- 13/3/09
- 16,854
- 16,042
Trước đây ta có post một bài về vụ deal lương của Ed rồi. Giờ post lại.
Deal lương như kiểu của Ed là muốn hấp dẫn bằng tiền ngay lập tức, week salary, signing deal và %cut cho thằng agent đều cao hơn mặt bằng chung của thị trường nhiều. Lương tuần cao hơn clb cũ cỡ 1.25, 1.5. Có đứa đá 1,2 năm là lương x2, x3 đội bóng cũ:
- Pogba lãnh chưa tới 100k ở Juve, về MU lãnh 290k/ tuần.
- Sanchez lãnh 140k ở Ars, về MU lãnh 350k!
- Lukaku mùa cuối ở Everton đc trả 80k, về MU nhảy vọt lên 250k/ tuần.
- Và chắc mọi người cũng chưa quên trường hợp của Falcao khi MU tốn tới 265k/ tuần để nuôi cơm
...
Và còn nhiều trường hợp khác nữa, lưu ý lài mấy mức lương ở trên đều đã trừ thuế. Mình ko biết cái cơ chế đàm phán ở MU có dưa trên quy tắc nào ko hay toàn là do cảm tính? Nhưng đa số chắc là bị thằng agent dắt mũi.
Khi chơi fm, đối với 1 thằng trụ cột của đội bóng đang chơi ở EPL thì mình trả 100k/ tuần là hết đặc sản. Chỉ trừ các trường hợp nó là world class, ghi 30 bàn/mùa, có bóng vàng hay có mặt trong World Best XI thì mới nâng lương nó lên 140-150k.
Việc trả lương như Ed thì sẽ chốt dc hợp đồng nhanh nhưng có mấy cái dở là:
- Resign hợp đồng mới khó.
- Sign cầu thủ mới khó.
- Muốn bán đi cũng khó.
- Dễ mất đoàn kết nội bộ.
Thay vì quăng một đống tiền thì có thể kèm điều khoản thưởng, và phải thưởng thật đậm vào.
- 50% lương cho mỗi lần giữ sạch lưới.
- 25% lương cho mỗi lần assist.
- 35% lương cho mỗi bàn thắng.
...
Như vậy thì khi thằng tiền đạo ghi đc hat trick thì vừa có tiếng vừa đc double lương của tuần đó, ko sướng sao? Anh đá tốt thì sẽ có thưởng, quy tắc đơn giản, đến mấy ông bầu của V- League còn chơi chiêu này hoài. Đá ở EPL dc bình chọn MVP của trận thì đc thưởng có chai sâm banh, làm con kard gì (?)
Ngoài ra còn những chiêu trò khác như nâng mức signing deal, thương thảo %cut với agent, hoặc thưởng hợp đồng mới nếu đội vô địch..v..v...
Mấy cái này một thằng fan ghẻ như mình còn biết, cha nội Ed toàn deal kiểu phá giá, ko biết ngày mai thì bảo sao giờ nó chả nát ở khâu chuyển nhượng và resign...
Deal lương như kiểu của Ed là muốn hấp dẫn bằng tiền ngay lập tức, week salary, signing deal và %cut cho thằng agent đều cao hơn mặt bằng chung của thị trường nhiều. Lương tuần cao hơn clb cũ cỡ 1.25, 1.5. Có đứa đá 1,2 năm là lương x2, x3 đội bóng cũ:
- Pogba lãnh chưa tới 100k ở Juve, về MU lãnh 290k/ tuần.
- Sanchez lãnh 140k ở Ars, về MU lãnh 350k!

- Lukaku mùa cuối ở Everton đc trả 80k, về MU nhảy vọt lên 250k/ tuần.

- Và chắc mọi người cũng chưa quên trường hợp của Falcao khi MU tốn tới 265k/ tuần để nuôi cơm

...
Và còn nhiều trường hợp khác nữa, lưu ý lài mấy mức lương ở trên đều đã trừ thuế. Mình ko biết cái cơ chế đàm phán ở MU có dưa trên quy tắc nào ko hay toàn là do cảm tính? Nhưng đa số chắc là bị thằng agent dắt mũi.
Khi chơi fm, đối với 1 thằng trụ cột của đội bóng đang chơi ở EPL thì mình trả 100k/ tuần là hết đặc sản. Chỉ trừ các trường hợp nó là world class, ghi 30 bàn/mùa, có bóng vàng hay có mặt trong World Best XI thì mới nâng lương nó lên 140-150k.
Việc trả lương như Ed thì sẽ chốt dc hợp đồng nhanh nhưng có mấy cái dở là:
- Resign hợp đồng mới khó.
- Sign cầu thủ mới khó.
- Muốn bán đi cũng khó.
- Dễ mất đoàn kết nội bộ.
Thay vì quăng một đống tiền thì có thể kèm điều khoản thưởng, và phải thưởng thật đậm vào.
- 50% lương cho mỗi lần giữ sạch lưới.
- 25% lương cho mỗi lần assist.
- 35% lương cho mỗi bàn thắng.
...
Như vậy thì khi thằng tiền đạo ghi đc hat trick thì vừa có tiếng vừa đc double lương của tuần đó, ko sướng sao? Anh đá tốt thì sẽ có thưởng, quy tắc đơn giản, đến mấy ông bầu của V- League còn chơi chiêu này hoài. Đá ở EPL dc bình chọn MVP của trận thì đc thưởng có chai sâm banh, làm con kard gì (?)
Ngoài ra còn những chiêu trò khác như nâng mức signing deal, thương thảo %cut với agent, hoặc thưởng hợp đồng mới nếu đội vô địch..v..v...
Mấy cái này một thằng fan ghẻ như mình còn biết, cha nội Ed toàn deal kiểu phá giá, ko biết ngày mai thì bảo sao giờ nó chả nát ở khâu chuyển nhượng và resign...





.

Xuống hạng 1 lần cho tỉnh ra nhở
.