, Bahrain, Saudi là cái gì đó rất kinh khủng thì VN đã 5 ăn 5 thua với UAE rồi). Ta tin VN sẽ có huy chương.
Ư ư xuất thêm cái nữa rồi. :7cool_extreme_sexy_
 
Tư duy trẻ trâu vãi hồ bách thảo.
Do con Linh nó cay bọn Hàn thôi, ta cũng cay bọn Hàn, đám qua đây toàn dốt mà khệnh, thậm chí ta qua Hàn công tác vẫn thấy dân mình tư duy hơn nó rất nhiều, chỉ teamwork tệ, bọn Hàn ở VN kiểu gì cũng khinh dân Việt (mặc dù nguyên nhân phần lớn là do dân Việt mình tự làm tụi nó khinh) dù cho có cống hiến thế nào cho nó.
 
https://thethao.thanhnien.vn/asiad-...-olympic-viet-nam-se-vao-chung-ket-92123.html
Đê mờ bọn Hàn nhá, thù dai vãi đạn
Đặc biệt, trong buổi họp báo có một câu hỏi rất thú vị khi một phóng viên Hàn Quốc “cắc cớ” rằng “Năm 2002 ông vào bán kết World Cup và dừng lại. Năm nay, ông nghĩ sao khi cũng vào bán kết ASIAD 2018?”
Trước câu hỏi này, ông Park thẳng thắn: “Năm 2002 tôi là trợ lý còn bây giờ tôi là HLV trưởng. Năm 2002 đội bóng dừng ở bán kết còn lần này chúng tôi sẽ vượt qua Hàn Quốc tại bán kết để vào chơi tại chung kết”.
 
U23 châu Á
  • Đá 6 trận
  • Ghi 8 bàn
  • Thủng lưới 9 bàn
Asiad 2018
  • Đá 5 trận
  • Ghi 8 bàn
  • Thủng lưới 0
Tuy rằng đẳng cấp của các đối thủ khác nhau, nhưng cũng kinh đấy =]]]
 
vậy là tuyển vn có số chân mệnh thiên tử dưới thời ông Park là thật hả mấy bác?
xem 90 phut 2 hiệp chính mà run chim thật :)
 
vậy là tuyển vn có số chân mệnh thiên tử dưới thời ông Park là thật hả mấy bác?
xem 90 phut 2 hiệp chính mà run chim thật :)
Hết hiệp phụ còn run nữa là, quả cuối thằng Sỉri nó té trong vòng cấm tài thổi tưởng thổi pen ko ấy chứ =))
 
vậy là tuyển vn có số chân mệnh thiên tử dưới thời ông Park là thật hả mấy bác?
xem 90 phut 2 hiệp chính mà run chim thật :)
Chiều mai gặp Hàn có khi còn run hơn đấy. Định mệnh vẫy gọi chúng ta bước vào đá luân lưu =))
 
Nói thiệt quả phút cuối thằng kia nó phản công xuống gần như đối mặt cháu Dũng mới là quả mềnh đau tim nhất, hên quá nó cuống chân bem bừa :8onion5:
 
thằng Minh Sơn lập flag đi NVQS rồi sao anh em nhà mình nở làm nó thất vọng, VN VÔ ĐỊCH
 
Nếu VN kéo được Hàn vào đá pen, liệu đội trưởng Son có dám vào đá ko =))
image.jpeg
 
Nhà ta cũng có Messi kìa, cười nó làm chi :4onion67:
 
Nói thiệt quả phút cuối thằng kia nó phản công xuống gần như đối mặt cháu Dũng mới là quả mềnh đau tim nhất, hên quá nó cuống chân bem bừa :8onion5:
do thể lực nó cạn nữa, nhìn cái kiểu sút ngay sau khi có bóng là biết không còn tí sức rướn nào rồi.

đá bóng mình cũng ghét nhất mấy tình huống thế này, ở ngoài nhìn vào thì nhao nhao lên trong khi đâu có biết mình đứt cụ nó hơi rồi, đéo rướn nổi để xử lý nữa. đầu óc trống rỗng, quăng bừa cái chân xong ở ngoài bọn nó chửi thôi rồi luôn
 
Nói thiệt quả phút cuối thằng kia nó phản công xuống gần như đối mặt cháu Dũng mới là quả mềnh đau tim nhất, hên quá nó cuống chân bem bừa :8onion5:
Lúc xem trực tiếp, tao cũng mắc cười thấy mẹ luôn. Nhưng đến khi xem lại, tao thiên về khả năng là nó bị đuối quá rồi, nên đéo control được cái chân của nó luôn ...
 
ông Pác chuyên thủ 1 chú quẩy khỏe để tung vào gần cuối trận nhỉ :))
Giải trc là Duy Pinky, giải này là Văn Toàn
 
Hy vọng chú bé k0 bị ném vào vùng ISIS kiểm soát vì tình huống đó :-ss.
 
Back
Top